Cái kết đắng chát cho cô gái mới lớn phạm tội giết người

Thành Đạt 2015-12-16 08:01
- Thiếu tiền và lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Lượm đã ra tay giết hại một khách mua dâm để lấy một triệu đồng và một chiếc điện thoại.

Giết khách làng chơi để lấy tiền

Nguyễn Thị Lượm (SN 1993, quê Bến Tre) là con gái lớn trong một gia đình nông dân. Nhưng vì gia đình nghèo nên Lượm sớm từ bỏ việc học hành và theo bố mẹ làm công việc đồng áng. Cũng như bao con gái xứ dừa, Lượm sở hữu một làn da trắng và chiều cao lý tưởng mà ai cũng phải mê mẩn.

Càng lớn Lượm bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của mình và sự thay đổi trong cơ thể. Với vẻ dễ thương và ưa nhìn, Lượm làm say đắm bao chàng trai quê nhà. Những lời tỏ tình yêu đương dập dìu quanh cô gái mới lớn khiến Lượm say đắm trong chuyện tình cảm.

Nhưng vì không muốn sống trong cảnh nghèo và suốt đời phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", Lượm từ chối tất cả. Thấy bạn bè từ thành phố về quê trong những bộ đồ xinh đẹp và nhiều tiền, Lượm xin bố mẹ lên thành phố kiếm sống.

Cái kết đắng chát cho cô gái mới lớn phạm tội giết người
Bị cáo Lượm được dẫn ra xe sau khi nhận án tử hình cho hành vi phạm tội của mình.

Tháng 4/2009, Lượm theo chân những người bạn lên Sài thành và đi làm thuê tại quận Thủ Đức. Làm việc được hơn một tháng, Lượm xin nghỉ việc vì chán nản và không muốn tiếp tục làm việc.

“Nhàn cư vi bất thiện”, không việc làm và cuộc sống nơi thành thị vốn đắt đỏ khiến Lượm không xoay đâu ra tiền. Trong lúc này, thấy mình có chút hương sắc, Lượm nghỉ tới việc bán thân xác.

Cứ thế, hàng đêm Lượm tô son điểm phấn rồi đứng tìm khách ở khu vực gần bến xe Miền Tây. Khoảng 1h ngày 27/11/2014, Lượm đang đứng chờ khách tại vòng xoay Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân thì gặp anh T.H.H đi xe ôm đến hỏi mua dâm.

Sau khi ngã giá, cả hai đồng ý và đi tìm nhà trọ thuê qua đêm. Nhưng khi ở trong nhà trọ, thấy anh H. có nhiều tài sản trong người nên Lượm liền nảy sinh ý định trộm cắp. Lượm liền nghĩ ra chiêu kêu anh H. đi tắm để nhân cơ hội lấy tiền rồi tẩu thoát.

Nhưng anh H. không đồng ý, khi thấy không đạt được mục đích, Lượm liền chuyển sang ý định giết người cướp của. Lúc này, Lượm liền rút sợi dây vải trên cổ áo khoác rồi nói với anh H. “có trò này vui lắm” và lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Lượm liền siết cổ anh H. cho đến khi bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Lượm liền lấy dây điện rồi chích vào người anh H. cho đến khi không thấy anh này cử động được nữa. Tiếp đó, Lượm lấy điện thoại và một triệu đồng trong ví nạn nhân rồi bỏ đi.

Sau đó, Lượm gọi điện cho Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1985, ngụ quận 8) đến đón. Lượm kể lại toàn bộ sự việc cho Tâm nghe và nhờ cầm điện thoại của anh H. đi bán rồi chia tiền tiêu xài. Đến 11h30 cùng ngày, nhân viên nhà trọ phát hiện ra sự việc liền lập tức vào với cơ quan chức năng. Qua truy xét, cơ quan Công an ngay lập tức bắt giữ khẩn cấp đối với Lượm và Tâm.

Bản án tử ở tuổi thanh xuân

Tại phiên xét xử, ngồi ở hàng ghế dành cho gia đình bị cáo không có một ai. Bố mẹ và người thân của Lượm xin vắng mặt. Có lẽ họ sợ một điều gì đó…

Ở phiên tòa, chỉ có những giọt nước mắt của người mẹ già bên bị hại rơi xuống mỗi khi nghe Lượm kể về quá trình giết chết anh H. Người em rể của anh H. với khuôn mặt buồn và ngỡ ngàng trước tuổi đời cũng như những lời khai rành rọt mà Lượm nói ra.

Tại tòa, Lượm khai, vì lười lao động nên quyết định bán “vốn tự có”. Vì không có chỗ ở ổn định, nên ban ngày Lượm lang thang ở các quán cà phê võng hay các quán nhậu. 

Mỗi đêm, Lượm thường kiếm được 800 nghìn đồng. Ngày xảy ra vụ việc, thấy nạn nhân có chút ít tài sản và đang cần tiền tiêu xài nên Lượm mới làm liều.

“Mới ban đầu, bị cáo cũng không có ý định giết người, nhưng thấy nạn nhân không nghe lời mình nên mới chuyển sang giết. Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ làm sao để lấy được tiền nên bất chấp tất cả”, Lượm nói.

Khi được hỏi, tại sao khi bị hại bất tỉnh, bị cáo con chích điện và bị cáo học được cách giết người từ đâu, Lượm cho biết: “Sau khi siết cổ anh H. vì sợ nạn nhân tỉnh lại nên bị cáo mới chích điện cho chết hẳn luôn. Những hành động của bị cáo thực hiện đều học từ phim”.

Trao đổi bên lề phiên xét xử, mẹ của anh H. ngấn lệ cho biết, để có mặt tại phiên tòa, bà đã phải đón tàu từ Thừa Thiên Huế vào Tp.HCM sớm hơn vài ngày.

Ngày biết chuyện, bà ngã quỵ và chết lặng,  nhờ người thân, hàng xóm an ủi nên mới có thể vượt qua cú sốc. 

Bà oán trách Lượm sao có thể lạnh lùng, nhẫn tâm với con trai của bà như vậy. “Nếu như lúc đó, Lượm lấy được tiền rồi bỏ đi và không chích điện thì con tôi còn có cơ hội sống. Nhưng đằng này Lượm quá nhẫn tâm và quyết giết con tôi chết dù không có thù hằn gì", bà nói.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của cả hai bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Lượm tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Còn Tâm bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập giảm cân siêu tốc dành cho người lười