Chuyện người đàn ông làm nghề “khắc chữ” trên bút hơn 30 năm

Thành Đạt 2015-08-25 07:18
- 35 năm làm nghề khắc chữ, khi nhắc về quá khứ, ông Dũng không khỏi tự hào khi những tác phẩm của mình được nhiều người yêu thích, đón nhận…

Đam mê và thành công

Tại góc đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một người đàn ông đã 35 năm làm nghề khắc chữ mưu sinh, nuôi con học đại học. Ông chính là Lê Văn Kính (SN 1959, quê Hải Dương).

Với nghệ danh là “Dũng khắc chữ”, người đàn ông này được xem là bậc thầy trong làng khắc chữ lưu niệm tại Tp.HCM. Khi mà với tài năng của mình, ông đã tạo nên những đường nét chữ nghệ thuật trên những vật liệu từ nhôm, sắt…hết sức tinh tế.

Thuở nhỏ, cậu bé Dũng đã tỏ ra là người thích thú với những con chữ. Đặc biệt, mỗi khi thấy những nét chữ nghệ thuật trên những tờ báo hay sách thì cậu bé luôn tìm cách giữ lại bên mình.

Chuyện người đàn ông “khắc chữ” trên cây bút tặng Tổng thống Mỹ
Mỗi ngày ông luôn bắt đầu thật sớm với niềm đam mê của mình.

Khi đi học, với sự đam mê và kèm cặp từ gia đình, ông Dũng đã sớm bộc lộ khả năng viết chữ đẹp của mình. Hàng ngày ngoài giờ học, cậu bé luôn tranh thủ thời gian để luyện chữ kể cả khi đi chăn trâu.

Khi lớn lên, ông Dũng thi đậu vào trường đại học Kiến Trúc Hà Nội. Cái duyên khắc chữ đến với cậu một cách tình cờ, khi mà ông Dũng nhờ bạn khắc chữ lên bút của mình. Thấy chữ đẹp, ông Dũng liền xin theo học nghề. Chỉ sau ít buổi, cậu sinh viên đã nhanh chóng trở thành một thợ lành nghề.

Mới đầu, Dũng chỉ nghĩ học cho vui và xem đó như là một sở thích. Nhưng sau một thời gian theo học, chàng thanh niên ngày càng đam mê khi mà tự mình tạo nên những đường nét chữ đẹp trên những vật liệu khác nhau.

Học đến năm thứ 2 đại học, ông Dũng lên đường nhập ngũ vào Miền Nam chiến đấu. Ngày hòa bình trở lại, với chí tang bồng, chàng thanh niên ngao du sơn thủy khắp nơi. Nhưng khi nhận thấy cần phải có một cuộc sống ổn định, ông Dũng quyết định ở lại Tp.HCM.

Sau một lần đi dạo phố, thấy dòng người xếp hàng dài để khắc chữ trên những đồ vật lưu niệm. “Lúc đó, tôi tiến lại gần để xem, nhưng thấy thợ khắc chữ không đẹp nhưng người ta vẫn xếp hàng đông vì họ không biết chỗ để khắc. Tôi liền được người bạn khuyên nên đi khắc chữ. Thấy mình cũng đang thất nghiệp, tôi quyết định làm luôn”, ông nhớ lại.

Chuyện người đàn ông “khắc chữ” trên cây bút tặng Tổng thống Mỹ
Quá vất vả với phương pháp khắc chữ truyền thống, ông đã chế tạo cho mình một bộ thiết bị khắc chữ riêng.

Đồ nghề thời bấy giờ khá thô sơ, khi mà người thợ phải lấy mũi khoan mài nhọn như mỏ chim đại bàng, dùng sức tì mạnh mới khắc được chữ. Để khắc một tác phẩm, người thợ phải bỏ ra vài ngày có khi mất cả tuần mới khắc xong. Sau này, ông tự mày mò chế tạo cho mình những chiếc máy riêng bằng ống nhựa, mũi kim nha khoa, các motor chạy bằng ắc quy, tạo ra sản phẩm nhanh hơn.

Bao nhiêu năm làm nghề, ông cho biết, làm nghề khắc chữ không cho phép sai sót, vì món đồ lưu niệm chỉ có một, nếu như hư hỏng sẽ rất có lỗi với người đặt.

Năm 1981, là khoảng thời gian mà nghề khắc chữ thịnh hành nhất ở Tp.HCM và thu hút nhiều người. Chính vì vậy, sau một thời gian đi khắc chữ dạo, ông quyết định dừng lại một chỗ để cho khách dễ tìm đến và ông cũng đỡ vất vả hơn.

Ông chọn góc đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm nơi dừng chân và ngồi khắc chữ ở nơi đây đã hơn 30 năm. Cũng chính nơi đây, dần dần ông tạo nên thương hiệu “Dũng khắc chữ lưu niệm” vang danh ở mảnh đất Sài thành.

Chuyện người đàn ông “khắc chữ” trên cây bút tặng Tổng thống Mỹ
Sau nhiều năm khắc chữ, giờ đây cái tên "Dũng khắc chữ" đã thành một thương hiệu.

Đối với ông, khắc chữ là nghệ thuật và là niềm đam mê. Ông không bao giờ cho phép kinh tế tác động đến niềm đam mê của mình, không cho phép cái đẹp bị che mờ bởi sự xô bồ của cuộc sống. Mỗi khi nhận bất kỳ một sản phẩm nào, ông luôn nhẹ nhàng, chậm rãi thực hiện từng đường nét một cách tinh tế nhất.

Chuyện người đàn ông làm nghề “khắc chữ” trên bút hơn 30 năm

Khắc chữ trên bút hay nhẫn, giá chỉ từ 10.000 nghìn đồng đến 30.000 nghìn đồng. 

Chưa hết, khi nhắc tới một câu chuyện khác, ông lại bật cười và cảm động trước sự quý mến của khách hàng đối với mình. Có một người Hà Lan lấy vợ Việt Nam, khi biết đến ông qua tivi, anh này đã không ngần ngại bay về nước rồi lấy tất cả đồ lưu niệm mang sang cho ông khắc chữ với niềm vui mừng và hân hoan.

Sau hơn 30 năm làm nghề, ông cũng đã kịp truyền nghề lại cho nhiều học trò. Giờ đây, nhiều học trò của ông đã mang những nét chữ mà ông dạy sang Mỹ, Pháp và nhiều nước khác để hành nghề. "Tôi thấy vui vì những nét chữ của mình được học trò mang đi khắp nơi trên thế giới. Đối với tôi, như vậy đã là một thành công lớn trong suốt sự nghiệp khắc chữ nghệ thuật của mình", ông nói.

Thành Đạt 
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở