Người mẹ đau đớn gọi tên con trong những đêm dài

Thành Đạt 2015-06-15 00:32
- Người mẹ khóc ròng thương nhớ đứa con trai bị chính bạn thân giết chết, trong những đêm dài của nỗi đau.

Giết bạn học cướp tài sản và tống tiền

Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống được sự thương yêu của cha mẹ và anh chị em. Nhưng từ nhỏ, An khá ương bướng và đặc biệt rất ham chơi.

Cuối năm 2013, học xong lớp 12 An rời mảnh đất nghèo quê mình vào Tp.HCM theo học trường nghề.Tại đây, An làm quen với Lư Vĩnh Đạt (SN 1996) cả hai học chung lớp và chơi với nhau rất thân.

Nhưng trong quá trình học, An luôn tỏ ra yếu kém và thích tụ tập chơi bời hơn là học. Thấy bạn mình như vậy, Đạt nhiều lần khuyên ngăn nhưng An đều bỏ ngoài tai.

Trong thời gian theo học, nhiều đồ đạc có giá trị của An như máy tính, điện thoại điều bốc hơi theo bản tính ăn chơi đùa đòi của anh này. Thiếu tiền tiêu xài và thấy Đạt có tài sản nên An nảy sinh ý định cướp tài sản của bạn mình.

Gặp cụ ông mù lòa bán bánh nuôi vợ

Xúc động bà mẹ 18 tuổi mắc ung thư dỗ con

Người mẹ đau đớn gọi tên con trong những đêm dài
Bị cáo An đã nhẫn tâm giết chết bạn mình để cướp tài sản.

 Ngày 24/2/2014, An mua một vỉ thuốc ngủ với ý định đánh mê Đạt. Ngày hôm sau, An rủ Đạt đến một quán cà phê gần với khu vực bùng binh Cây Gõ, quận 6. Sau một hồi trò chuyện và lợi dụng lúc Đạt không để ý, An bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Đạt.

Nhưng do liều lượng thuốc ngủ không đủ mạnh, nên Đạt vẫn tỉnh táo khiến An không thực hiện được hành vi của mình.

Đến trưa ngày 27/2/2014, An mua một vỉ thuốc ngủ khác với liều lượng mạnh hơn. An lại rủ Đạt qua nhà trọ của mình tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chơi. Tại đây, An đưa cho Đạt một chai nước đã bỏ sẵn 7 viên thuốc ngủ.

Sau khi uống, Đạt liền co giật và giẫy giụa trên sàn nhà nhưng bị An giữ chặt và kẹp cổ lại cho đến khi Đạt không còn cử động được nữa. Tưởng rằng bạn đã chết, An liền lấy dây trói chân và bỏ nạn nhân vào một bao tải rồi chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7) vứt xác xuống sông.

Sau đó, An lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân và lấy điện thoại giả danh nhắn tin cho gia đình Đạt thông báo nạn nhân đã bị bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc.

Đến ngày 1/3/2014, An mạo danh Đạt nhắn tin vào số điện thoại của mẹ nạn nhân nói rằng đã đi xa và không về nhà nữa. Ngoài ra, An còn giả vờ đến nhà nạn nhân hỏi thăm và động viên người nhà của Đạt. Nhưng thực chất là đang cố nắm tình hình để biết đường tẩu thoát.

Hai này sau, thi thể của Lưu Vĩnh Đạt được người dân phát hiện tại cảng Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Kết luận giám định pháp y tử thi cho thấy Đạt bị chết do ngạt nước và trong phổi, dạ dày của Đạt dính nhiều bùn đen. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối với An. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tâm sự đau lòng của người mẹ

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/6, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1972, mẹ bị hại) cho biết, Đạt là con trai lớn trong nhà và có một em trai. Ở nhà Đạt hết sức hiểu thảo với cha mẹ và ông bà.

Năm học lớp 11, vì không chịu nỗi sức ép của việc học nên Đạt đã xin nghỉ học để ở nhà theo học nghề. “Từ ngày nó nghỉ học, nó chỉ tập  trung vào việc học nghề lập trình game. Nó từng nói với tôi "thành công không nhất thiết phải ngồi trên ghế nhà trường". Tôi luôn tin tưởng và động viên nó mỗi khi nó gặp khó khăn. Không ngờ, An đã làm đều tội tệ đối với nó như vậy”, chị tâm sự.

Người mẹ đau đớn gọi tên con trong những đêm dài
Bà Lệ luôn cố bình tĩnh giấu nỗi đau mỗi khi nhắc đến con trai.

Thấy con trai chịu khó học hành và đam mê với những gì mình làm. Nên chị và chồng càng cố gắng làm lụng để lo cho cuộc sống gia đình êm ấm với mong muốn con cái không phải lo nghĩ gì mà chuyên tâm học hành.

“Tôi thì làm thợ may, còn chồng thì làm thợ hồ. Hàng ngày tôi nhận hàng về may, chủ yếu tôi làm canh tối. Còn ban ngày tôi dành thời gian chăm sóc gia đình. Cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng cho con cái đầy đủ. Thấy con cái chăm ngoan và chịu khó nên hai vợ chồng càng có thêm động lực để phấn đấu”, chị nói.

Nói tới đây, chị lại rưng rưng nước mắt khi hạnh phúc gia đình đang ấm êm lại bị An phá nát đi một nửa. Nhắc đến con trai nỗi đau trong lòng chị lại càng quặn thắt khi mà giấc mơ của đứa con trai chưa thành hiện thật.

Chị cho hay: “Nó từng nói với tôi, nếu thành công nó sẽ mở các cơ sở dạy nghề cho những người khuyết tật để đào tạo và cho họ có công ăn việc làm. Nó còn nói, những người khuyết tật là những người bất hạnh bất hạnh ta phải thương và giúp đỡ họ. Không ngờ bao nhiêu ước mơ và dự định giờ đều trở nên dang dở”, 

Nói đến An, chị cho biết thêm, An chỉ đến nhà chơi một lần. Thấy cả hai chơi khá thân, nên nhiều lúc chị cũng được con trai kể về tình bạn của cả hai. “Lúc còn sống nó từng kể với tôi, An là người rất tội dù học hành không giỏi. Nhiều lần nó thấy An mất đồ buồn bã, nó muốn giúp đỡ nhưng không được lại về thấy áy náy với bản thân. Nhưng nào ngờ lòng người khó đóan, khi mà An đã nhẫn tâm giết hại bạn mình như vậy”, chị bức xúc nói.

Sau những phút trò chuyện, chị ngồi lặng thinh một mình giữa phiên tòa. Giờ đây, nhiều đêm vì thương nhớ con chị vẫn ngồi khóc một mình. Có những lần chị gọi tên con trai trong đêm dài và như người mất hồn khi nhìn di ảnh. Nỗi bất hạnh đến quá nhanh, khiến cho nỗi đau trong lòng chị vẫn chưa nguôi dù thời gian đang dần qua đi.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy đây là vụ án có hành vi, tính chất hết sức tinh vi khi mà bị cáo đã thực hiện khả năng phạm tội của mình một cách trơn tru. Ngoài ra, bị cáo còn tìm cách tống tiền đối với gia đình bị hại.

Do đó, HĐXX xét thấy cần phải loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo An. Đồng thời, yêu cầu gia đình An phải bồi thường 121 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng