Người chồng mất nhân tính tạt xăng đốt vợ giữa đêm

2015-12-03 14:33
- Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lực cầm chai xăng tưới lên người vợ mình rồi châm lửa đốt với ý định uy hiếp tinh thần. Thế nhưng, bản thân gã chồng mất nhân tính không kịp trở tay khi ngọn lửa bén quá nhanh khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 3/12, công an quận 12 (Tp.HCM) cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Tấn Lực (SN 1984, ngụ tại số 15/31 khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12) để điều tra về hành vi “Giết người”. Được biết, Lực chính là đối tượng dùng xăng tưới lên người vợ mình là chị Hồ Anh Ngọc (SN 1989) rồi châm lửa đốt. Vụ việc không chỉ khiến cho nạn nhân mà dư luận vô cùng bàng hoàng.
Theo thông tin từ quan CSĐT, vào lúc 0h15 ngày 1/12, người dân tại khu phố 4 đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của chị Ngọc. Ngay sau đó, nhiều người hốt hoảng phát hiện toàn bộ cơ thể chị Ngọc đang bốc cháy như một ngọn đuốc. Giải thích về điều này, một nhân chứng cho biết: “Đêm trước khi phát hiện vụ việc, chúng tôi có nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà của vợ chồng chị Ngọc. Thế nhưng, nghĩ đó là những mâu thuẫn thường lệ của bất cứ cặp vợ chồng nào nên mọi người ai về nhà nấy, đóng cửa đi ngủ. Vậy mà, chẳng bao lâu sau đó một sự việc đáng sợ nhất đã xảy ra. Lửa cháy bén khắp cơ thể khiến chị Ngọc đau đớn, bỏ chạy hoảng loạn. Ngọn lửa hung bạo ấy như đang cố cướp đi mạng sống của người phụ nữ vô tội”.

Lực lượng chức năng thu giữ chai nhựa chứa xăng tại hiện trường.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nói trên, nhiều người tìm mọi cách cách dập lửa và ứng cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do ngọn lửa khá lớn nên phải rất lâu sau đó người dân mới khống chế được. Ngay sau đó, chị Ngọc được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người thân nạn nhân tỏ ra lo sợ bởi chưa biết tính mạng chị Ngọc sẽ như thế nào. 
Một người hàng xóm của nạn nhân cho hay, trước sự khi việc chấn động nói trên xảy ra chị Ngọc sống rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, thấy chị Ngọc tần tảo làm việc kiếm tiền nuôi con trai và chồng nên người dân xung quanh ai cũng nể phục và thương cảm.
Lực hiện nguyên hình là gã chồng vô nhân tính khiến cho người dân xung quanh vô cùng sửng sốt. Sau khi nhậu nhẹt với bạn bè, Lực có lời qua tiếng lại với vợ mình. Để giữ hòa khí cho cặp vợ chồng trẻ, mọi người có chạy tới can ngăn. Thế nhưng, không ai ngờ được Lực không chịu dừng lại và gây ra sự việc đau đớn cho chị Ngọc vào khoảng 0 giờ ngày 1/12.
Nhận được tin báo của người dân, công an phường Tân Thới nhất, công an quận 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhằm xử lí vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ chai nhựa chứa xăng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lực. Biết không thể che giấu tội ác tày trời của mình, Lực đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi gây ra với chị Ngọc.
Người chồng mất nhân tính tạt xăng đốt vợ giữa đêm

Chị Ngọc trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra cho biết, trước khi xảy ra vụ việc Lực dùng chai nước suối 500ml đi mua xăng. Trong lúc mâu thuẫn, Lực chỉ định dùng xăng để uy hiếp vợ mình. Theo đó, Lực bất ngờ cầm chai xăng tạt lên người chị Ngọc. Hành động tàn nhẫn của Lực khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn và không ngừng cầu xin chồng mình dừng tay. Tuy nhiên, Lực đã thể hiện mình là một gã chồng mất hết tính người khi dùng bật lửa đốt cháy chị Ngọc trước sự hốt hoảng của nhiều người chứng kiến. Sau tất cả những tội ác gây ra cho vợ mình, Lực tỏ ra ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi cưới nhau vợ chồng Lực đã có với nhau một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng Lực và con trai vừa chuyển đến khu phố 4 (phường Tân Thới Nhất) được khoảng vài tháng nay. Do không có nghề nghiệp ổn định nên hàng ngày Lực phải đi làm thuê đủ thứ nghề nặng nhọc. Nhận thấy đồng lương ba cọc, ba đồng của chồng không đủ trang trải cho những sinh hoạt trong gia đình nên chị Ngọc mở một tiệm tóc nhằm kiếm thêm thu nhập. Cứ thế, hai vợ chồng Lực không ngừng cố gắng, bảo ban nhau làm lụng nuôi con nhỏ.
Nói đến đây, chị Nguyễn Thị Thu (43 tuổi, ngụ khu phố 4) chia sẻ: “Thời gian gần đây, giữa Lực và chị Ngọc thường xuyên xảy ra xung đột. Có những trận cãi vã của hai vợ chồng trẻ này diễn ra nảy lửa mà không có cách nào dừng lại. Việc bất đồng quan điểm, đấu khẩu diễn ra vào tối ngày 30/11 lại càng khiến cho tình cảm vợ chồng Lực trở nên căng thẳng, rạn nứt. Sau khi đã uống rượu và không làm chủ được cơn thịnh nộ, Lực nhẫn tâm gây ra nỗi đau đớn về thể xác kinh hoàng cho chị Ngọc. Tất cả những hành động ác nhân của Lực diễn ra trong tích tắc khiến nạn nhân và những người xung quanh không ai kịp trở tay”.
Cho đến sáng ngày 3/12, công an quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng lực cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lí theo pháp luật.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu