Chuyện tình kết thúc bằng án mạng do mù quáng

Thành Đạt 2015-06-21 14:17
- Sau nhiều lần níu kéo người yêu nhưng không thành. Quàng đã nhẫn tâm sát hại người yêu một cách dã man rồi tự tử nhưng không chết.

Sát hại người yêu sau khi níu kéo không thành

Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, quê Ninh Thuận) là trai trong một gia đình đông anh em. Bố mẹ của Quàng có cả thảy mười hai người con và Quàng là con trai áp út trong nhà.

Tuy gia đình đông anh em, nhưng Quàng không hề sống trong cảnh thiếu ăn hay quá vất vả như bao đứa trẻ khác. Sinh ra ở vùng biển, Quàng một buổi đi học một buổi phụ giúp bố mẹ. Tuổi ấu thơ của Quàng trôi qua trong bình yên và lặng lẽ.

Khi đi học, dù không học giỏi nhưng Quàng rất chăm chỉ và cần mẫn. Với bản tính hiền của mình Quàng được sự thương yêu của thầy cô và bạn bè. Chính vì điều này mà Quàng được nhiều cô gái ngõ lời yêu đương và tìm hiểu.

Bị cáo Quàng nhận án tử sau khi giết người yêu.

Thế nhưng, tình yêu tuổi học trò chỉ trôi qua ngắn ngủi khi mà Quàng tỏ ra ghen tuông và thể hiện mình là một người yêu mù quáng. Biết bản tính của mình, nên Quàng cũng hạn chế yêu đương và chỉ yêu khi xác định được một tương lai dài lâu.

Học đến lớp 9, thấy không còn hứng thú với con chữ và không muốn tốn tiền bạc của gia đình nên Quàng quyết định nghỉ học. Ở nhà phụ giúp gia đình một thời gian, nhưng khi thấy mình đủ lớn cần phải có công việc và sự nghiệp riêng nên Quàng đã theo học nghề cửa sắt.

Vào thành phố, sau thời gian mệt mài nơi xưởng sắt cuối cùng Quàng cũng trở thành anh thợ lành nghề. Cũng chính nơi đây, Quàng làm quen với chị Cao Thị Yến Thi (SN 1982) sau nhiều lần gặp gỡ.

Cuộc tình chị em, bắt đầu vào cuối năm 2005 khi Quàng ngỏ lời yêu và được chị này đồng ý. Nhưng đến cuối năm 2014, do mâu thuẫn nên chị Thi muốn chia tay nhưng Quàng không đồng ý. Khoảng 13h ngày 19/12/2014, Quàng đến chở chị Thi về nhà trọ của mình ở phường An Lạc, quận Bình Tân, để nói chuyện trước khi về quê.

Tại đây, dù Quàng ra sức khuyên nhủ nhưng chị Thi vẫn không động lòng và nói đã có người khác. Chị Thi còn trách cứ Quàng nhiều lần giả vờ bị ốm để lừa tình cảm của mình.

Tức giận trước những lời nói này, Quàng đã nhào đến dùng tay bóp cổ chị Thi. Chị Thi liền vùng vẫy ra được và bị Quàng chụp lấy con dao trên kệ bếp đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến chị này tử vong.

Sau đó, Quàng tự cắt vào hai cổ tay và dùng hai con dao khác tự đâm nhiều nhát vào bụng mình rồi gục xuống ôm người yêu.

Tới đêm cùng ngày, người bạn chung phòng với Quàng đi làm về mới phát hiện sự việc. Lúc này chị Thi đã tử vong, trong khi Quàng còn thoi thóp nên được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi điều trị Quàng xuất viện ngày 27/12/2014 và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Người mẹ già bị hại mong bị cáo thoát án tử

Bà Mai (SN 1972, mẹ bị hại) cùng người thân ngồi ở hàng ghế gia đình bị hại lặng lẽ nghe HĐXX hỏi từng chi tiết trong vụ án. Đôi lúc ánh mắt bà trầm buồn đi, nhưng cái buồn lớn nhất đối với bà chính là cái kết của cuộc tình.

Ngày con gái dẫn Quàng về nhà ra mắt, bà đã hi vọng về một cuộc hôn nhân và một cuộc sống hạnh phúc đối với người con gái. Chính vì vậy, bà rất mực yêu thương Quàng và coi anh như là con cái trong nhà dù vẫn chưa cưới hỏi con gái mình.

“Ở nhà tôi ai cũng coi Quàng như là con cái trong nhà từ lâu rồi. Mới đầu thấy chúng nó yêu nhau thắm thiết, với lại thấy Quàng cũng tử tế biết làm biết ăn nên tôi cũng mừng. Ai ngờ đâu, chỉ một phút không làm chủ mà Quàng đã gây ra nỗi đau cho cả hai gia đình”, bà tâm sự.

Chuyện tình kết thúc bằng án mạng do mù quáng
Tâm sự của người mẹ sau khi mất đi người con gái.

Ngày nhận được hung tin, bà như ngã quỵ và oan trách đứa con rễ hụt sao lại nỡ làm điều như vậy. Nhưng khi thời gian thấm thoát qua đi, nỗi đau trong bà cũng dần nguôi ngoa và bà cũng hiểu rõ hơn để chấp nhận tha thứ những gì Quàng đã gây ra.

“Có oán trách nó cũng đâu được gì, nếu nó là đứa vũ phu hoặc cờ bạc nghiện ngập mà làm như vậy thì tôi mới oán. Chứ đằng này nó cũng chỉ vì quá yêu con bé nên mới làm vậy. Lúc đầu cũng giận nhưng giờ tôi cũng thôi”, bà chia sẻ.

Tại phiên tòa, bà nhiều lần xin HĐXX đừng tuyên án tử hình đối với Quàng. Bà chỉ mong Quàng có cơ hộ để làm lại cuộc đời dù muộn màng đi chăng nữa. Nhưng với những gì Quàng đã gây ra, HĐXX nhận thấy hành vi trên là hết sức côn đồ, dã man. Vì ghen tuông mà Quàng đã nhẫn tâm giết chết người mình yêu. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Quàng và yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường 221 triệu cho gia đình bị hại.

Kết thúc phiên tòa, bà vẫn cố nán lại để xem mặt đứa con rễ hụt lần cuối, rồi bà lại đến gặp luật sư để nhờ sự giúp đỡ với mong muốn kháng cáo giảm nhẹ cho bị cáo. 


Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế