Chạnh lòng giấc ngủ giữa bốn bề "rét cắt da, cắt thịt" 6 độ C

Trung Dũng 2016-01-24 20:24
- Dưới trời mưa lạnh, có không ít người lao động nghèo vì cuộc sống mưu sinh phải làm việc rất vất vả. Họ ngủ tạm bên vỉa hè chỉ trong chốc lát khiến nhiều người thương cảm.

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội liên tiếp nhận các đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Đặc biệt, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống vào đêm 23/1 khiến nền nhiệt tại đây chỉ còn khoảng 6 - 7 độ C.

Đường phố Thủ đô trở nên vắng vẻ trong những ngày cuối tuần. Nhiều người sau khi kết thúc công việc đều vội vã trở về nhà "tránh rét". Tuy nhiên, có không ít người lao động nghèo, người vô gia cư vì tính chất công việc hoặc không có nơi ở vẫn phải gồng mình chống lại cái lạnh rét buốt khi mà đêm buông xuống.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương; thời tiết rét đậm, rét hại còn kéo dài trong vài ba ngày tới tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Để tránh nhiễm bệnh, người dân cần trang bị quần áo ấm ra đường; đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ngoài đường vẫn có nhiều người ngủ vội vì công việc hoặc không có nhà cửa để về.

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại khi nhiệt độ xuống còn 6 - 7 độ C.

Trong lúc nhiều người được nằm trong chăn ấm, đệm êm; vẫn còn đâu đó những mảnh đời vô gia cư phải ngủ vỉa hè dưới cái lạnh tê tái.
Cơn gió lạnh ùa qua dưới trời mưa phùn rét buốt khiến cho giấc ngủ của họ chập chờn, không trọn vẹn.
Chiếc chăn mỏng chỉ đủ che ấm phần cơ thể phía trên.
Họ vạ vật ngủ vỉa hè bên cạnh phương tiện kiếm sống hàng ngày.
Cũng có nhiều người vì trời quá lạnh nên không thể nào chợp mắt được.
Ấm áp nhất trong đêm đông là tình người được chia sẻ. Những ngày này, không ít các tình nguyện viên, những nhà hảo tâm bất chấp mưa rét đi phát quà cho người vô gia cư.
Món quà đó dù không lớn, chỉ là gói xôi; hộp cơm hay chiếc bánh mỳ cũng đủ làm cho những người vô gia cư cảm thấy ấm lòng.
Dưới trời mưa lạnh, cũng có không ít người lao động nghèo vì cuộc sống mưu sinh phải đi nhặt rác khi màn đêm buông xuống. (Ảnh chụp tại phố Bát Đàn, Hoàn Kiếm lúc 1h sáng ngày 24/1).
Những "nữ cửu vạn" gồng mình gánh hàng tại chợ hoa quả sáng Long Biên (Hà Nội).
Chống chọi với cái lạnh, người lao động thường đốt lửa để tránh rét.
Những đống lửa ven đường xua tan cái giá lạnh của mùa đông.
Không chỉ nhiệt độ ban đêm xuống thấp, nhiệt độ ban ngày cũng giàm sâu chỉ còn khoảng 9 - 10 độ C.
Nhiều người lao động phải mặc áo mưa để tránh gió lạnh mặc dù thời tiết khô ráo. (Ảnh chụp chiều 23/1).
Chạnh lòng giấc ngủ giữa bốn bề 'rét cắt da, cắt thịt' 6 độ C
Bất cứ ai ra đường thời điểm này đều phải "ẩn" mình trong những chiếc áo phao dày cùng găng tay, khăn quàng.
 
Trung Dũng
(Theo Congluan)
Xem thêm clip: Thương tâm cụ bà bắt ốc giữa giá rét
 
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xu hướng kẻ caro đen trắng đổ bộ thu đông này: Mặc đẹp như Lisa, Mai Davika