Nguyễn Xuân Uyển Nhi: Mẹ 2 con vẫn... mòn con mắt

Hà miu 2014-10-10 11:52
- (Em đẹp) - Rời xa làng giải trí hơn 10 năm, chị dường như yên ổn với cuộc sống gia đình, với 2 nhóc tì đẹp và đáng yêu bên người chồng hết mực yêu thương. Điều đáng ngạc nhiên là Uyển Nhi vẫn rất thon gọn và xinh đẹp như thuở nào.
>> Xem thêm tuyến bài "Beauty talks" khác có trên Emdep.vn

Người hâm mộ thế hệ 8X đổ về trước có lẽ vẫn chưa quên được cái tên Nguyễn Xuân Uyển Nhi - cô được mệnh danh là "bóng hồng một thuở" của Sài Gòn cũng như làng giải trí Việt những năm cuối của thế kỷ 20. Miss Sài Gòn Nguyễn Xuân Uyển Nhi từng một thời được ví von là "nữ hoàng ảnh lịch" khi xuất hiện thường xuyên trên các trang bìa, tạp chí, ảnh lịch thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên, Uyển Nhi lại chọn cho mình cuộc sống ít ồn ào hơn sau ánh hào quang của showbiz. Rời xa làng giải trí hơn 10 năm, chị dường như yên ổn với cuộc sống gia đình, với 2 nhóc tì đẹp và đáng yêu bên người chồng hết mực yêu thương. Điều đáng ngạc nhiên là Uyển Nhi vẫn rất thon gọn và xinh đẹp như thuở nào.


Miss Sài Gòn Nguyễn Xuân Uyển Nhi từng được ví von là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời.


Hiện tại, người đẹp đã yên ổn với một gia đình hạnh phúc với 2 nhóc tì xinh xắn và người chồng yêu thương.

Hãy cùng Emdep.vn gặp lại "bóng hồng một thủa" của Sài Gòn:

- Chào chị, cuối những năm 90, cái tên người đẹp Nguyễn Xuân Uyển Nhi rất nổi tiếng trong làng thời trang, giải trí Việt. Sự nghiệp đang rộng mở nhưng chị lại chọn cuộc sống yên bình với gia đình nhỏ của mình trong khi nhiều người đẹp thời đó cũng như bây giờ thường chọn sự nghiệp thay vì "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhìn lại, chị có thấy hối tiếc “hào quang showbiz” không?

Thân chào quý độc giả Emdep.vn! Uyển Nhi vẫn luôn nhớ đến sân khấu và trân trọng những kỷ niệm với các cô chú, anh chị, bạn bè đồng nghiệp và người trong giới, vì đó là một phần đời của mình. Nhưng Nhi không tiếc nuối việc dừng lại "con đường" văn nghệ của mình.

"Con đường" này sẽ có lúc phải kết thúc, vấn đề chỉ là thời gian. Với suy nghĩ và quan niệm của riêng Nhi, Nhi cho rằng người phụ nữ (cả nam giới) có nhiều giai đoạn trong cuộc sống và vì thế thành công ở từng giai đoạn cũng khác nhau. Khi còn tuổi thơ là việc ăn học, đến tuổi lập nghiệp là công việc, tuổi trưởng thành là lập gia đình và ổn định cuộc sống...

Mỗi người có cơ hội và thử thách riêng, cho nên thứ tự nói trên và mức độ cho là thành công cũng không hoàn toàn như nhau. Nhi có lựa chọn của bản thân và hài lòng với mức độ Nhi cho là thành công ở sự nghiệp và giai đoạn bấy giờ, để rồi, mình đi tiếp và chinh phục tiếp những thử thách mới của cuộc sống như: ổn định gia đình, học một chuyên môn và định huớng tương lai lâu dài.

5 năm "ăn cơm văn nghệ" đã đủ để Nhi trải nghiệm tuổi niên thiếu háo hức, thích thử thách và đủ để Nhi học hỏi được nhiều kinh nghiệm cuộc sống.

- Chị đã rời xa showbiz đã lâu, thế nhưng, khi dõi theo những hình ảnh hiện tại của chị trên trang cá nhân, tôi không thấy sự khác biệt, chị vẫn đẹp như xưa, thậm chí, vẻ đẹp ấy tỏa sáng hơn, bí quyết gì giúp chị gìn giữ được “tuổi xuân” của mình lâu đến vậy?

Thật sự Nhi cũng không tránh được quy luật của thời gian và những thử thách của cuộc sống - những thứ này ảnh hưởng trầm trọng đến nhan sắc và ngoại hình của mọi người, không riêng gì phụ nữ. Đối với phụ nữ thì điều ấy càng tệ hại hơn và đáng để lo lắng hơn. Nhi luôn cố gắng giữ tinh thần mình lạc quan, sống hoà đồng, lương tâm ngay thẳng, chăm tập luyện thể dục, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và có chừng mực để phòng bệnh, ăn càng nhiều rau quả, uống nhiều nước như các bài hướng dẫn, ngủ đầy đủ và giữ ẩm da... Tuy nhiên, không phải lúc nào quỹ thời gian của Nhi cũng cho phép Nhi làm đủ các điều kể trên. Nhi luôn cố gắng để thực hiện theo thôi!

- Đã có 2 nhóc tì xinh xắn nhưng vóc dáng chị vẫn rất thon gọn mà mảnh mai. Chị có thể tiết lộ cách ăn kiêng và tập luyện để giữ dáng của mình không?

Như đã nêu, Nhi đến phòng tập khoảng 3 lần/ tuần tập thể thao trên máy hoặc nhảy zumba theo lớp để giải trí. Hàng ngày, Nhi di chuyển bằng xe công cộng trong thành phố nên cũng đốt cháy được lượng calories thừa. Ở nhà, Nhi làm công việc nhà và chăm con, nên cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng dù đã có máy móc trợ lực.


Nguyễn Xuân Uyển Nhi: Mẹ 2 con vẫn... mòn con mắt
Dù 2 con nhưng Uyển Nhi vẫn giữ gìn được vóc dáng thanh mảnh và gợi cảm.

Các chị em sống ở hải ngoại có hoàn cảnh xa gia đình và xã hội không phổ biến chuyện người giúp việc cho nên Nhi cũng như các phụ nữ chung quanh mình, cả đồng hương lẫn bản xứ, tất cả đều tự thực hiện. Kể cả việc hơi nặng được xem như "để dành cho các ông" thì chị em cũng phải... làm nốt khi cần thiết.

Nhi cũng không ngoại lệ và vì thế, Nhi không nhịn ăn, không ăn kiêng, cũng không ăn... cố vì sợ cơ thể dư thừa chất sẽ là mầm bệnh về sau.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực giữ gìn vóc dáng và duy trì thói quen tốt, Nhi cũng có thói quen ăn nhiều thịt, uống nhiều cà phê, điều này Nhi tự biết là không tốt cho sức khoẻ và luôn cố gắng giảm bớt.

- Thời hiện đại có rất nhiều công nghệ giúp phụ nữ kéo dài tuổi xuân, phụ nữ sợ nhất là già đi, chị có bị những tác động đó ảnh hưởng đến việc giữ gìn nhan sắc của mình không?

Nhi không cổ suý hay bài bác các kiểu công nghệ chăm sóc sắc đẹp và giữ gìn tuổi xuân, mà Nhi có thái độ quan sát, suy nghĩ trung lập và dành lời khuyên cho bạn bè hay người thân nên giữ chừng mực với những lời "mời mọc" từ công nghệ làm đẹp.

Cái gì... làm quá cũng không tốt. Nhi vẫn cập nhật thông tin ngành này, để mai sau, biết đâu có khi dùng tới. Nhi cũng công nhận các thành tựu đáng kể của ngành thẩm mỹ.

Nhưng hiện tại, Nhi cố gắng tôn trọng những gì tự nhiên nhất. Nhi cũng ít dùng mỹ phẩm, chỉ dưỡng da đơn giản, giữ da sạch sẽ, không thường xuyên đánh phấn, hàng ngày chỉ điểm chút nét mày và mi. Thứ Nhi cần nhất trong làm đẹp là son môi vì Nhi sống ở xứ Bắc Âu khí hậu lạnh, một chút thắm trên môi sẽ làm Nhi tự cảm thấy hào hứng với một ngày mới và với chính bản thân hơn.


"Một chút thắm trên môi và kẻ mắt sẽ làm Nhi tự cảm thấy hào hứng với một ngày mới và với chính bản thân hơn".


- Quan điểm về người phụ nữ đẹp hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với xưa kia và mỗi người mỗi cách đánh giá vẻ đẹp khác nhau, với chị, người phụ nữ thế nào mới là đẹp? Nếu chọn một người phụ nữ đẹp chị sẽ chọn ai?

Phụ nữ ngày nay có vai trò khá tương đương với nam giới, bên cạnh đó còn phải giữ lại bản chất và "thiên chức" làm mẹ và chăm lo gia đình. Nghe cứ như phụ nữ có đến 2 công việc, trong nhà và ngoài đời nhỉ? (Cười) Nhưng đúng là như vậy! Sự thật phũ phàng quá, nhưng khó thay đổi được.

Người đời đâu đó vẫn còn quan niệm "đàn bà phải thế này, thế kia" rồi so sánh và áp đặt tiêu chuẩn mang nhiều định kiến. Có người đòi hỏi phụ nữ vừa đẹp như hoa hậu, giỏi kiếm tiền như... Bill Gate cho dễ hình dung nhé! Phải nấu ăn làm bánh như đầu bếp chuyên nghiệp, phải nuôi con giỏi như chuyên viên sức khoẻ, phải lo việc nhà cửa sân vườn gọn gàng như nhân viên vệ sinh hay phải nhận mệnh lệnh răm rắp như một chiếc máy tính đời mới nhất... Nhưng họ không hề đòi hỏi người đàn ông phải có những tiêu chuẩn tương đương. Theo tôi, đó là định kiến, mà đôi khi, nó đòi hỏi tinh thần "thép" mới vượt qua được.

Tuy nhiên, nếu điều đó là cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình thì có lẽ cũng nên cố gắng... trèo qua mà sống tiếp.

Có lẽ vì thế, chị em phụ nữ còn gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống, vì khó ai có thể hoàn thành những điều kiện trên một cách tuyệt đối. Nhất là phụ nữ Việt chúng ta phải chịu thêm cả áp lực sinh nở và giới tính của con, vì quan điểm Việt vẫn còn mang nhiều định kiến so với phương Tây.

Cho nên, phụ nữ đẹp ngày nay, với quan niệm của tôi, là phụ nữ có tri thức, có ý thức, có sự chuẩn bị tinh thần để luôn tự tin, làm chủ tình thế, biết tôn trọng và yêu thương bản thân. Mình có vui khoẻ thì mới chăm lo gia đình được, phải biết quán xuyến gia đình, hoà đồng và tham gia các nghĩa vụ xã hội... Quỹ thời gian mỗi ngày chỉ bấy nhiêu, mà phụ nữ phải lo 2 công việc nêu trên và cả chuyện phải làm đẹp để tìm niềm vui tinh thần và giữ hạnh phúc gia đình, thì thật bận rộn quá!

Phụ nữ cố nhé! Đừng để bản thân bị stress hay trầm cảm bởi áp lực cuộc sống vì sẽ không tốt cho sức khoẻ và tinh thần.

Nếu chọn một phụ nữ duy nhất để minh hoạ cho vẻ đẹp mà Nhi ngưỡng mộ thì đó là Đương kim thủ tướng của Đan Mạch - bà Helle Thorning-Schmidt.

- Chị có thường xuyên theo dõi các hoạt động của làng giải trí Việt hiện nay không? Chị thích nhan sắc nào nhất trong số những nhan sắc đang lên của showbiz hiện nay? Vì sao?

Nhi vẫn luôn quan tâm theo dõi tình hình giải trí trong nước và vẫn cập nhật các scandal mới nhất của showbiz Việt qua báo điện tử và từ các diễn đàn lớn như một khán giả yêu giải trí!

Thật khó cho Nhi để chọn một gương mặt nào tiêu biểu vì mỗi người đẹp đều có nét đẹp riêng và có vị trí riêng trong lòng khán giả. Nhi yêu mến các gương mặt đại diện Việt Nam tại các kỳ thi Miss World và Miss Universe. Nhi vẫn nghe nhạc và xem film các đồng nghiệp cũ khi có điều kiện.



Tham một chút, Nhi yêu mến gần như tất cả những nghệ sĩ của làng giải trí Việt. Mỗi người đều có nét đáng yêu và sự nỗ lực riêng.

- Chị có khi nào có ý định trở lại làng giải trí không? Hay quyết định 'yên vị' với gia đình nhỏ của mình? Cuộc sống hiện tại của chị có vẻ như đang rất viên mãn với 2 thiên thần nhỏ và người chồng hết mực yêu thương?

Với làng giải trí Việt thì Nhi mãi chỉ còn là một khán giả trung thành. Với gia đình nhỏ, Nhi ưu tiên dành tất cả tình yêu thương, niềm tin và hi vọng vào đó để bồi đắp nó vững mạnh và để che chắn nó với thử thách của cuốc sống.

Nhưng Nhi cũng đủ yêu bản thân để lo cho chính mình, để theo đuổi ước mơ, để trau dồi bản thân và để chuẩn bị cho sự nghiệp khác. Nhi không thụ động, Nhi đang theo học năm cuối của chương trình Thạc sĩ Kinh tế, Tâm lý học khoa học thần kinh (Trường Business Copenhagen) - trong thời gian chăm con nhỏ để khi con lớn hơn, Nhi đã có hành trang đầy đủ cho con đường sự nghiệp kế đến.

Tuy vậy, Nhi không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân, cũng như không đem bản thân so sánh với ai cả. Sự cố gắng của Nhi để so sánh với chính mình, là cuộc sống có giá trị, hôm nay phải sống tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ khá hơn nữa.

Nhi không phải típ người thích "yên vị" và không phải khi Nhi không theo đuổi giới giải trí thì sẽ bị... yên vị. Nhi có kế hoạch, có mục tiêu, có chuẩn bị và hoài bão riêng với tôn chỉ "chậm mà chắc". Nhi đặt yêu cầu bản thân phải phát triển bền vững. Theo Nhi, phụ nữ với thiên chức làm mẹ và chăm con nhỏ không phải là yên vị.

Việc chăm con nhỏ đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và cố gắng của phụ nữ để lo cho thế hệ công dân kế tiếp của xã hội. Đó nên là một việc đáng tôn trọng đúng với giá trị của nó. Ngoài ra, Nhi luôn góp sức cho sinh hoạt cộng đồng và xã hội nên luôn bận rộn và sôi nổi.

Ngay khi trả lời phỏng vấn của bạn, Nhi vẫn phải canh giờ để đón con và hoàn thành lịch trình Nhi đã đưa ra trong ngày để bảo đảm sự tiến bộ của bản thân và của gia đình mình (cười).

Cảm ơn chị Uyển Nhi đã chia sẻ!
Hà miu
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 người đẹp Việt thừa nhận 'chỉnh sửa' một vài điểm trên mặt