Gặp cô gái ăn gấp 10 lần người bình thường ở Quảng Nam

- Ăn gấp 10 lần một người bình thường, uống mỗi ngày gần 30 lít nước... Căn bệnh kỳ lạ khiến 15 năm nay cô gái trẻ phải mang thân hình của một bà lão.
Năm nay mới chỉ 28 tuổi nhưng do mắc phải một căn bệnh lạ khiến chị Nguyễn Thị Như Ý phải mang khuôn mặt của bà lão. Điều đặc biệt là chị có khả năng ăn và uống nước nhiều gấp hàng chục lần người bình thường. Trung bình mỗi ngày chị có thể ăn được khoảng 20 ổ bánh mì, 30 đến 40 chiếc bánh xèo và cùng lúc có thể uống hết 30 lít nước. Thế nhưng, cứ mỗi lần ăn xong, chỉ vài phút sau chị lại nôn tháo ra và bắt đầu có cảm giác đói bụng, thèm ăn tiếp.
15 năm mang căn bệnh lạ
Một ngày mưa giữa tháng 7, chúng tôi trở lại thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam để thăm “cô gái hóa bà lão” mà thời gian qua đã gây xôn xao cả làng quê xứ Quảng.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, chị Ý nghẹn ngào tâm sự về cuộc đời đầy bĩ cực của mình. Sinh ra vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng đến năm 13 tuổi, bên dưới lưỡi Ý bỗng mọc lên một khối u nhỏ, các bác sĩ cho biết trường hợp của chị phải mổ thì mới trị dứt điểm được.
Bi kịch của cô gái ăn gấp 10 lần người bình thường, uống mỗi ngày 30 lít nước

Năm nay mới 27 tuổi nhưng Ý lại phải mang khuôn mặt của một bà lão.

Sau lần mổ đó, cuộc sống của Ý bắt đầu có sự xáo trộn hoàn toàn, bụng chị phình to một cách bất thường. Những cơn đau dữ dội cứ giày vò khiến sức khỏe Ý ngày càng yếu ớt. Cũng từ đó, căn bệnh lạ cứ buộc chị phải ăn vô độ và nôn mửa liên tục, người già đi nhanh chóng như bà lão 70 tuổi.
Thương con, ông Nguyễn Đình Hộ (85 tuổi) và bà Lê Thị Tám (76 tuổi, cha mẹ Ý) bán hết tài sản trong nhà để đưa con đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ cầu cứu. Nhưng oái ăm thay, đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sỹ.
Chữa Tây y không khỏi, nhiều lần ông Hộ, bà Tám tìm đến các thầy bói để làm lễ, tiền của cứ thế vơi dần đi mà bệnh tình của con gái vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Bất lực, ông bà đành phải cắn răng mang con về nhà phó mặc cho “số trời”.
Bi kịch của cô gái ăn gấp 10 lần người bình thường, uống mỗi ngày 30 lít nước

Từ khi mắc căn bệnh lạ này, Ý luôn có cảm giác thèm ăn và khẩu phần ăn mỗi ngày của chị gấp 10 lần người bình thường.

Đã 15 năm nay, căn bệnh lạ khiến Ý luôn trong tình trạng đói bụng và thèm ăn lạ kỳ. Chị có thể ăn được liên tục cả ngày với khẩu phần ăn nhiều gấp hàng chục lần người bình thường mà vẫn không thấy no. Đặc biệt, Ý rất sợ đồ mặn và không ăn được thịt nạc, chị cũng rất ít khi ăn cơm mà chỉ thèm những món ăn có nhiều dầu mỡ.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần ăn xong được vài phút là chị lại nôn tháo hết ra khi chưa kịp tiêu hóa. Kỳ lạ hơn, năm 13 tuổi, Ý có kinh một lần duy nhất, rồi từ đó đến nay chị chưa hề xuất hiện lại một kì kinh nguyệt nào và thường xuyên bị mất ngủ nhiều ngày liền.
Từ một thiếu nữ xinh đẹp thuộc hàng "á hậu" của làng, cơ thể Ý ngày càng tiều tụy, teo tóp như một bộ xương di động nặng chưa đầy 25kg. Hàm răng rụng gần hết, mỗi lần cười chị lại ái ngại lấy tay che miệng hoặc chỉ dám múm mím cho qua. Không chỉ vậy, mái tóc Ý giờ cũng chỉ còn lại một nhúm nhỏ xíu như đuôi gà, phần lông mày đã rụng hết cùng khuôn mặt chảy xệ, da dẻ nhăn nheo khiến Ý trông già hơn hàng chục lần so với tuổi thật của mình.
Bi kịch của cô gái ăn gấp 10 lần người bình thường, uống mỗi ngày 30 lít nước

Trung bình mỗi ngày Ý uống khoảng 30 lít nước, cứ một lần là Ý lại uống 3 lít nước.

Được biết thêm, ngoài căn bệnh lạ này, bây giờ Ý còn mắc thêm nhiều chứng bệnh khác nữa như: thiếu kali máu, rối loạn nội tiết, nhi hóa sinh dục, thoái hóa khớp, suy nhược cơ thể… khiến cuộc sống của chị luôn phải gắn liền với thuốc. Không chỉ vậy, cứ định kỳ 3 tháng là Ý lại phải bắt xe ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để truyền máu thì mới duy trì được sự sống.
"Á hậu làng" bỗng dưng hóa bà lão
Gia đình Ý thuộc hộ nghèo nhất nhì địa phương, ba mẹ chị nay đều đã già yếu, không còn khả năng chi trả số tiền đồ ăn ít nhất 200 ngàn/1 ngày cho đứa con gái mắc bệnh lạ. Để mưu sinh, hằng ngày Ý thường bắt xe buýt ra các chợ ở Hội An và Đà Nẵng để bán vé số. Kiếm được đồng lời nào là Ý dùng để mua đồ ăn hết đồng đó, có lúc tiền bán không đủ bù tiền ăn. Nhiều người thương tình, cho Ý dăm ba đồng lẻ hay mua cho chị đồ ăn để sống qua ngày.
Bưng bát mì tôm ăn mà nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má, cô gái “kém may mắn” nghẹn ngào trong tiếng nấc: “Nhiều lần em cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không sao ngăn cản được cơn thèm ăn và uống nước. Tuy ăn nhiều như vậy nhưng chỉ vài phút sau lại ói ra y nguyên chứ cơ thể có kịp hấp thụ được chút gì đâu. Ngay cả việc uống nước cũng vậy. Nếu em uống các loại nước ngọt có màu gì thì lúc đi tiểu cũng ra giống y màu nước vừa uống”. 
Bi kịch của cô gái ăn gấp 10 lần người bình thường, uống mỗi ngày 30 lít nước
"Cô gái hóa bà lão" Nguyễn Thị Như Ý (ở giữa) bên cạnh cha mẹ của mình.
Quay sang nhìn xấp giấy khen dày cộm, được gói cẩn thận trong túi nilon đặt ở đầu giường ngủ. Chúng tôi tò mò hỏi ra mới biết, trước đây Ý từng là một nữ sinh học rất giỏi. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, chị luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc có thành tích đứng đầu lớp. Xinh đẹp, tài năng, Ý nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành một giáo viên để mang con chữ đến với trẻ em vùng núi. Thế nhưng căn bệnh quái lạ đã khiến ước mơ của Ý sẽ mãi chỉ là mơ ước.
Ngồi bên cạnh đứa con gái tội nghiệp của mình, bà Tám ngậm ngùi: “Hễ nghe ở đâu có thầy chữa được bệnh lạ thì tôi lại đưa con đến cầu cứu. Số tiền vay để chạy chữa cho cháu chừ cũng lên đến con số hàng trăm triệu rồi mà bệnh tình của nó thì ngày càng trầm trọng hơn. Mới có hai mươi mấy tuổi đời mà nhìn nó già hơn cả tôi. Thương con đứt ruột nhưng mà vợ chồng tôi chỉ biết trách than với ông trời thôi chứ giờ bất lực thật rồi”.

 Ngoài trường hợp của Nguyễn Thị Như Ý, thời gian qua, ở Việt Nam cũng từng ghi nhận 2 trường hợp “cô gái hóa bà lão” là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, trú khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam) và chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, trú tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Dù nghành y học đã vào cuộc nghiên cứu nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp về căn bệnh lạ này. Hy vọng các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra căn nguyên và cách chữa trị để những người bệnh này có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

 
Bài, ảnh: Khương Mỹ - An Khuông
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập vận động đơn giản tại nhà ngay trên giường ngủ