Khổ như ở chung cư đẹp nhưng hàng xóm "xấu xí"

2015-09-10 08:44
- Cư dân đông đúc nhưng thiếu ý thức, không quan tâm đến lợi ích chung… nên nhiều chung cư trở nên nhếch nhác và là khởi nguồn của những chuyện “dở khóc dở cười”.
Thú cưng vô tư xả “xú uế”
Nếu như ở các chung cư cao cấp, mỗi căn hộ đều có tường cách âm, cửa sổ cách âm và hệ thống nội thất chuẩn cùng những quy định khắt khe thì các chung cư bình dân thì điều kiện sống, các quy định cũng không khắt khe bằng. Cũng chỉ ở các chung cư bình dân mới có chuyện kéo bạn bè về nhà hát hò suốt đêm làm “đinh tai nhức óc” các căn hộ bên cạnh, bên dưới; để thú cưng xả “xú uế” ra ngay trước cửa nhà hàng xóm…
Anh Văn Hùng và vợ đang sống trong một căn hộ chung cư ở đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Căn hộ của anh tiện nghi, nằm trên tầng 16, khá thoáng mát. Điều khiến anh khốn khổ nhất là vì người hàng xóm sống ở kế bên.
Khổ như ở chung cư đẹp nhưng hàng xóm 'xấu xí'
“Đó là một người đàn ông chưa vợ có sở thích nuôi chó. Khổ nỗi anh ta không quản lý được mấy con chó của mình, thỉnh thoảng nó lại tiểu tiện rồi đại tiện bậy ra hành lang, ngay sát cửa nhà tôi. Có lần 2 vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm cứ ngửi thấy mùi khai, thối kỳ lạ. Đi dò mãi mới phát hiện ra nguyên nhân là cái bãi “bậy” của con chó nhà hàng xóm. Những lần như thế vợ chồng tôi đều sang nhắc nhở và lần nào anh ta cũng xin lỗi rối rít rồi dọn dẹp. Nhưng trước khi anh ta kịp dọn thì vợ chồng tôi cũng “lãnh đủ” rồi”, anh Hùng ngao ngán kể.
Một điều khác khiến anh Hùng bực mình là một số người không có ý thức, đi thang máy mà cứ phì phèo thuốc lá. Không gian thang máy chật hẹp, lại kín nên những người đi cùng chuyến cứ gọi là “chết ngạt”. “Đầu tiên tôi cũng chẳng định nhắc nhở họ làm gì, nhưng có lần thấy vợ tôi bầu bí đi cùng thang máy mà họ vẫn hút thuốc lá. Không chịu được cảnh đó nên tôi bắt buộc phải nhắc anh ta làm ơn tắt điếu thuốc đi vì trong thang máy có bà bầu”, anh Hùng nhớ lại.
Mệt mỏi vì ô nhiễm tiếng ồn
Cũng khổ vì hàng xóm là trường hợp của chị Ngọc Mai, hiện đang sống tại một chung cư ở Hà Đông. Sát cạnh căn hộ của chị Mai là chỗ để rác của tất cả các căn hộ cùng tầng. Nhiều người đi vứt rác chẳng hề để ý là túi đựng rác đã bị thủng, nước rác hôi hám, tanh tưởi chảy thành vệt ngay trước cửa căn hộ của chị Mai.
Chị Mai làm việc cho một công ty nước ngoài, công việc áp lực, hôm nào cũng phải 8 – 9h mới về đến nhà. Thường thì vì mệt mỏi, chị chỉ muốn đi ngủ sớm. Thế nhưng cái mong muốn nhỏ nhoi đó cũng không thể thành hiện thực vì tiếng la khóc của đứa trẻ nhà hàng xóm.
“Thằng bé mới có mấy tháng tuổi, rất hay quấy đêm. Tường giữa các căn hộ không cách âm, giữa đêm khuya tiếng khóc của đứa nhỏ nghe rõ mồn một khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Thế nhưng tôi cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào vì không thể cấm đứa trẻ khóc được. Thế là đành phải chấp nhận cảnh có hôm dậy đi làm mà người xơ xác vì thiếu ngủ”, chị kể.
Lại có hôm chủ nhật, chị Mai định bụng ngủ nướng một giấc nhưng tầm 9 – 10h sáng đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng khoan tường ầm ầm của một hộ khác bên cạnh. “Người ta bảo “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, còn tôi tránh không được vỏ dưa mà vẫn lại gặp vỏ dừa. Tôi mới chuyển đến sống ở chung cư được tầm 2 tháng mà người ngợm đã như thể “trên mây”, lúc nào cũng biêng biêng, thèm ngủ, hiệu quả công việc giảm sút”, chị nói.
Ô nhiễm tiếng ồn dường như là nỗi khổ chung của rất nhiều cư dân chung cư. Chị Thanh Hà hiện đang sống tại một chung cư ở Mỹ Đình bức xúc kể: “Thanh niên sống ở tầng trên thường xuyên rủ bạn bè đến ca hát suốt đêm, hoặc không thì cũng thường xuyên tụ tập, kê bàn kê ghế kèn kẹt rồi nói chuyện, nhậu nhẹt ồn ào đến 1h đêm, có khi tới tận 3 - 4 giờ sáng. Tôi lên đó nhắc nhở, bảo là em hạn chế tụ tập bạn bè vì tầng trên làm ồn, chị ở tầng dưới không sao ngủ nghỉ được. Nó dạ dạ vâng vâng rồi đâu lại đóng đấy. Tôi đành phải xuống nhờ bảo vệ nhắc nhở nhưng kết quả là mọi chuyện vẫn chẳng có biến chuyển tích cực gì. Nhiều đêm mất ngủ, nằm ấm ức mà trào cả nước mắt, chỉ muốn bỏ quách cái chung cư này để đi thuê trọ bên ngoài cho lành”.
Có thể thấy, sống ở chung cư là xu thế tất yếu trong một đô thị hiện đại. Đô thị càng phát triển thì sẽ ngày càng mọc lên nhiều khu chung cư. Thế nhưng không phải chung cư nào cũng tiện lợi, sạch sẽ, quản lý tốt khiến người dân thoải mái khi chuyển đến ở. Ý thức của cư dân chung cư còn kém đã kéo theo hàng loạt các vấn đề như mất vệ sinh, ô nhiễm tiếng ồn… Sống bên cạnh những hàng xóm xấu tính, nhiều người đã phải thốt lên rằng, cuộc sống chung cư chẳng khác nào “cực hình”.
Thiết nghĩ, người dân chung cư nên hiểu rõ rằng, sống ở chung cư không giống như sống ở nhà mặt đất. Mỗi căn hộ đều có liên quan và ảnh hưởng tới nhau. Nếu không nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh chung và nghĩ đến lợi ích của những hộ bên cạnh thì bộ mặt chung cư sẽ nhếch nhác và gây ra sự căm phẫn, ức chế cho những người hàng xóm.
 
Phương Linh 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn