Ảnh: Xếp hàng dài đợi xin chữ đầu năm ở Văn Miếu

Lê Lai 2015-02-21 07:25
- Sáng mùng 2 Tết, hàng ngàn người đã đổ về Văn Miếu để xin chữ đầu năm.

Xin chữ, cầu công danh, đỗ đạt là hoạt động thường niên của người dân Thủ đô mỗi độ Tết đến xuân về. Theo thông lệ, cứ đến ngày đầu năm, hàng ngàn người lại tìm đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) xin chữ. Để xin được chữ, nhiều người đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua được giấy rồi mới được vào xin chữ. 

Ngay từ mồng 1 Tết, hàng ngàn người dân đã đổ về Văn Miếu. 
Ban quản lý khu di tích đã lập thêm 2 trạm bán vé di động nhưng cũng không đáp ứng nổi nhu cầu thăm quan của người dân. 
Đến ngày mùng 2 Tết, dòng người đổ về Văn Miếu càng lúc càng đông. 
Để đảm bảo trật tự, ban quản lý đã dựng những hàng rào sắt để người dân lần lượt xếp hàng lấy số. 

Nhiều người đã phải đợi cả tiếng đồng hồ rất vất vả. 

Một số người vì không xếp hàng được nên đã mua chữ viết sẵn. 
Giá mua chữ viết sẵn cũng rất "bình dân", từ 50.000 -150.000 đồng/chữ.
Những ông đồ trong khu Văn Miếu thuộc những Câu lạc bộ Thư pháp của Hà Nội. 
Có người không thuộc nhiều chữ phải xem giải nghĩa để xin. 

Để xin được chữ phải xếp hàng chờ đến lượt lấy số. 

Rất vất vả chen lấn trong dòng người mỗi lúc một đông. 
Cận cảnh một ông đồ đang viết chữ. 
Một số bạn trẻ vui mừng vì xin được chữ như ý muốn. 
Để đợi chữ khô, thường từ 15-20 phút, nhiều người đã phơi chữ trên những cành cây.

Đợi rất lâu để mang được chữ về. 

Bạn Lụa, một nhân viên văn phòng chia sẻ: "Năm nào mình cũng ra Văn Miếu xin chữ vì quen rồi và rất thích hoạt động này".

Cả gia đình cùng đi xin chữ cầu học hành đỗ đạt, năm mới sung túc, đủ đầy.

Lê Lai
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen