Bé 13 tháng chấn thương sọ não ở nhà trẻ: Lời kể của người mẹ

2015-10-16 15:37
- Thấy cháu Phát lâm vào tình trạng nguy kịch, thở yếu, mắt đứng tròng, cô giáo giữ trẻ hốt hoảng gọi điện báo cho người nhà đến đón cháu về giữa trưa để đưa đi cấp cứu.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h trưa ngày 15/10, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của nhóm trẻ tư thục Kiều Ngân (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng). Cô Kiều thông báo cho chị Oanh đến nhà trẻ để đón cháu Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi, con của chị Oanh) về. Bởi vì cháu Phát không chịu ngủ trưa mà cứ khóc thét lên, các cô giáo ở đây dỗ hoài không chịu nín.
Theo yêu cầu của giáo viên, chị Oanh ngay lập tức đã có mặt tại nhà trẻ để đón con về. Tuy nhiên, khi cô Kiều bế cháu Phát ra thì chị Oanh phát hiện cơ thể con mình đã mềm nhũn, mắt trợn trắng và nằm bất động. Thấy vậy, cô Kiều liền giải thích, cháu Phát tiểu tiện lên người các bạn trong lớp, nên bị các bạn xô ngã xuống nền nhà.
Bé 13 tháng chấn thương sọ não ở nhà trẻ: Lời kể của người mẹ
Nơi xảy ra sự việc.
Hốt hoảng trước tình trạng của con mình, chị Oanh tức tốc đưa cháu Phát đến trạm y tế phường Lê Bình để kiểm tra. Sau khi khám sơ bộ các bác sĩ ở phường đã yêu cầu chị Oanh đưa cháu Phát lên bệnh viện tuyến trên. Không kịp suy nghĩ, chị Oanh liền chở con đến bệnh viện đa khoa quận Cái Răng để cứu chữa. 
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa quận Cái Răng nhận thấy sức khỏe của cháu phát đang có dấu hiệu suy yếu và lâm vào tình trạng nguy kịch. Cho nên, bệnh viện đa khoa quận Cái Răng đã nhanh chóng làm thủ tục để chuyển cháu Phát đến bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. 
Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng và chụp X quang, các bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ phát hiện cháu Phát bị tụ máu màng não trái mà nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngoại lực tác động vào. Sau bước đầu chuẩn đoán, bệnh viện nhi đồng Cần Thơ đã chuyển cháu Phát sang bệnh viện Hoàn Mỹ chụp CT phần đầu để có kết quả chính xác hơn.
Đến khoảng 14h ngày 15/10, cháu Phát được chuyển đến bệnh viện trung ương Cần Thơ để tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật được tiến hành trong nhiều giờ đồng hồ với sự tham gia của nhiều bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đến tối cùng ngày, ca phẫu thuật đã tiến hành xong và cháu Phát đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương Cần thơ cho biết, một phần xương sọ của cháu phát đã được gửi lên một bệnh viện ở Tp.HCM để được nuôi nhân tạo.
Người mẹ đau đớn nhìn con trên giường bệnh
Theo thông tin PV nhận được, chị Oanh có hai cháu được gửi tại nhóm trẻ Kiều Ngân mới 04 ngày, cháu lớn là Bùi Ngọc Khánh Vy (5 tuổi) và cháu nhỏ là Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi). Sáng ngày 15/10, sau khi cho các con ăn xong thì chị Oanh chở hai cháu đi gửi trẻ, đến khoảng 12h cùng ngày thì chị nhận được thông tin đau buồn trên. 
Chị Oanh chia sẻ với PV về nguyên nhân của vụ việc: “Khi tôi đến đón con thì cô Kiều nói là cháu Phát tiểu tiện lên người của các bạn trong lớp nên bị các bạn xô ngã xuống nền nhà. Tuy nhiên, khi về nhà tôi hỏi cháu Vy là con gái tôi cũng được gửi tại nhà trẻ này thì cháu cho biết, vào buổi trưa cô Kiều cho Phát ăn nhưng Phát không chịu ăn. Cho nên, cô Kiều nắm tóc của Phát kéo ngược ra sau, Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo ngược trở lại khiến Phát té đập đầu xuống nền nhà”.
Khi nghe cháu Vy nói vậy, chị Oanh rất tức giận nên đã trình báo lên chính quyền địa phương về vụ việc xảy ra với con của mình. Ngay sau đó, lãnh đạo phường Lê Chân cho biết, vào khoảng 16h ngày 15/10 UBND phường đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Oanh về vụ việc của cháu Phát. Hiện tại, công an và viện kiểm sát quận Cái Răng đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân của sự việc
Chị Oanh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra thì vào ngày 16/10, cô Kiều đã đóng cửa và tạm ngưng hoạt động nhà trẻ để túc trực ở bệnh viện và chăm sóc cho cháu Phát. Chị Oanh nói trong nước mắt: “Lúc tức giận, mình làm đơn gửi cơ quan chức năng. Nhưng sau khi bình tĩnh thì tôi thấy đây cũng là sự việc ngoài ý muốn, với lại thấy cô Kiều cũng có sự quan tâm nên gia đình cũng không có trách móc gì cô. Tuy nhiên, thấy con bị nạn, nằm bất động gia đình tôi không khỏi nghẹn ngào đau xót”.
Theo tìm hiểu của PV, nhóm trẻ tư thục Kiều Ngân đã hoạt động được 03 năm và có giấy phép do trường mầm non Lê Bình cấp. Nhóm trẻ này nhận giữ khoảng 30 cháu, từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi. Việc cháu Phát bị chấn thương sọ não từ nhà trẻ là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay. Sau khi sự việc xảy ra, Ngày 16/10, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết: “Phòng giáo dục quận đã nắm được thông tin sự việc nhưng hiện tại vẫn đang chờ kết quả điều tra của các ngành chức năng nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”.
Phạm Thị
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone