Bé mất 2 chân vì tai nạn: "Thấy con trên giường bệnh là nước mắt tôi rơi"

Thành Đạt 2016-01-27 08:18
- Vụ tai nạn đã cướp đi 2 chân của bé trai còn nhỏ tuổi và khiến bà nội tử vong tại chỗ.

Tai nạn kinh hoàng

Ngồi bên đứa con nhỏ, chị Tô Nữ Nhật Thi (25 tuổi, mẹ cháu Huy) đến giờ này vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn ập đến với gia đình của mình.

Theo lời kể của chị Thi, khi chị chở con trai là Đỗ Đức Huy (2 tuổi) và bà Đỗ Thị Lý (SN 1969, quê Thanh Hóa, mẹ chồng chị Thi) lưu thông tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – ĐT 741, phường Đình Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì một xe ben chạy cùng chiều bất ngờ rẽ phải rồi va vào xe máy khiến chị Thi mất tay lái và làm cả 3 người trên xe ngã ra đường. Tiếp đó, xe ben chạy tới và cán qua người của bà Lý khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn cháu Huy cũng bị xe ben cán qua, bị thương nặng ở chân, chị Thi nằm dưới gầm xe nhưng may mắn đã trải qua phẫu thuật thành công.

Xót xa bé trai 2 tuổi bị xe ben cán mất hai chân
Vụ tai nạn đã khiến hai chân của cháu Huy phải cắt bỏ.

“Hôm đó, tôi chở mẹ và con đi thăm người họ hàng. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy hoang mang lắm. Cả người tôi đau nhức không cử động gì được. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa tôi ra ngoài. Còn anh tài xế xe ben ngay lập tức đưa con tôi chạy đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu”, chị Thi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Sau khi được băng bó vết thương, cháu Huy được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM để điều trị. Tại đây, cháu Huy được chẩn đoán đa chấn thương khiến hai chân phải cắt bỏ. Một cánh tay bị gãy và phần bụng của cháu Huy bị hoại tử.

Chị Thi được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Tại đây, chị Thi được chẩn đoán bị gãy xương vai trái. Sau đó, người mẹ này được chuyển sang Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để tiến hành phẫu thuật.

“Người ta mổ và gắn inox vào vai tôi. Rồi một năm sau mới được tháo ra được. Lúc đó, tôi mới trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng cũng chỉ làm được việc nhẹ thôi. Hiện tại, tôi cũng chỉ mới vừa xuất viện 3 ngày, đang cùng bố mẹ ruột chăm con”, chị Thi cho biết.

Nước mắt nghẹn ngào và dự định dang dở

Ngồi nhìn đứa con nhỏ đôi lúc quấy khóc vì đau đớn, chị Thi không thể cầm được mắt. Chỉ sau một buổi sáng định mệnh đã khiến cho gia đình chị lâm vào cảnh khốn khổ và phải hứng chịu nỗi đau vô cùng lớn. Nhớ lại những giây phút đã trải qua, lòng chị bị ám ảnh nặng nề. Đứa con bé bỏng của chị đã sớm chịu đựng những vết kim tiêm, nỗi đau giằng xé ở chân mà không biết sau này ra sao.

Chị Thi cho biết, hai vợ chồng lấy nhau đã được 3 năm và bé Huy là con đầu lòng. Cả hai vợ chồng đều đi phụ giúp quán cơm và mỗi tháng thu nhập không đáng là bao. Cho nên việc trang trải viện phí trong thời điểm này hết sức khó khăn.

“Hôm cuối năm 2015, vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng đã thống nhất là Tết này sẽ về quê sinh sống và làm ăn. Tuy nhiên, bao dự định giờ đều trở nên vô nghĩa khi sự việc đau lòng này xảy ra. Những ngày qua chồng tôi như người mất hồn, vừa phải lo hậu sự cho mẹ vừa lo cho con. Anh ấy rất buồn nhưng cũng chỉ giấu cho riêng mình”, chị Thi xúc động nói.

Bé mất 2 chân vì tai nạn: 'Thấy con trên giường bệnh là nước mắt tôi rơi'
Mỗi khi nhìn con đau đớn chị Thi lại bật khóc.

Khi hỏi về tình hình bệnh của cháu Huy, chị Thi cho biết, hiện tại cháu Huy đã qua cơn nguy kịch nhưng phải điều trị lâu dài và không hề biết trước ngày ra viện.

“Bác sĩ nói với tôi là không dự đoán được ngày ra viện. Với tình hình sức khỏe hiện tại thì con tôi phải điều trị lâu dài và con trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa. Đồng thời chi phí cho quá trình điều trị cũng rất lớn”, chị Thi nói trong lo âu.

Chị Thi còn cho biết thêm, kể từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ thì phía bên chủ xe ben không hề đến thăm hỏi hay có một lời nào chia buồn cùng gia đình. “Chỉ có gia đình tài xế đến thăm hỏi và đưa tiền chi trả viện phí, phẫu thuật cho con tôi thôi”, chị Thi nói.

Người mẹ vừa trải qua ca phẫu thuật, còn chống chọi những cơn đau của thời gian phục hồi đã phải túc trực bên con. Bé Huy nằm trên giường bệnh với đôi chân không còn, vô số dây sợi tiêm truyền khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tết này có lẽ là Tết buồn với gia đình chị, bởi biết bao nhiêu bộn bề lo toan cho con, cho viện phí và cả trang trải cuộc sống vẫn còn phía trước.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Xem thêm: Vụ tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?