Sau khi sinh 3 con, cô gái khổ sở đến mức trầm cảm khi ngực lõm vào trong và gần như tiêu biến

2018-05-13 18:02
- "Nhìn ngực như thế này mình còn chán đến mức luôn bị ám ảnh cái suy nghĩ sẽ có 1 ngày chồng mình sẽ đi cặp bồ, ám ảnh cả trong mơ luôn".

Mới đây, một cô gái người Việt có nickname S.K đã làm cộng đồng mạng hốt hoảng khi công khai hình ảnh vòng 1 lõm hẳn vào trong rất mất thẩm mỹ. Chuyện là kỳ này tưởng như trò đuà nhưng lại là sự thật 100%. 

Sau khi sinh 3 con, cô gái khổ sở đến mức trầm cảm khi ngực lõm vào trong và gần như tiêu biến

Cô chia sẻ, sau khi sinh 3 con và cho con bú ngực của cô gần như bị tiêu biến. Không chỉ buồn bã, tự ti về tình trạng của bản thân, S.K còn một mực khẳng định và lấy mình làm bằng chứng: "NGỰC LÕM LÀ CÓ THẬT: Mình nói thật là mình đã tự ti khổ sở đến mức trầm cảm vì cái ngực này, nhiều chuyện tế nhị đời sống vợ chồng chả dám chia sẻ. Chứ thi thoảng chồng mình thốt ra những câu vô tình bảo ngực vợ như dị dạng mà chán và tủi thân cực kỳ".

S.K vô cùng tự ti và ám ảnh sợ chồng sẽ vì thế mà phản bội, đi cặp bồ. Cuối cùng cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vòng 1 sập sệ của minh. Phương pháp mà cô chọn là độn ngực.

Sau khi sinh 3 con, cô gái khổ sở đến mức trầm cảm khi ngực lõm vào trong và gần như tiêu biến

S.K đã có vòng 1 căng đầy như ý sau khi phẫu thuật độn ngực.

Sau khi làm thẩm mỹ, S.K đã tự tin hơn với vòng 1 của mình.

Sau sinh, chị em thường gặp phải các vấn đề liên quan đến sắc đẹp như nám da, mỡ bụng và vấn đề nan giải nhất là vòng 1 chảy xệ, buông thõng khiến họ rất tự ti. Để khắc phục tình trạng này, ngoài thẩm mỹ các mẹ cũng có thể thực hiện một số biện pháp tự nhiên, an toàn cho hiệu quả không hề thua kém như thay đổi chế độ ăn, tập chống đẩy, bơi lội, massage ngực... 

Sam (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu