Bi kịch sau những cơn cuồng ghen của người chồng, người yêu

Thành Đạt 2015-08-11 08:03
- Nghi ngờ vợ và người yêu có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Những người đàn ông trong bài viết đã có những cuộc đánh ghen hết sức tàn độc, để lại nỗi đau cho những người ở lại.

Phóng hỏa đốt người yêu vì dám phản bội

Võ Minh Tiến (SN 1980, quê Tiền Giang), vốn là một người đàn ông đã có vợ và một con. Nhưng với bản tính trăng hoa, mỗi khi ra đường Tiến lại “trêu hoa ghẹo nguyệt” và tìm vui bên những người con gái khác.

Làm nghề tài xế xe, Tiến càng có cơ hội được đi nhiều và có rất nhiều mối quan hệ với nhiều người phụ nữ khác nhau. Chính vì vậy, Tiến và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hai bên ly hôn.

Đầu năm 2013, Tiến quen biết với chị Nguyễn Thị Minh Phượng rồi cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng trong thời gian quen nhau, Tiến hay ghen tuông và nghi ngờ chị Phượng ngoại tình với người đàn ông khác nên dọa đốt nhà chị này nếu thay lòng đổi dạ.

Bi kịch sau những cơn cuồng ghen của người chồng, người yêu
Bị cáo Tiến.

Khoảng 20h ngày 13/3/2014, sau khi hết giờ làm việc, Tiến ghé sang nhà chị Phượng. Lúc này, thấy chị Phượng đang nói chuyện cùng người đàn ông khác nên Tiến bỏ về.

Đi được một đoạn, Tiến quay lại để tìm chị Phượng nói chuyện. Nhưng lúc này, cửa phòng trọ đã khóa và thấy người yêu cũng không có ở nhà nên Tiến đi sang bên đường ngồi uống nước chờ chị Phượng về.

Đến 23h cùng ngày, Tiến nhìn thấy chị Phượng đi về cùng với người đàn ông khác. Đợi khi người đàn ông kia về, Tiến liền đột nhập vào nhà của người yêu. Thấy vậy, chị Phượng liền la lớn thì bị Tiến đánh một bạt tai.

Nghe tiếng kêu của chị Phượng nên hàng xóm và người dân liền chạy đến can ngăn khiến Tiến bỏ về. Nhưng về đến nhà, Tiến liền gọi điện thoại cho chị Phượng thì bất ngờ nghe tiếng một người đàn ông trả lời điện thoại.

Bực tức và nỗi ghen tuông, Tiến mua rượu về uống và nảy sinh ý định đốt chết chị Phượng. Đến 3h sáng ngày hôm sau, biết chị Phượng đang ngủ và nhà không có lối thoát hiểm. Tiến liền mua một lít dầu hỏa và một cái ổ khóa rồi chạy xe đến nhà của người yêu.

Khi đến nơi, Tiến liền lầy ổ khóa khóa cửa của phòng trọ rồi tưới dầu đốt nhà. Khi ngọn lửa cháy bùng lên, Tiến liền rời khỏi hiện trường. Thấy nhà cháy, chị Phượng liền kêu cứu và được người đi đường, hàng xóm kịp thời dập lửa và đưa chị Phượng ra ngoài nên may mắn thoát chết.

Đến sáng cùng ngày, Tiến đến công an phường đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tiến bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội “giết người”. Thấy bản án quá nặng, Tiến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Tiến không đưa ra được tình tiết gì mới để xin giảm nhẹ. Vì vậy, HĐXX vẫn giữ nguyên mức sơ thẩm đối với Tiến.

Tạt nguyên ca axit vào mặt tình địch

Trần Thanh Nhã (SN 1962, quê Đồng Nai) là một người đàn ông hiền lành chất phác. Cuộc sống thường ngày, ông chỉ quanh quẩn bên vợ con và được ai “kêu gì làm nấy”.

Tuy cuộc sống không đầy đủ, nhưng gia đình luôn yên ấm và hạnh phúc. Nhưng đến đầu năm 2014, biết vợ mình là bà V.H.H. có quan hệ tình cảm với ông P.V.C. (SN 1962 cùng xóm) nên ông Nhã thường xuyên rượu chè.

Thấy tình địch, Nhã lấy axit rồi tạt thẳng vào mặt tình địch khiến anh này bị mù cả hai mắt.

Dù nhiều lần níu kéo và khuyên can, nhưng bà H. vẫn lén lút có quan hệ với ông C. Bực tức, khoảng 11h ngày 27/1/2014, sau khi uống rượu say, Nhã đi qua nhà mẹ vợ thì phát hiện thấy ông C. đang nằm ngửa trên ghế salon và bà H. đang nằm dưới nền nhà cùng bà con dòng họ.

Thấy vậy, Nhã liền nỗi cơn cuồng ghen rồi chạy về nhà lấy một ca axit đậm đặc. Tiếp đó, Nhã chạy sang nhà mẹ vợ rồi tạt thẳng ca axit vào mặt của ông C. Thấy nóng rát, ông C. liền la lớn rồi vùng dậy làm axit văng ngược vào tay Nhã khiến ông này bị thương.

Sau khi gây án, Nhã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 92% và hai mắt bị mù vĩnh viễn.

Ngày 21/4/2014, Nhã ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nhã 18 năm tù về tội “giết người”. Thấy bản án quá nặng, Nhã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội và xem thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng của người khác cần phải nghiêm trị. Nhưng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải và đã bồi thường một phần nào đó cho bị hại. Đồng thời, bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Vì vậy, HĐXX chập nhận kháng cáo và tuyên phạt 17 năm tù đối với Nhã.

Nỗi đau của những người ở lại

Ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, ông C. với đôi mắt mù lòa giờ đây ông chỉ có thể nghe mà chẳng bao giờ còn thấy những hình ảnh phía trước được nữa. Với việc lãnh toàn bộ ca aixt đậm đặc, sức khỏe của ông giờ trở nên yếu ớt trước thời tiết.

Tại phiên tòa, gạt đi nỗi đau, ông cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và mong Nhã sớm có thể trở về làm lại cuộc đời. Trong đơn ông cũng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với bà H. Dù nhiều lần muốn cắt đứt tình cảm, nhưng trước sự níu kéo của bà H. ông vẫn chìm đắm trong mỗi quan hệ tội lỗi.

 “Giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có truy cứu thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi mong HĐXX, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong chuyện này tôi cũng có một phần lỗi”, ông C. nói trong nghẹn ngào.

Sau khi phiên tòa kết thúc, ông được người nhà dìu đi trong đau đớn. Chỉ vì chìm đắm trong mối quan hệ “mập mờ”, giờ đây ông phải sống hoàn toàn trong bóng tối. Kèm theo đó, là nỗi đau của hai bên gia đình khi mà “người đi tù kẻ tàn tật suốt đời”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh