Nỗi lòng cụ bà già yếu nhặt ve chai nuôi 3 cháu thơ dại

Hoàng Trung 2016-06-02 08:24
- Mỗi đêm, cụ Điệp lại lặng lẽ một mình đi dọc nhiều tuyến đường ở Sài Gòn để nhặt ve chai. Tuy vất vả là vậy nhưng toàn bộ số tiền kiếm được đều không đủ trang trải cho cuộc sống của 4 bà cháu.

Chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm ở số 2A, đường Liên khu 2 – 10 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) là nơi sinh sống của cụ Nguyễn Thị Điệp (68 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng với 3 đứa cháu mồ côi Lê Thị Khánh Hà (sinh năm 1999), Lê Thị Khánh Linh (sinh năm 2005), Lê Thị Khánh Vi (sinh năm 2009).

Được biết, quê cụ Điệp vốn ở cù lao Long Khánh (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng 17 năm trước, sau khi mẹ cụ Điệp mất thì toàn bộ đất vườn của cụ đều bị người khác lấy lại nên mấy mẹ con cụ Điệp rời quê lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai.

Những tưởng cuộc sống của cụ và các con sẽ êm ấm khi các con cụ đều lần lượt tạo dựng được mái ấm riêng cho mình. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình con gái cụ Điệp khi con rể đột ngột qua đời, sau đó con dâu lại mắc bệnh hiểm nghèo nên gửi 3 con nhỏ lại cho mẹ rồi đi chữa bệnh. Kể từ đó, cụ Điệp phải một tay làm lụng để nuôi 3 đứa cháu ngoại của mình đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Xót xa gia cảnh của bà lão nhặt ve chai nuôi 3 đứa cháu mồ côi

Cụ Điệp và 3 đứa cháu ngoại mồ côi 

Cụ Điệp chia sẻ: “Khi nhận nuôi 3 đứa cháu ngoại tôi cũng lo lắng vì sợ không thể lo cho các cháu được. Hơn nữa hai cháu Linh và Vy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên tôi lo sẽ không thể làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại nếu không nuôi thì chúng biết sống dựa vào ai. Nghĩ vậy nên tôi cũng ráng nuôi các cháu".

Nhiều năm trước khi còn khỏe mạnh, ban đêm cụ Điệp làm nghề bán vé số để kiếm tiền nuôi dưỡng các cháu. Tuy nhiên, vào dịp Tết năm 2015 trong lúc bán vé số cụ Điệp không may bị xe tông phải nằm ở nhà điều trị nhiều tháng liền.

Sau lần đó, cụ Điệp bỏ hẳn nghề bán vé số để chuyển qua làm nghề nhặt ve chai kiếm sống. Ban ngày cụ ở nhà để chăm sóc cho hai đứa cháu nhỏ bị bệnh, ban đêm khi các cháu đã ngủ ngon giấc thì cụ Điệp lại mang túi đi dọc nhiều tuyến đường để thu gom ve chai.

"Hai cháu Khánh Linh và Khánh Vi mắc bệnh từ nhỏ nên phải thuốc thang rất đều đặn. Giờ ban ngày tôi ở nhà trông hai cháu và giữ thêm đứa cháu nội của con trai. Thương cuộc sống tôi thiếu thốn nên mỗi ngày con trai cho tôi 70.000 đồng để phụ nuôi cháu. Ban đêm, tôi đi nhặt ve chai từ khoảng 21 giờ -  0 giờ đêm, mỗi hôm như vậy cũng được 20.000 đồng” - cụ Điệp cho hay.

Xót xa gia cảnh của bà lão nhặt ve chai nuôi 3 đứa cháu mồ côi

Mỗi đêm cụ Điệp đều đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi cháu

Tuy đồng tiền thu nhập hàng ngày khá ít ỏi nhưng cụ Điệp phải chi tiêu khá nhiều. Theo đó, hàng tháng cụ Điệp phải đưa hai cháu Khánh Linh và Khánh Vi đến bệnh viện để khám bệnh định kỳ. Ngoài ra, gánh nặng về khoản tiền học phí của Khánh Hà cùng tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày đè nặng lên vai bà cụ đã gần 70 tuổi.

Có những hôm, cụ Điệp bị ốm nặng không thể đi làm được, gia đình lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Những lúc ấy cụ Điệp lại phải chạy đôn chạy đáo đi mượn tiền của bà con hàng xóm và đi tìm sự trợ giúp của những nhà hảo tâm ở địa phương. “Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng lo cho các cháu của mình đặc biệt là chuyện thuốc thang hàng tháng cho 2 đứa nhỏ. Riêng Khánh Hà tôi luôn động viên cháu phải cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện giúp đỡ các em mình” – cụ Điệp tâm sự.

Nghị lực của cô bé 

Tuy cuộc sống còn bữa đói, bữa no nhưng bù đắp lại niềm vui trong cuộc sống của cụ Điệp là nhìn thấy cháu ngoại lớn của mình chăm ngoan, học giỏi, ngày càng trưởng thành. Được biết, Khánh Hà vừa hoàn thành xong chương trình học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Tân). Điều đáng mừng là trong suốt những năm học vừa qua Khánh Hà luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Ngoài việc chăm ngoan, học giỏi thì Khánh Hà còn là một người cháu hiếu thảo rất yêu thương bà ngoại và 2 em. Nhìn thấy nỗi vất vả của bà ngoại khi phải làm lụng nuôi cả 3 chị em, Khánh Hà đã nhiều lần xin bà ngoại cho nghỉ học để đi làm lo cho gia đình. Tuy nhiên, khi biết được suy nghĩ này của Khánh Hà, cụ Điệp đã kiên quyết ngăn cản.

Cụ Điệp cho hay: “Dù có nghèo khổ thế nào tôi cũng phải cho cháu Hà đi học. Nhiều lần tôi nói với cháu là chỉ có con đường học mới có thể thay đổi cuộc sống của cháu sau này. Niềm vui của tôi là thấy cháu chăm ngoan, học tốt được thầy cô yêu quý. Bấy nhiêu đối với tôi là quá đủ rồi”.

Nỗi lòng cụ bà già yếu nhặt ve chai nuôi 3 cháu thơ dại

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Khánh Hà rất chăm ngoan, học giỏi

Từ những lời khuyên của bà ngoại, Khánh Hà còn lấy đó làm động lực để mình cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn trong học tập. Hiện tại, ngoài giờ học trên lớp, Khánh Hà còn xin làm thêm ở một nhà hàng tiệc cưới để kiếm tiền phụ cho bà nuôi các em. Khánh Hà chia sẻ: "Em muốn sau khi học hết chương trình 12 sẽ theo học Đại học ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, có thể nguyện vọng này của em sẽ không thực hiện được".

Chia tay Khánh Hà,  lòng chúng tôi vẫn nặng trĩu với rất nhiều suy nghĩ. Rồi đây khi sức khỏe của cụ Điệp mỗi ngày một yếu đi thì liệu sẽ có ai lo cho 3 đứa trẻ mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo hay không?.Hi vọng sẽ có nhiều người cùng  san sẻ khó khăn cùng với cụ bà ở tuổi xế chiều và 3 đứa cháu mồ côi này.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cụ Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ: số 2A, đường Liên khu 2 – 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 01288765467

 

Hoàng Trung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn