'Khúc hát ru' buồn của người cha 'gà trống nuôi con' nơi xóm nghèo

Giang Vương 2016-11-17 16:05
- Không chỉ riêng căn bệnh tim bẩm sinh, Trần Phước Nhật Lân còn mang trong mình căn bệnh Down từ khi lọt lòng mẹ. Khúc hát ru càng đứt quãng hơn khi em tròn 10 tháng tuổi, người mẹ trẻ đã bỏ lại tất cả để ra đi.

Khúc hát ru của người bố

Chúng tôi tìm đến xã Hòa Phước (Hòa Vang – Đà Nẵng) vào một ngày đầu thu, khi cái nắng hanh hao kéo theo những ngọn gió se lạnh bắt đầu tràn về. Căn nhà anh Trần Phước Dũng càng hiu hắt hơn trước những cơn gió lạnh. Phía ngoài mặt đường là cửa hàng tạp hóa bày bán đủ loại vật dụng. Đó cũng là cái cần câu cơm để hai cha con qua ngày, đoạn tháng.

Vừa phủi bụi trên chiếc ghế cũ kỹ mời khách ngồi, anh Dũng vừa phân trần: "Nhà chỉ có hai cha con, nên tềnh toàng quá, các anh thông cảm cho".

Hạnh phúc buồn của người cha nuôi con khuyết tật

Cháu Trần Phước Nhật Lân không chỉ bị tim bẩm sinh mà còn mắc thêm chứng bệnh Down.

Phải đến lần nhắc nhở thứ ba của người bố, cháu Trần Phước Nhật Lân mới dừng trò chơi ghép hình để ngước lên chào khách. Vừa nhìn con, vừa nhìn khách, anh Dũng phân trần: "Ngày nắng cũng như ngày mưa, bất kể mùa hạ nắng cháy hay đêm đông tê buốt, cháu đều phải đi găng tay. Chỉ không để ý một chút thôi là con lại đưa tay lên cào mặt. Được mọi người mách nước, thế là tôi mua găng tay đi cho con".

Hướng ánh mắt về phía xa xa, những ngày hạnh phúc dần trở lại với anh như một thước phim chạy chậm. Là một nông dân thực thụ, anh khá tự ti về bản thân mình so với đám bạn cùng trang lứa.

Cũng chính vì vậy, đến tuổi trưởng thành anh khá e dè trong vấn đề tiếp xúc với bạn bè. Công việc hàng ngày của anh ngoài ruộng đồng là quanh quẩn bên gia đình. Đến tận năm 36 tuổi, tình cờ trong một lần đi làm thợ xây cùng người bạn, anh mới có bạn gái ở một xóm trọ. Sau những tháng ngày tìm hiểu, anh chị quyết định đi đến hôn nhân.

gà trống nuôi con

Cảnh "gà trống nuôi con" của anh Dũng.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi anh nhận được thông tin chị đã có bầu. “Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm. Bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng đã lập gia đình, con cái đã lớn, còn tôi…", anh bộc bạch.

Anh kể tiếp: “Mọi công việc dường như với tôi chẳng thấy mệt nhọc là gì cả. Chỉ mong sao làm thật nhiều và về sớm để được quây quần bên vợ”.

Đứa con trong bụng ngày một lớn, đến tháng thứ 7, anh đưa vợ đi khám. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ cho hay, chân của em bé yếu hơn những đứa bé khác. Sau khi nghe thông tin này, mọi thứ trước mắt anh như sụp đổ, nhưng nghĩ đến nụ cười, tiếng trẻ bi bô, anh lại quật cường đứng lên làm trụ cột gia đình.

Đến cuối năm 2006, vợ anh hạ sinh bé Lân. Nhìn bên ngoài, bé Lân khá khỏe mạnh thế nhưng ngoài bệnh tim bẩm sinh, bé Lân còn mắc bệnh Down.

Kể đến đây, giọng anh như trùng xuống, ánh mắt xa xăm càng xa xăm hơn. Trong khóe mắt, đôi dòng lệ như chực trào ra. Khi Lân sinh ra được 10 tháng tuổi, trong một ngày Đà Nẵng mưa gió, người vợ đầu ấp, tay gối của anh đã bỏ lại hai bố con để khăn gói ra đi.

“Tôi rất hiểu nỗi đau của một người mẹ khi con mình hạ sinh ra không được bằng bạn, bằng bè. Nhưng dù sao cũng là con mình”, anh Dũng thở dài buồn bã.

Mãi đến 2 năm sau ngày chị dứt áo với hai bố con ra đi, tòa án nhân dân mới thụ lý để hai người ly dị.

Cuộc sống của hai cha con anh Dũng trôi qua như thế nào trong những ngày tháng thiếu bàn tay một người phụ nữ. Mời độc giả Emdep.vn đón đọc vào 7 giờ sáng ngày 18/11/2016.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh