2 năm đạt HCV Olympic Toán Quốc tế: Tâm sự xúc động của phụ huynh

2015-07-17 14:08
- Câu chuyện phía sau “cú đúp” HCV mà Hoàn giành được là những giọt mồ hôi, niềm vui thắp lên trên từng viên gạch của đôi vợ chồng làm nghề phụ hồ ở Hà Nội lấy tiền nuôi con ăn học.

Chàng trai “vàng” 

Chiều tối ngày 16/7, Nguyễn Thế Hoàn (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) – chàng trai “vàng” của Toán học Việt Nam đã có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài cùng đoàn đi tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 56 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15/7.

Đây là lần thứ 2, Hoàn giành HCV tại kì thi Olympic Toán học quốc tế. Theo kết quả được công bố, tại kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam xếp thứ 5 và cả 6 thành viên dự thi đều giành huy chương. Đặc biệt, chủ nhân của 2 tấm Huy chương Vàng (HCV) lần này đều đến từ Thái Bình. Đó là em Vũ Xuân Trung (lớp 11, THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và em Nguyễn Thế Hoàn.

2 năm đạt HCV Olympic Toán Quốc tế: Tâm sự xúc động của phụ huynh
Trao đổi ngắn với chúng tôi, Thế Hoàn xúc động cho biết: “9 giờ tối ngày 15/7, theo giờ Việt Nam, chúng em nhận được kết quả. Em rất bất ngờ khi điểm của mình thừa khá nhiều so với mức được HCV. Ngay lập tức, em đã báo về cho bố mẹ qua facebook của chị để chia sẻ niềm vui này. Em rất tự hào khi Việt Nam giành vị trí thứ 5 ở kỳ thi IMO năm nay”.

Bày tỏ niềm hạnh phúc của bản thân, Hoàn kể tiếp: “Khi hoàn thành bài thi, em tính được khoảng 25,26 điểm vì có 2 bài em làm không chắc chắn. Tuy nhiên, lúc báo điểm, em được 31 (thừa 5 điểm so với mức đạt huy chương vàng). Em thực sự hạnh phúc!”.

Hoàn tâm sự, trước khi đi thi, Hoàn không đưa ra mục tiêu giành huy chương vàng và bố mẹ không đặt quá nhiều quá nhiều áp lực, mà động viên em thoải mái, tự tin, cố gắng hết sức.

Sự hi sinh thầm lặng của đấng sinh thành

Thế nhưng câu chuyện phía sau “cú đúp” HCV mà Hoàn giành được là những giọt mồ hôi, những niềm vui thắp lên trên từng viên gạch của đôi vợ chồng làm nghề phu hồ ở Hà Nội để lấy tiền nuôi con ăn học. Câu chuyện của chú Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1971) và cô Nguyễn Thị Thảnh (sinh năm 1976) – bố mẹ của Hoàn chắt chiu từng đồng để dồn cho con học được nhiều người biết đến từ năm trước nay một lần nữa khiến bạn đọc thêm cảm phục.

Đền đáp công lao cha mẹ, Hoàn luôn nỗ lực hết mình trong học tập và 2 tấm Huy chương Vàng trong 2 năm liên tiếp chính là phần thưởng lớn mà Hoàn dành tặng cha mẹ sau các cuộc thi ở đấu trường quốc tế.

2 năm đạt HCV Olympic Toán Quốc tế: Tâm sự xúc động của phụ huynh

Hoàn bên phải chụp cùng người bạn

Những ngày này, biết tin chàng trai sinh ra và lớn lên từ thôn Bống Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vừa mang về vinh dự không chỉ cho cá nhân Hoàn mà cho cả dân tộc, dân làng ai cũng vui mừng, đâu đâu người ta cũng nói về cậu học sinh "nhỏ mà có võ" này.

Không khí gia đình Hoàn cũng tràn đầy niềm vui, niềm tự hào và những tiếng cười nói bởi sự chúc mừng của bạn bè, họ hàng, làng xóm. Lúc chúng tôi tìm đến gia đình Hoàn cũng là lúc mà họ hàng, làng xóm vẫn còn tập trung rất đông ở nhà của Hoàn để chúc mừng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của đôi vợ chồng đã ở cái tuổi tứ tuần ấy.

“Nhiều khi tôi cũng tự hào lắm vì mình chỉ là những người lao động giản đơn nhưng con cái lại có thành tích học tập cao. Tấm HCV Olympic con mang về không chỉ 1 lần mà là 2 lần rồi. Từ khi nhận được tin báo của con, tôi mừng tới nỗi không ăn được cơm. Lúc nào tôi cũng mong con về nước để chia sẻ niềm vui với con” – ông Hòa bộc bạch nỗi lòng của người cha.

Nói rồi, ông cười để lộ những vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đen xạm vì những ngày “dầm mưa dãi nắng” kiếm tiền cho con ăn học bằng chúng bằng bạn. Ông khẽ mím chặt môi khi nghĩ lại quá khứ, khi mà gia đình nghèo chẳng đủ tiền cho ông ăn học nên phải mưu sinh từ khi còn cấp 2.

Nhiều khi nghĩ tới giây phút con sẽ đi học và làm việc ở xa, ông Hòa không tránh khỏi phút buồn lòng. “Nhưng đó là ước mơ, hoài bão tuổi trẻ của con nên chúng tôi luôn ủng hộ nếu con muốn điều ấy. Còn hiện tại, tôi và gia đình, hàng xóm đang rất vui với những gì con mang về cho Tổ quốc, cho dân tộc” – ông Hòa chia sẻ thêm.

Có con đang ở đỉnh cao danh vọng nhưng bố mẹ chỉ là những phu hồ “chân lấm tay bùn” nhưng ông Hòa chưa khi nào mặc cảm với công việc của mình. Với người bố đã bước sang tuổi 45 ấy, trời sinh ra mỗi người mỗi tính, giao cho mỗi người 1 công việc để làm.

“Ngày xưa chúng tôi không có điều kiện để học nhiều. Nhìn thấy con cái thành đạt, vợ chồng tôi tự hứa với bản thân dù có phải làm việc vất vả cũng phải lo chu toàn việc học hành cho con"– ông Hòa giãi bày tâm sự.

Và giây phút ông đón con trở về từ sân bay, chúng tôi thấy ông đã khóc, khóc trong niềm vui, khóc trong niềm tự hào, vinh dự.

Diệu Quyên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'