Ghen tuông vô cớ, nam thanh niên giết cô gái trẻ trong nhà trọ

2015-11-16 09:51
- Chỉ vì ghen tuông mà án mạng đã xảy ra tại căn nhà trọ ở phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp.HCM để lại niềm tiếc thương.
Vụ án mạng kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 15/11, tại phòng trọ số 7 khu nhà trọ 20/63 (đường TX24, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM). Nạn nhân của vụ việc là chị Lê Thị Thu Hồng (22 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, tạm trú tại căn nhà trọ xảy ra sự việc). Điều khiến nhiều người bàng hoàng hơn cả, đối tượng gây ra vụ việc này không ai khác mà chính là Nguyễn Huy Tuấn (25 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện trú tại tỉnh Đồng Nai).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn và chị Hồng quen nhau được 4 năm nay. Hiện chị Hồng đang làm nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, còn Tuấn là tài xế. Thời gian đầu mới yêu nhau, Tuấn và chị Hồng luôn quấn quít nhau không rời nửa bước. Niềm hạnh phúc từ tình yêu mới chớm nở của đôi bạn trẻ chưa được bao lâu thì thời gian gần đây cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Theo thông tin từ một số người bạn của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến những lần cãi vã, mâu thuẫn là do Tuấn nghi ngờ chị Hồng đã thay lòng đổi dạ và có tình cảm yêu thương với một người con trai khác. Trước khi xảy ra vụ việc này, Tuấn đã nhiều lần nhắn tin đe dọa, nếu chị Hồng không muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm của hai người. 
Ghen tuông vô cớ, nam thanh niên giết cô gái trẻ trong nhà trọ

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Hồng và một người bạn đang ngồi ở phòng thì Tuấn xuất hiện với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Ngay khi giáp mặt, Tuấn và chị Hồng đã xảy ra mâu thuẫn quyết liệt với nhau. Trong lúc xảy ra cự cãi, Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại của bạn gái. Mặc dù, chị Hồng nhiều lần yêu cầu trả lại nhưng Tuấn vẫn kiên quyết không chấp nhận. Không những thế, Tuấn còn tháo điện thoại và lấy sim bẻ gãy đôi.
Mọi việc chưa dừng lại ở đó, khi nhìn thấy Tuấn rút một con dao thủ sẵn trong người ra đe dọa, chị Hồng liền nắm lấy tay và cắn mạnh vào tay của đối tượng. Tuấn nói khi chị Hồng buông tay sẽ cất dao. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không đúng như những gì mà người thanh niên này đã hứa.
Ngay khi chị Hồng buông tay, Tuấn yêu cầu chị L. phải ra khỏi phòng trọ. Mặc dù rất sợ hãi nhưng chị L. vẫn cố lấy lại bình tĩnh để can ngăn thái độ hùng hổ, máu lạnh của Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn không những không dừng lại mà còn tìm mọi cách đuổi chị L. ra khỏi phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại chị Hồng, Tuấn khóa cửa bên trong. 
Sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra với chị Hồng, người bạn cùng phòng vội vã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu mọi người đến phá cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng la hét, cầu cứu thất thanh của chị L., mọi người vội chạy đến trước cửa phòng trọ nhưng không nghe được bất kì động tĩnh gì từ bên trong. 
Trao đổi với chúng tôi về điều này, bà Hai (SN 1958, một nhân chứng có mặt tại hiện trường) cho hay: “Vừa kịp chạy sang tới nơi, chúng tôi không ngừng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này, có người nghĩ rằng chắc Tuấn chỉ hù dọa Hồng, hai đứa đã làm lành và xấu hổ với mọi người nên không lên tiếng. Tuy nhiên, được vài phút sau đó mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng rên yếu ớt đằng sau cánh cửa phòng trọ lạnh lùng”.
Từ dấu hiệu đầy nghi vấn nói trên, người dân đã hô hoán phá cửa lao vào. Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng trọ được mở ra thì nhiều người ngỡ ngàng phát hiện chị Hồng nằm chết trước nhà vệ sinh với nhiều vết thương tích trên người.
Còn Tuấn nằm bất động giữa sàn nhà trong tình trạng chân tay co giật và nhiều vết đâm trên người. Mọi người cho rằng, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã sát hại chị Hồng rồi tự tử trước khi người dân phá cánh cửa phòng trọ thành công.
Ngay khi phát hiện vụ việc đau lòng nói trên, người dân đã trình báo cho công an phường Thạnh Xuân, công an quận 12 đến điều tra, làm rõ. Nhận được tin báo, công an quận 12 đã kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi với nạn nhân Hồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu. 
Có mặt tại hiện trường, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, xót xa trước cái chết đau lòng của nạn nhân khi tương lai phía trước còn rất dài. Một người bạn của nạn nhân cho hay, chị Hồng vốn là cô gái hiền lành, vui vẻ. Không những thế, nạn nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, chị Hồng được nhiều người quý mến. Càng thương tiếc cho sự ra đi của chị Hồng bao nhiêu thì mọi người lại càng  trách Tuấn bấy nhiêu. Bởi chỉ vì những hờn ghen, mâu thuẫn tình cảm mà Tuấn nỡ ra tay tước đoạt mạng sống của một cô gái trẻ và tự hủy hoại tương lai của chính mình. 
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái kết đau lòng xảy ra với chị Hồng và Tuấn.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả