Nhịp sống Plus: Gần 1000 con gia cầm chết vì cúm A/H5N6

2016-01-11 18:02
- 550 con gà cùng 440 con ngan trong trại bất ngờ chết đồng loạt tại Kon Tum được xác nhận dương tính với virus cúm A/H5N6.
Ổ cúm gia cầm H5N6 xuất hiện tại Kon Tum
Ngày 6/1, gia đình ông Hoàng Trung Đoàn ở thôn 4, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phát hiện đàn gia cầm gồm 550 con gà và 440 con ngan đồng loạt có hiện tượng ủ rũ rồi lăn ra chết. Sau đó Trạm thú y huyện lấy mẫu xét nghiệm gửi cơ quan chức năng và nhận được kết quả: Đàn gia cầm bị bệnh dương tính với vi rút cúm A/H5N6.
Ngày 10/1, UBND huyện Ngọc Hồi chính thức xác nhận đàn gia cầm nhà ông Đoàn là ổ dịch cúm A/H5/N6. Đàn gia cầm mắc bệnh đã được tiêu hủy toàn bộ. Khu vực xung quanh nơi xảy ra dịch đã được phun hóa chất khử trùng, tiêu độc.
Đàn gia cầm nhiễm bệnh đã được tiêu hủy
Dùng nhớt tưới rau vì giá rẻ
Ngày 9/1, Công TP.HCM phát hiện một số nông dân tại xã Bình Mỹ sử dụng nhớt để tưới rau muống. Bằng cách dùng nhớt để tưới, chỉ sau 20 ngày từ khi gieo hạt, nông dân có thể thu hoạch rau. Giá nhớt khoảng 12.000 đồng/lít, thường bán tại các tiệm sửa xe. Ngoài nhớt, công an còn phát hiện nhiều vỏ bình thuốc diệt cỏ, diệt sâu, rầu,.. xung quanh ruộng rau muống. Đây là thuốc rất độc hại nếu người dùng ăn phải.
Nhiều người dân cho biết mua nhớt thải về tưới rau vì giá rẻ. Chỉ khoảng 12.000 đồng/lít, có thể tưới cho hơn 3000 mét vuông ruộng rau muống. Trong khi đó, nếu dùng thuốc thì phải mất 100.000 nếu muốn tưới 10.000 mét vuông. Việc một vài hộ dùng nhớt tưới cây đã ảnh hưởng đến cả vùng trồng rau.
Nhịp sống Plus: Gần 1000 con gia cầm chết vì cúm A/H5N6
Cặp cá 400 triệu được đưa về Việt Nam
Ngày 11/1, nhà hàng tại quận 4 và quận 7, TP. HCM đã mang về một con cá tra dầu và một con cá trà sóc loại cực khủng để phục vụ khách hàng. Con cá tra dầu dài 2,2m, nặng 200kg còn con cá trà sóc dài hơn 1m, nặng 55kg. Hai con cá khủng này đều do ngư dân Campuchia bắt được trên sông Mê Kông. Giá trị của hai con cá này vào khoảng 400 triệu đồng.
Cá tra dầu là loại cá nước ngọt có thân hình rất lớn. Khi trưởng thành, cá có thể dài 3m, nặng hơn 300kg. Con cá tra dầu được mang đến nhà hàng tại SG chỉ là loại có kích thước trung bình. Mặc dù vậy, với giá tiền cực đắt đỏ, thực khách dám ăn hai con cá này cũng thuộc hàng đại gia.
Con cá tra dầu khủng được mang về Sài Gòn
Người phụ nữ bị chồng cắn đứt tai
Tối 9/1, ông Huỳnh Văn Tèo (sinh năm 1966) đi nhậu về nhà và cãi nhau với vợ. Trong cơn tức giận, cùng với hơi men, ông Tèo nắm tóc chị Xuân rồi cắn vào tai phải vợ. Vùng vẫy thoát ra, chị Xuân nhìn thấy tai phải của mình bị cắn đứt, rơi xuống đất nên hốt hoảng nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Thủ Đức đã ướp đá tai rồi chuyển chị Xuân lên bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Xuân đến viện kịp thời nhưng do vết cắn nham nhở, mạch máu tổn thương nên không thể gắn lại tai.
Đeo khẩu trang vào truy sát bệnh nhân trong viện
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/1 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Anh Lâm Kim Hoàng (36 tuổi) được người thân cho nhập viện chiều 10/1 với vết thương ở nách phải. Lúc đó, anh Hoàng vẫn tỉnh táo. 
Đến 15h cùng ngày, trong lúc các bác sĩ đang chuyển anh Hoàng lên khoa Ngoại thì bất ngờ một nam thanh niên đeo khẩu trang rút dao lao đến đâm hai nhát vào đùi và lưng anh Hoàng. Nạn nhân né được nhát dao thứ ba, ngã xuống đất. 
Khi bảo vệ đến nơi, thủ phạm đã bỏ chạy, vứt dao lại hiện trường. Các bác sĩ cho biết cứ nghĩ thanh niên này là người thân nên đã bị qua mặt.
Trong lúc bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho anh Hoàng thì một thanh niên với bộ dạng khả nghi xuất hiện. Khi bị cảnh sát bắt giữ, người thanh niên nộp cây mã tấu trong người và thú nhận mình đang tiếp tục truy sát anh Hoàng để giải quyết xích mích trước đó.
Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn