Những vụ đối xử tàn nhẫn với trẻ em khiến dư luận "dậy sóng" năm 2014

Tâm Trí 2014-12-25 14:25
- Không chỉ là đánh đập về thể xác khiến chính con đẻ của mình tử vong mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần và danh dự của trẻ em là những sự việc gây bức xúc trong dư luận suốt 1 năm vừa qua.
Trẻ em được xem là trung tâm của gia đình và là những mầm xanh của đất nước. Thế nhưng, chỉ vì sự nóng giận tức thời của cha mẹ hay sự vụ lợi của một số cá thể trong xã hội mà những mầm xanh tương lai ấy được mang ra để đánh đập, mắng nhiếc, thậm chí là làm trò mua vui cho thiên hạ.
Hãy cùng nhìn lại những sự việc kinh hoàng trong năm 2014.
Bố đánh chết con bằng điếu cày chỉ vì 20.000 đồng
Đó là cái chết thương tâm của cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006 ở phố Nhà Chung – P. Tiền An – TP. Bắc Ninh. Trước khi mất, cháu bé đã bị đánh liên tiếp 2 ngày bằng điếu cày, chày giã cua và gậy sắt bởi chính cha đẻ của mình. Tang lễ của cháu bé được tổ chức tại nhà riêng vào sáng ngày 19/03/2014 mà không có mặt cả cha và mẹ đẻ của cháu.
Trước đó, ngày 16/03, Đội Cảnh sát điều tra Tp. Bắc Ninh đã bắt tạm giam Đỗ Văn Lợi, bố của cháu Lộc để phục vụ công tác điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. Lợi khai nhận từng có một đời vợ. Sau khi sinh bé Lộc, cả hai vợ chồng dính vào vòng lao lý rồi đường ai nấy đi. Ra tù, Lợi đón con trai từ nhà người bác về nuôi. Trước khi xảy ra vụ án, Lợi và Bùi Thị Hà, 30 tuổi, ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, có qua lại với nhau như vợ chồng
Chiều 15/03, Hà kêu mất 20.000 đồng. Nghi ngờ bé Lộc lấy cắp, Hà xông vào đánh Lộc khiến cháu bé 8 tuổi ngã xuống đất. Tiếp đó, Lợi chạy đi lấy thanh gỗ ở giường vụt liên tiếp vào người con trai mình tới mức gẫy cán. Trong cơn phẫn nộ, Hà tiếp tục đánh cháu bé bằng điếu cày inox và đạp mạnh khiến Lộc ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau hồi lâu không thấy con trai tỉnh lại, Lợi sợ hãi liền gọi điện cho anh trai đưa cháu vào viện và cùng nhân tình bỏ trốn ngay sau đó.  
Nữ sinh bị bắt treo bảng “Tôi là người ăn trộm”
Sự việc diễn ra vào 10h30 sáng ngày 10/04, khi em S. cùng bạn đến siêu thị Vĩ Yên (Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) để mua giấy kiểm tra. Sau khi phát hiện em S. cầm hai quyển sách Trạng Quỳnh nhưng chưa ra khỏi siêu thị, 5 nhân viên siêu thị Vĩ Yên đã trói tay, đeo tấm bảng “Tôi là người ăn trộm” vào cổ em S. Sau đó, các nhân viên này chụp hình tung lên facebook và yêu cầu gia đình em S. phải đền bù 200.000 đồng cho hai quyển sách trị giá 10.000 đồng/quyển mới cho về.
Ngày 25/04, CA huyện Chư Sê đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Phan Văn Hải (trú tại thôn Mỹ Thạnh 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nhân viên giữ xe, Trần Thị Kim Oanh (trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nhân viên kế toán, Nguyễn Thị Thanh Cưng (SN 1988, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Lê Trần An (SN 1991, trú tại thôn Thanh Bình, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - đều là nhân viên bán hàng của siêu thị Vĩ Yên đã có hành vi xúc phạm danh dự, giữ người trái pháp luật đối với em S.
Cùng ngày, CA huyện Chư Sê quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tân (SN 1983, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là nhân viên giữ xe siêu thị về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, khi yêu cầu gia đình nữ sinh S. phải đền bù 200.000 đồng cho 2 quyển truyện giá 10.000 đồng/quyển.
Theo quy định của pháp luật, quyền danh dự, quyền thân thể của công dân là bất khả xâm phạm, đặc biệt, quyền của trẻ em còn được coi trọng hơn nữa. Do đó, hành động của nhân viên siêu thị được cho là xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của cháu bé. Đây cũng là sự việc đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” trong vòng đầu năm 2014.
Bạo hành trẻ tự kỷ
Ngày 21/07/2014, xuất hiện clip về vụ việc các “giáo viên” tại Trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương (số 86, đường Cống Lở, Q. Tân Bình, TP.HCM) đánh đập và hành hạ các em nhỏ tại đây bằng nhiều hình thức dã man. Móc sắt phơi đồ, dép, roi nhựa, khúc cây,... là những vật dụng các “bảo mẫu” tại cơ sở này sử dụng để đánh đập các em nhỏ bị tự kỷ được gia đình gửi gắm. Không chỉ dừng lại ở đó, những lời nói khiếm nhã cũng được dùng thường xuyên để “răn dạy” các em như “đi lên bồn cầu cho mày biết lễ nghi” hay “ăn cá dưới hồ nha”,... Thậm chí, trong đoạn ghi hình còn có hình ảnh một nữ giáo viên vừa cười vừa dùng tay bóp vào bộ phận sinh dục của cháu bé khiến cháu kêu khóc ầm ĩ, hai tay giữ chặt quần lại,...
Ngay sau khi sự việc được phát giác, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT và quận Tân Bình (TP.HCM) đã buộc cơ sở này phải đóng cửa ngay lập tức vì đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. 
Vụ việc một lần nữa khiến dư luận phẫn nộ bởi sự vô lương tâm của những người không đủ chuyên môn, nghiệp vụ và cái tâm với nghề lại dửng dưng hành nghề. Bạo hành trẻ em là việc đáng quan tâm, nhưng bạo hành trẻ tự kỷ lại là điều còn đáng phải lên án hơn nữa bởi các em là những đứa trẻ phát triển không bình thường và cần được nâng niu hơn bao giờ hết. 
Bé gái 4 tuổi ở Bình Dương bị hành hạ đến chấn thương sọ não
Ngày 12/09/2014, cháu Đỗ Thị Kim Ngân được những người ở cùng phòng trọ tại Nội Hóa (P. Bình An – TX. Dĩ An) đưa đến Bệnh viện đa khoa Dĩ An để cấp cứu trong tình trạng ngất lịm dưới đất, gương mặt sưng húp, mắt bị bầm dập, kiến bu đầy người và chấn thương sọ não. Sau đó, do chấn thương quá nặng, cháu bé đã được chuyển đến BVĐK Bình Dương cấp cứu. 
     
Theo chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng), người trực tiếp đưa cháu bé đi cấp cứu, lúc đưa bé Ngân đi bệnh viện, toàn thân cháu đã lạnh toát, hơi thở yếu ớt, hai mắt bị bầm dập, thâm quầng. 
Điều đáng nói là người khiến cháu Ngân lâm vào tình trạng trên lại chính là mẹ ruột của cháu tên là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người tình của Trang là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi ở Đồng Nai). Ngày 16/09/2014, Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích.
Đến nay, cháu Ngân đã khá ổn định, mắt đã có thể mở to và có thể đi lại, cười đùa với mọi người, đặc biệt là với người cha ruột tên Trần Văn Tố (31 tuổi, quê ở Sóc Trăng).
Bé trai bị cha dượng đánh chấn thương sọ não
Đêm ngày 04/11, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bé Trần Văn Minh Hiếu, 6 tuổi, ở quận 6 – Tp.HCM trong tình trạng có nhiều vết bầm tím, 2 mắt sưng, sưng mô mềm trên đỉnh đầu và chấn thương sọ não,...
Kết quả xét nghiệm hình ảnh và hội chẩn của các bác sĩ ở đây cho thấy, cháu bé bị gãy 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ. Ngoài ra, trên cơ thể của bệnh nhi, các bác sĩ còn phát hiện có rất nhiều vết sẹo cũ, thậm chí có cả sẹo trên đầu.
       
Khi tỉnh dậy, cháu bé kể do ba dượng đánh đánh bằng cây vì lén bật ti vi xem. “Đau lắm, ba hay đánh con lắm!”.
Theo bà Trần Ngọc Liên là mẹ ruột cháu bé, chiều 04/11, khi bà đang đi làm thì cháu Hiếu gọi điện nói: “Mẹ ơi, con bị dượng đánh bị thương nặng lắm”, rồi cháu tắt máy. Khi bà Liên chạy về nhà thì thấy con nằm trên nền nhà và có nhiều vết thương nặng nên đưa con vào Bệnh viện quận 6 cấp cứu. 
Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, Tp.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre, cha dượng cháu Hiếu) để điều tra, làm rõ vụ việc.
Mới đây, vào ngày 6/12, cháu bé 2 tuổi Trương Minh Khôi, ở ấp 3 – x. Phong Thạnh Đông A – huyện Giá Rai – Bạc Liêu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, phù nề ở đầu, hai mắt bầm tím không mở được, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, đồng thời còn có cả dịch ổ bụng. 
Đến ngày 8/12, sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ bé có khả năng bị dập ruột nên đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để tiếp tục điều trị.
Điều đáng nói trong sự việc là người gây ra những vết thương trên cơ thể cháu bé lại chính là bà ngoại của cháu. Chị Nguyễn Bích Ngọc, cộng tác viên của trạm y tế xã Phong Thạnh Đông A là người phát hiện ra sự việc và đưa cháu Khôi đi cấp cứu. Nhưng bà Thạch Thị Sương (bà ngoại cháu bé) lại không đồng ý vì lý do không có tiền.
Ngày 9/12, Công an huyện Giá Rai đã triệu tập bà Thạch Thị Sương để làm rõ thông tin bé Khôi bị đánh gây thương tích nặng. Bước đầu bà Sương thừa nhận đã đánh Khôi vì giận cháu làm bể chai dầu gió của bà. 
2/11/2014, khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện nhi đồng 1 – Tp. HCM đã tiếp nhận 2 bệnh nhi tên Quốc và Em từ Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển đến trong tình trạng viêm gan cấp. Sau khi tiến hành lấy mẫu máu và nước tiểu đi xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có độc tố của chất paraquat trong thuốc diệt cỏ có tồn tại trong các mẫu xét nghiệm. Cháu Em (2 tuổi) đã tử vong ngay sau đó do tổn thương quá nghiêm trọng ở gan.
Theo lời kể của cháu Quốc khi đã tỉnh lại, cháu bị mẹ cầm cây cà phê đánh vào đầu. Sau đó, mẹ cháu bé còn lấy kim tiêm chích vào tay và đầu 2 đứa con. Mặc dù, 2 anh em khóc la rất nhiều nhưng mẹ vẫn không tha.
Chị Đào là mẹ 2 cháu bé cũng nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức (Bà Rịa Vũng Tàu) với tình trạng men gan cao do có dấu hiệu nhiễm độc trong gan.
Tại cơ quan điều tra, chị Đào không thừa nhận việc mình dùng kim tiêm chích vào người con mình. Nhưng chị lại xác nhận việc mình có dùng cây đánh vào đầu cháu Quốc do không chịu học hành.
Tuy nhiên, qua lời khai của cháu Quốc, đồng thời qua quá trình giám định của cơ quan pháp y Tp. HCM cho thấy, phát hiện trên vai và mông của 2 cháu có vết hoại tử.
Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm hiểu được thực hư câu chuyện như thế nào. Nhưng chuyện hai cháu bé nhập viện, trong đó 1 cháu đã mất và tâm lý người mẹ không bình thường là có thật.

Tâm Trí (Tổng hợp)
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sài Gòn đi đâu mùa Giáng Sinh?