Người cha đau lòng nghe con gái bị bỏng nặng nói nhớ nhà

Trần Kha 2015-04-20 07:03
- (Em đẹp) - “Suốt gần hai tháng qua, cháu cứ ho nhiều, lại chưa ăn uống gì được. Cứ ăn vào, lại nôn ra hết. Mới đây, cháu vừa được chuyển sang phòng cách ly đặc biệt vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, tôi rất hoang mang lo sợ”.

Tiếng kêu cứu thảm thiết của cô bé bị bỏng xăng

Đó là tâm sự của anh Đình Chéo (34 tuổi ngụ An Khê, Gia Lai) về con gái đầu lòng của mình. Nhớ lại sự việc hãi hùng, anh Chéo trầm ngâm kể. Khoảng cuối tháng 2/2015, anh sai con gái là cháu Đinh Thị Han (15 tuổi) đi mua xăng về đổ vào xe.

Lúc này, anh và gia đình cũng vừa ăn cơm xong, mắc võng nghỉ ngơi. Được một lúc sau, cháu Han mang xăng về, được đựng trong bọc nilong. Thấy cha đang nằm nghỉ, cháu Han liền lấy chìa khóa mở cốp xe.

Một tay vừa mở bình, tay kia cháu Han mở bọc xăng. Không ngờ, trong lúc sơ ý, cháu làm đổ hết xăng xuống sàn nhà. Lúc này, ngay dưới sàn là bếp lửa vẫn còn nên bắt đầu bốc cháy dữ dội, bén vào người cô bé.        

Nghe tiếng nổ lớn, anh Chéo cứ nghĩ xe bị cháy mà quên mất con gái đang đổ xăng vào xe. Khi vừa định thần lại, anh thấy con gái mình đang bị lửa đốt, vụt chạy ra ngoài đường, vừa chạy vừa kêu cứu. Còn anh cũng hốt hoảng chạy theo sau. Lúc này là giữa buổi trưa, mọi người đi làm nương, rẫy. May mắn trong làng vẫn còn một vài người nên họ nhanh tay múc nước dập lửa, cứu cô bé.

Khi lửa được dập tắt thì cũng là lúc cháu Han bất tỉnh và bỏng nặng. Đau đớn trước tai nạn của con gái, anh Chéo như người thất thần. Nhưng anh kịp trấn tỉnh mình, chạy đi mượn chủ tạp hóa bán xăng ít tiền đưa con gái nhập viện.

“Trong vòng 6 ngày, tôi phải đưa con gái vào lần lượt 3 bệnh viện ở huyện, tỉnh và Bệnh viện Quy Nhơn (Bình Định). Nhưng ở mỗi nơi, bác sĩ đều cho biết tình trạng của con gái rất nghiêm trọng nên đều kêu chuyển viện”, anh Chéo tuyệt vọng cho biết.

Ngày 3/3/2015, một mình anh đưa con gái vào bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Tại đây, bác sĩ cho biết bệnh nhi bỏng 70%, ảnh hưởng đến phổi nặng. Trong suốt thời gian điều trị, bệnh tình của cháu Han vẫn còn rất nghiêm trọng, ho nhiều và cứ nôn mỗi khi ăn uống.

Lo lắng không biết số phận con gái sẽ đi về đâu

Thấy tình trạng của con gái vẫn còn xấu, anh Chéo lại lo sợ. Mỗi lần vào thăm con gái, anh cứ nghe cháu hỏi khi nào con hết bệnh, khi nào sẽ được về? Có những khi nằm mơ, cháu lại kể cho cha mình nghe về ký ức lúc bị lửa đốt, những hình ảnh cha con được trở về nhà cùng nhau.

Những lần như vậy, anh Chéo lại thấy trong lòng đau đớn, như thắt lại. “Cháu cứ nói, ba ơi con nhớ nhà, nhớ lớp học, nhớ mọi người. Nhiều lúc nhìn thấy con gái không khóc thành tiếng nhưng nước mắt lại rơi, tôi cũng thấy đau”, anh Chéo xúc động nói.

Nhiều đêm, cháu Han vẫn còn mơ thấy những hình ảnh của vụ tai nạn

Không biết phải làm gì để cho con gái giảm bớt đau đớn đang giày vò, anh chỉ biết an ủi, động viên con. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình anh ở quê cũng chẳng khá giả mấy. Vợ chồng anh vừa làm ruộng ở nhà, vừa đi làm thuê nhưng vẫn không đủ sống. Con gái gặp nạn cũng chẳng có tiền chạy chữa phải đi vay mượn.

Bao nhiêu đấy thôi cũng khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Mỗi lần lo lắng, anh lại trốn vào một góc vắng người, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc sống của anh đã khó khăn, nay lại rơi vào bế tắc.

Còn ở quê, vợ và các con trông ngóng tin tức của cháu Han nên gọi điện hỏi thăm liên tục. Họ cũng muốn một lần được đến thăm cháu Han, nhưng ngặt nỗi đường xá xa xôi, tiền eo hẹp nên đành ngậm ngùi ở nhà mòn mỏi đợi tin xa.

Một mình ở lại nơi xa lạ, chăm con gái một mình, anh lại nghĩ về gia đình. Vừa hi vọng con gái được lành bệnh vừa khát khao có người thân nơi này để anh được ngả vào vai, trút bầu tâm sự cho vơi bớt nỗi chênh vênh trong lòng bấy lâu nay.

Trần Kha
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl quê Cà Mau, từng làm kẻ thứ ba gia nhập hội dao kéo 'tất tần tật'