Cụ bà lam lũ nuôi 8 miệng ăn giữa lúc sức cùng lực kiệt

Trần Kha 2015-06-23 09:15
- Bán vé số, nhặt ve chai, một mình cô Lan vừa phải nuôi mẹ già, vừa nuôi đàn cháu nhỏ khiến nhiều người xót thương và cảm phục trước nghị lực sống của cô.

Số phận hẩm hiu

Ngồi trong căn phòng trọ ngột ngạt, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan (57 tuổi, ngụ Hóc Môn, Tp.HCM) buồn bã cho biết cuộc sống khó khăn của mình lúc thời con gái cho đến khi lập gia đình. Tưởng sau này sẽ có một cuộc sống ấm êm, nương tựa vào người chồng để thay đổi số phận. Nào ngờ, chồng chết, không lâu sau các con cũng lần lượt ra đi khiến cuộc sống phía trước của cô trở nên mù mịt.

Nỗi đau, sự mất mát này chưa qua khỏi thì khó khăn kia lại ập tới khi người em trai chết, em dâu lại bị tâm thần, để lại cho cô 6 đứa trẻ và một mẹ già. Tuy biết cuộc sống của mình khổ cực nhưng thấy cháu nhỏ và mẹ già không người chăm sóc, cô đành đưa tay níu giữ.

Qua lời cô kể, gia đình cô từ Huế di cư vào Cà Mau lập nghiệp. Nơi đất lạ quê người, gia đình cô không có đất đai để cày cấy như người địa phương nên cuộc sống cứ bấp bênh, khổ cực. Là con gái lớn trong nhà, cô phải phụ cha mẹ, gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền.

“Tôi phải làm đủ thứ nghề từ gánh nước mướn, giặt quần áo thuê…. Cuộc sống vất vả lắm, tôi cố gắng để thoát khỏi cái nghèo nhưng không có cơ hội”, cô Lan bộc bạch.

Cuộc đời bế tắc và nỗi đau cùng quẩn của người đàn bà hi sinh vì đàn cháu dại
Mặc dù sức cùng lực kiệt nhưng cô vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi các cháu và mẹ già.
Sau khi lấy chồng, cô cứ tưởng bến đỗ này sẽ giúp mình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cô không ngờ, gần 10 năm sau ngày cưới, người chồng qua đời trong một lần đi biển gặp bão lớn. Sự ra đi đột ngột của chồng, khiến cô hụt hẫng vì không còn nơi để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, mỗi lúc khó khăn.

Để có tiền nuôi 4 con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn, trang trải sinh hoạt hàng ngày, cô phải làm việc cật lực, quần quật suốt ngày, đêm. Những lúc mờ sáng, đến tối trời, người ta vẫn thấy cô miệt mài với công việc mưu sinh.

Hơn một năm, sau ngày chồng mất, 2 người gái của cô đột nhiên gặp cơn bạo bệnh, bỏ ăn và có những biểu hiện lạ. Không lâu sau, hai người con này cũng theo cha, bỏ cô ra đi về cõi vĩnh hằng. Cùng một thời gian ngắn, phải trải qua nhiều đau thương khiến cô trở nên trầm lắng và suy tư nhiều hơn.

“Nhiều lúc, tôi nghĩ ông trời thật bất công với mình. Nhưng có trách cũng chẳng thể làm được gì, thôi thì chấp nhận vượt qua. Đường đời vẫn còn dài, tôi cố gắng bươn chải để còn nuôi con”, cô Lan buồn bã nói.

Vất vả thân cò nuôi hai con, cô không một lời kêu ca hay oán than cuộc đời cay nghiệt xảy đến với mình. Đến khi trưởng thành, hai người con của cô cám cảnh nghèo khổ nơi quê nhà, rồi từ biệt mẹ già, tha phương lên Tp.HCM làm thuê, kiếm sống.

1 thân nuôi 6 người cháu và mẹ già

Tưởng rằng con cái trưởng thành, tự lập được, bản thân cô sẽ nhẹ bớt nỗi lo toan. Nhưng trớ trêu thay, hay tin người em trai, câm điếc của mình bị tai nạn giao thông, chết tức tưởi. Bỏ lại 6 đứa con thơ và một mẹ già sống cảnh bơ vơ.

Xót xa người mẹ già phải gánh chè đi bán suốt đêm để nuôi bầy cháu nhỏ, thương cảnh các cháu phải lê lết đầu đường, xó chợ ngửa tay xin tiền thiên hạ, cô không đành lòng nên đưa tay níu giữ. "Mặc dù biết mình nghèo nhưng trách nhiệm của người cô, người làm con không cho phép tôi đứng nhìn máu mủ ruột rà của mình phải chịu đau thương", cô Lan rưng rức nước mắt.

Thế nhưng số phận cay nghiệt lại đến với cô một lần nữa khi con gái út của cô bị tai nạn giao thông. Vừa vay mượn tiền chạy chữa cho con, vừa phải nuôi mẹ già và các cháu, nhiều lúc cùng quẩn cô đành đi bán tóc, bán máu và làm nhiều việc nhiều hơn.

Cuộc đời bế tắc và nỗi đau cùng quẩn của người đàn bà hi sinh vì đàn cháu dại
Nhiều lúc mong được chết để không phải chịu đau, khổ thế nhưng khi nghĩ lại, cô thấy mình cần phải sống vì các cháu.

Năm 2011, sau khi con gái út qua đời, không có khả năng trả nợ số tiền đã vay mượn chữa trị cho con, cô Lan dẫn theo cháu trai của mình lên Sài gòn tìm việc để vừa nuôi thân vừa trả nợ. Tuy nhiên, vì thân hình bé nhỏ của mình, đi đến đâu xin việc, người ta cũng lắc đầu không nhận.

Trong cái rủi lại có cái may, khi nghỉ chân trước cổng một công ty, cô được một người đàn ông ở nơi này, giới thiệu làm tạp vụ. Kiếm được việc làm, cô quyết định đưa mẹ già và 5 người cháu khác lên ở cùng mình để tiện bề chăm sóc.

Có được việc đã khó, giữ việc càng khó hơn. Sau 3 năm làm việc, cô bị sa thải. Cô Lan bức xúc nói: “Khi đó, mẹ tôi trở bệnh rất nặng, tôi xin phép đưa mẹ về quê chữa trị. Tuy nhiên, sau khi trở lại, tôi bị đuổi việc”.

Không việc làm, không có tiền lo ăn, cả gia đình cô lâm vào cảnh khó khăn. Hàng ngày, gia đình cô phải ăn cơm trắng, uống nước lã, sống lay lắt cho qua ngày. Trước cảnh nghèo túng, cô làm liều vay ít tiền, lãnh vé số đi bán.

Lúc đầu, mỗi ngày cô đi bán cũng được tiền ra tiền vào nhưng cũng chẳng đủ nuôi cùng một lúc 8 miệng ăn. Thế nhưng, bán vé số cô gặp phải phường lừa đảo, cướp giật khiến vốn liếng thâm hụt dần.

Trong khi đó, đại lý vé số lại hạn chế lãnh vé số bán nên mỗi ngày, cô chỉ bán được 50 vé. Số tiền lời kiếm được, hàng ngày, cô phải trả lãi cho đại lý nên chẳng còn được bao nhiêu.

Chi phí lo sinh hoạt cho gia đình thiếu hụt, mẹ già lại bệnh nặng nên cô vừa đi bán vé số, vừa nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Mặc dù vậy, số tiền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu. Nên mỗi đêm, cô lại lang thang đi lượm rác, kiếm sống.

Sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau nên 3 người cháu của cô phải đi trông trẻ, làm việc nhà để lo thêm bữa ăn. Trong khi đó, 3 đứa cháu còn lại thì 2 đứa có dấu hiệu bệnh tâm thần.

“Một đứa cứ lâu lâu lại lên cơn đập phá, một đứa thì chậm chạp, cứ ngồi ì một chỗ. Nhiều lúc, không kham nổi cái ăn, cái mặc cho cháu, mệt mỏi vì kiếm sống, tôi định buông xuôi. Nhưng nghĩ lại, mình chết đi, cháu lại bơ vơ, rồi lao vào tệ nạn trộm, cắp…. Nên tôi cố ngày nào, hay ngày nấy”, cô Lan cho biết.

Đã có lần, cô nảy sinh ý định tự tử vì thấy, số phận hẩm hiu, cuộc đời mình bế tắc. Nhưng trước mắt, cảnh mẹ già, cháu nhỏ côi cút cần sự quan tâm hàng ngày nên cô gắng gượng sống, lao vào cuộc mưu sinh vất vả, nhọc nhằn hơn bao người. Mặc dù cơ thể chỉ vỏn vẹn gần 30 kg nhưng cô chẳng màng sống chết, cô nguyện đời mình sống nốt để nuôi nấng các cháu cho trọn thâm tình.

 

Trần Kha
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!