Cháy hàng chục phòng trọ: Người lao động nghèo thẫn thờ...

Thành Đạt 2015-05-25 07:32
- Sau vụ cháy, nhiều người sống trong dãy nhà trọ không khỏi bàng hoàng và thẫn thờ trước những gì xảy ra. Ngọn lửa quá lớn, họ không kịp mang theo tài sản gì.

Bàng hoàng trong lời kể

Trưa ngày 24/5, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi dãy phòng trọ tại số 477 đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Theo lời của người dân, vào khoảng 10h, mọi người phát hiện có khói bốc lên từ tầng lửng của dãy nhà trọ. Thấy vậy, nhiều người dân lập tức hô hoán báo cháy và dùng bình chữa cháy mini lao đến dập lửa nhưng không thành.

Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Vì các phòng được ngăn cách bởi ván ép nên ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ dãy nhà. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh phối hợp với lực lượng PCCC quận Gò Vấp cùng nhiều xe và chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau hơn 30 phút có mặt, lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ dãy nhà trọ cùng nhiều tài sản. Đến chiều cùng ngày, sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, các cơ quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và bàn giao nhà lại cho người dân.

Vụ cháy lớn trên đường Phạm Văn Đồng: Nỗi buồn không nói nên lời
Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ dãy nhà.

Đang cặm cụi dọn đồ, anh Trần Đức Lãm (43 tuổi, chủ dãy nhà) cho biết, giống như mọi ngày, anh chuẩn bị đồ để đến tối bán. Nhưng vì trời nắng nóng, nên anh quyết định nghỉ ngơi sớm để lấy sức. Khi đang nằm ngủ, thì nghe tiếng người dân báo cháy nên vội vàng xông vào nhà chữa cháy nhưng không được.

“Lúc đó, vì trời quá nóng nên tôi ra nằm ngủ dưới chân cầu vượt. Khi nghe người hàng xóm nói có khói trong nhà bốc lên thì tôi vội chạy lên dập lửa. Nhưng ngọn lửa quá lớn, tôi đành bỏ chạy xuống nhà rồi ôm bố tôi chạy ra ngoài”, anh kể lại sự việc.

Một người dân địa phương cho biết thêm, ngọn lửa bốc cháy rất nhanh do cơn gió vào buổi trưa. “Thấy lửa cháy cuồn cuộn, tôi liền vội ôm con chạy. Nhiều người khác cũng lo bồng bế con cái, cha mẹ ra khỏi nhà. Lúc đó quá vội vàng, chẳng ai mang theo được gì”, người phụ nữ này bàng hoàng nói.

Anh T.(người cùng dập lửa) kể lại: "Lúc chạy lên nhà, ngọn lửa chỉ cháy nhỏ. Chúng tôi vội dùng bình chữa cháy dập lửa. Nhưng sau đó, ngọn lửa bắt được những vật dễ cháy như quần áo, sách vở…càng bốc cháy dữ dội hơn. Tôi cùng mọi người đành phải bỏ chạy ra ngoài”.

Nỗi buồn của những người lao động nghèo

Ngồi lặng một góc, những người lao động nghèo có tài sản cháy trong căn nhà với ánh mắt buồn không nói nên lời. Rời quê vào thành phố mưu sinh, hàng ngày phải dậy sớm thức khuya để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng chỉ sau một vụ cháy, những người phụ nữ lam lũ giờ bỗng dưng trắng tay khi bị "bà hỏa" thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy lớn trên đường Phạm Văn Đồng: Nỗi buồn không nói nên lời
Nhiều người thẩn thờ trước những gì xảy ra.

Anh Lãm, chủ dãy nhà tâm sự với chúng tôi, vào Tp.HCM để lập nghiệp hơn 20 năm nay, anh làm đủ nghề để mưu sinh kiếm sống. Nhưng từ khi có đường mới, anh mở quán bán hải sản đêm. Công việc của anh tất bật cả ngày, chuẩn bị thực phẩm, đồ ăn và thường kết thúc vào 1h sáng ngày hôm sau. “Bao nhiêu năm tích góp giờ chẳng còn gì em à. Anh mới dọn đồ tính sơ thiệt hại đã gần khoảng 500 triệu, không biết có còn tăng thêm gì nữa không”, anh Lãm nói.

Nói tới đây nước mắt anh lại trào ra, vì chính anh không thể nào tin nổi, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà bao nhiều tài sản vợ chồng anh chắt chiu dành dụm đã tan tành.

Qua lời kể của nhiều người, dãy nhà trọ của anh gồm 14 phòng với khoảng 50 người ở. Đa phần, những người thuê trọ điều là người lao động nghèo quê Quảng Ngãi vào đi làm thuê và được anh cho ở nhờ vì tình đồng hương.

Thẩn thờ trước những gì xảy ra, chị H. (một người ở trọ) cho biết, đang đi bán ở ngoài đường thì được mọi người ở chung báo tin. Bất ngờ, chị vội chạy về thì thấy lực lượng PCCC đang dập lửa, khi ngọn lửa được khống chế, tài sản đã bị thiêu rụi.

Giờ chị chỉ còn bộ đồ trên người thôi, hiện tại cũng không biết mình thiệt hại hết bao nhiêu. Xót lắm em à, bao nhiều tài sản giờ chỉ là một đống rác đen”, chị H. ngậm ngùi nói.

Xem thêm: tin tức mới trong ngày

Tại đây, nhiều người dân địa phương cho hay, tuy mất hết tài sản nhưng rất may vì vụ cháy không xảy ra vào giờ cao điểm và không có ai ở trong nhà nên không có thiệt hại về người. “Nếu vụ cháy diễn ra chậm thêm hai tiếng nữa thôi, lúc đó nhiều người về nhà nghỉ trưa thì thiệt hại có thể còn nghiêm trọng hơn”, người dân nói.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ