Bé nhập viện sau khi rời nhà trẻ tự phát: Bảo mẫu nói gì?

Thanh Hằng 2015-12-21 06:32
- Đón con từ nhà trẻ về, người mẹ hoảng hốt khi thấy bé bầm tím mặt mày, chân tay. Sau khi đưa cháu đến bệnh viện điều trị, gia đình đã làm đơn tố cáo vì nghi con mình bị bạo hành.
Chiều tối ngày 18/12, thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ về tinh thần, trên người có nhiều vết bầm tím ở mặt, tay chân… nghi do bị tác động ngoại lực. 
Bệnh nhân nhi được xác định là cháu Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi), con trai của vợ chồng anh Nguyễn Hồng Phương (SN 1990) và chị Lê Thị Duy Huyền (SN 1989, trú Kiệt 256 Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Ngày 20/12, chúng tôi tìm đến khoa Ngoại Nhi, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để thăm cháu Anh. Dù nhập viện từ đêm 16/12 nhưng đến tối ngày 20/12, hai má của cháu Anh vẫn còn những vết bầm tím và chưa hết sưng.
Thông tin mới nhất vụ bé 8 tháng tuổi nhập viện sau khi rời nhà trẻ tự phát

Hiện cháu Anh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Trò chuyện với chúng tôi, chị Huyền (mẹ cháu Anh) sụt sùi kể, vợ chồng chị làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh, vì không có thời gian giữ con nên đã gởi bé cho bà Lâm Thị Kim Mai (43 tuổi, trú 256 đường Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trông giúp từ ngày 23/11 đến nay với tiền công 1,2 triệu/tháng.
Chiều ngày 16/12, sau khi tan làm, chị Huyền đến nhà bà Mai để đón con thì thấy má của cháu Anh có vết thâm, chị hỏi thì bà Mai giải thích là do lúc trưa bé có vệ sinh ra quần nên bà để bé nằm trong nôi rồi đi giặt chiếu, lúc lên đã thấy má bé bị va vào thành nôi sắt nên bị bầm dập và có vết hằn…
Do lúc đó bé đội mũ, mặc áo ấm, quần dài nên em không thấy mấy vết bầm dưới chân cháu. Với lại vì cô Mai bảo đã bôi dầu và chườm đá lạnh rồi nên chắc cháu sẽ hết đau nhanh thôi. Nghe lời cô Mai nên em cũng tự trấn an mình là da con nít còn non nên chườm đá lạnh thì bị đỏ lên rứa thôi. Nhưng khi về nhà thì mới thấy những vết bầm này rất rộng, sung tấy và có dấu giống bàn tay, dưới chân của bé cũng có những vết bầm đỏ”, chị Huyền nhìn con chua xót nói.
Đến 18 giờ cùng ngày, thấy con mình vẫn không chịu bú, không hiếu động như mọi khi mà cứ cáu khóc nên gia đình lập tức đưa bé đến cấp cứu tại bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Theo bệnh án, bệnh nhi nhập viện lúc 18h30 ngày 16/12 trong tình trạng bú kém, có hai vệt bầm tím ở mặt, má và hai đùi do tác động của ngoại lực. Sau đó cháu Anh được chuyển qua khoa hồi sức và 2 ngày sau thì chuyển sang khoa Ngoại Nhi để tiếp tục theo dõi, điều trị.
"Vợ chồng em gửi con cho nhà trẻ của cô Mai được gần một tháng nay, trước đây mỗi lần đi học về bé đều vui vẻ, ăn chơi bình thường. Nhưng không biết sao hôm trước lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm ngày 17/12, cô Mai có đến bệnh viện thăm bé và đem tiền đến cho gia đình lo thuốc thang nhưng em đã từ chối nhận vì muốn mọi chuyện phải được rõ ràng”, chị Huyền tâm sự.
Chị Huyền cũng cho biết thêm, lúc đầu chị có nói với bà Mai là có gì cứ nói thật để gia đình còn biết mà theo dõi tình hình sức khỏe của cháu Anh và hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thấy bà Mai lúc chối cãi là do cháu bị va đập vào nôi, lúc lại nhận là có đánh cháu ở chân, lúc lại thừa nhận là do bé đi ngoài ra cả quần, bà đem đi giặt giũ xong, lên ru cho bé ngủ thì lại thấy bé tiếp tục đi ngoài nên bực quá mới đánh bé mấy cái ở má.
Tại cô Mai cứ lúc nhận rồi lúc lại chối nên gia đình em bực quá mới làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp giúp. Thật sự em cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng làm cha mẹ thấy con mình như vậy ai mà không xót chứ. Mấy bữa nay, cháu vẫn bú và biếng ăn lắm, nằm ngủ vẫn hay giật mình rồi khóc miết thôi…”, chị Huyền chia sẻ.
Thông tin mới nhất vụ bé 8 tháng tuổi nhập viện sau khi rời nhà trẻ tự phát

Hiện trên hai má cháu Anh vẫn còn vết bầm, sưng tấy, cháu biếng ăn và thường hay cáu khóc 

Về tình trạng của cháu Anh, bác sĩ Nguyễn Đạt Huy, Khoa ngoại nhi Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, cho biết sau vài ngày điều trị, cháu Anh đã hồi phục hơn nhiều và  hiện đang được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong vài ngày tới, nếu không phát hiện cháu có biểu hiện bị ảnh hưởng gì về não bộ thì sẽ cho xuất viện.
Bảo mẫu nói gì?
Để có thông tin xác thực hơn, chúng tôi tìm đến gặp bà Mai, bảo mẫu bị vợ chồng anh Phương, chị Huyền tố đã bạo hành con mình phải nhập viện. Giải thích lý do trên người cháu Anh có những vết bầm tím khi được phụ huynh đón từ điểm giữ trẻ của bà về, bà Mai giải thích: “Tại hôm đó trời lạnh mà cháu Anh vệ sinh ra nôi nên tôi để cháu nằm một mình để đi giặt chiếc chiếu lót nôi và cái quần bẩn của cháu. Do vội quá nên tôi quên không lót chiếu khác cho cháu nằm nên cháu Anh nằm trong nôi sắt, lăn qua lăn lại, hai má phệ và người va vào mấy thanh sắt than nôi nên mới bị bầm như vậy.
Khi đi giặt đồ vào, thấy mặt cháu bị bầm nên tôi lấy đá lạnh chườm vào má cháu nên mặt tím thêm khiến gia đình cháu hiểu lầm là bị tôi đánh. Tôi cũng không mở cơ sở giữ trẻ gì cả. Do tôi ở nhà chăm con mình cũng rảnh rỗi nên nhận giữ thêm một đứa cháu ruột và mẹ cháu Anh ở gần nhà mang cháu đến gửi thì tôi nhận giữ thêm cho vui thôi chứ không đăng ký gì hết”, bà Mai trần tình.
Bé nhập viện sau khi rời nhà trẻ tự phát: Bảo mẫu nói gì?

Bảo mẫu Mai giải thích tại cháu Anh bị va vào chiếc nôi sắt nên mới bị những vết bầm như vậy 

Khi chúng tôi đề cập đến việc có đánh cháu Anh hay không và tại sao bà lại mang phong bì đến đưa cho gia đình chị Huyền, bà Mai khẳng định: “Không, tôi không có đánh cháu Anh. Tôi cũng có con nhỏ nên tôi cũng hiểu cảm giác của người làm mẹ, tôi không ác đến mức mà đi đánh cháu bé mới 8 tháng tuổi đâu. Còn việc tôi đem tiền tới đưa cho gia đình là không phải “hối lộ” mà chỉ là tiền tôi gởi để mua sữa thăm cháu thôi. Mẹ cháu không nhận tiền nhưng có nói là ghi nhận tấm lòng của tôi và nói nếu cháu Anh kiểm tra mà không hề gì thì thôi không trách gì tôi hết”.
Được biết, bà Mai trước đây là công nhân ở trạm thu phí, sau sinh con nên nhận giữ thêm trẻ. Vì bà Mai không có chuyên môn giữ trẻ, nên sau khi xảy ra vụ việc trên, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã yêu cầu bà chấm dứt công việc giữ trẻ này.
Ông Tô Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, cho biết ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình chị cháu Anh, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác nhận trường hợp trên không phải do bạo hành mà chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chính quyền sẽ mời gia đình hai bên đến gặp mặt để tự thỏa thuận với nhau trách nhiệm.
Trước đó, vào chiều 8/12, cũng tại một điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), cháu Nguyễn Đức Hoàng B. (16 tháng tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây) đã bị té và sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Được biết,  trong năm 2015, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 điểm giữ trẻ tự phát có quy mô dưới 5 trẻ, người giữ trẻ không có nghiệp vụ chăm sóc trẻ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Do những điểm giữ trẻ nhỏ lẻ, tự phát lấy tiền công thấp và trông trẻ đến chiều tối nên phù hợp với những gia đình công nhân đang làm việc ở khu vực này. Do vậy, việc phát hiện những điểm giữ trẻ như thế là không hề dễ. Không chỉ vậy, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì họ thường nói đang giữ con, cháu trong nhà nên việc xử phạt cũng rất khó khăn.
Bài, ảnh: Thanh Hằng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không