Ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ mình vừa lăng mạ là mẹ chồng TƯƠNG LAI

2018-05-11 09:49
- Cả bữa cơm em chẳng dám mở lời nói chuyện vì cảm thấy xấu hổ. Trong khi bố và người yêu em không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn chuyện trò rôm rả. Ăn cơm xong, em lấy cớ có việc đột xuất rồi xin phép ra về.

Em vừa từ nhà người yêu trở về. Dù đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày ra mắt nhưng em không ngờ mình đã vô tình gây ra một ấn tượng xấu đối với mẹ người yêu. Có thể sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, bố mẹ người yêu sẽ bắt anh chấm dứt mối quan hệ với em.

Bọn em yêu nhau tính đến nay đã hơn 1 năm. Nhà em ở thành phố, còn nhà người yêu của em lại ở nông thôn và cách xa cả mấy trăm cây số. Nói thật chỉ nghĩ đến đoạn đường ấy em đã thấy ngao ngán rồi, chưa kể là cách sống ở vùng nông thôn cũng không hợp với em. Vì thế dù người yêu nhiều lần rủ về nhà chơi nhưng em đều từ chối.

Đợt này người yêu em kinh doanh khá tốt, anh tích góp tiền mua được căn chung cư mới nên đưa bố mẹ lên thành phố chơi vài hôm. Em cũng muốn nhân dịp này đến thăm 2 bác và lấy điểm trước mặt 2 bác.

Bình thường em cũng có vốn ăn nói nên khá tự tin là mình sẽ làm tốt. Hôm ấy, em mặc một bộ quần áo giản dị đến nhà người yêu. Trước khi đến, em ghé qua chợ mua cân hoa quả để làm quà biếu bố mẹ người yêu. Lúc đó ở hàng hoa quả, em đang mải chọn thì có một bác gái va phải em. Túi mắm tôm trên tay bác bục ra và dính vào chiếc áo trắng em vừa mới mua cách đó vài hôm.

Lần đầu gặp mẹ người yêu, em ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ mình vừa lăng mạ

Bác ấy xin lỗi em rối rít. Nhưng lúc ấy do quá bất ngờ và nóng giận nên em đã lỡ lời. Ảnh minh họa 

Bác ấy xin lỗi em rối rít. Nhưng lúc ấy do quá bất ngờ và nóng giận nên em đã lỡ lời: “Bác đi đứng kiểu gì thế? Đường rộng không đi sao cứ phải chen vào chỗ này. Đồ nhà quê! Lần sau nếu bác đi chợ mà cứ thế này tốt nhất bác nên ở nhà”. Em nói xong thì bỏ về nhà vì chiếc áo đã bẩn và ám mùi mắm tôm. Cuộc gặp với bố mẹ người yêu cũng vì thế mà bị bỏ lỡ.

Hẹn mà không gặp được bố mẹ người yêu nên em rất áy náy. Hôm nay nhân ngày nghỉ, em nói với anh sẽ sang nhà chơi sau đó đưa bác gái đi thăm thú một số địa điểm ở thành phố. Vậy mà chưa kịp dẫn bác đi thì em đã phải về nhà trong tâm trạng bẽ bàng.

Chuyện là sáng nay em đến nhà người yêu, người ra mở cửa là mẹ của anh. Vừa nhìn thấy bác, em sững người nhận ra đó chính là người phụ nữ quê mùa mà mình đã lăng mạ ở chợ. Em luống cuống và xin lỗi bác. Còn bác cũng nhận ra em nên thờ ơ với em hẳn.

Lần đầu gặp mẹ người yêu, em ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ mình vừa lăng mạ

Vừa nhìn thấy bác, em sững người nhận ra đó chính là người phụ nữ quê mùa mà mình đã lăng mạ ở chợ. Ảnh minh họa

Cả bữa cơm em chẳng dám mở lời nói chuyện vì cảm thấy xấu hổ. Trong khi bố và người yêu em không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn chuyện trò rôm rả. Ăn cơm xong, em lấy cớ có việc đột xuất rồi xin phép ra về.

Chắc chắn sau khi em về, mẹ người yêu sẽ kể lại chuyện ngày hôm đó cho cả nhà nghe. Em thấy khó nghĩ quá. Đúng là em đã sai khi cư xử không phải với người hơn tuổi. Nhưng cũng vì hoàn cảnh khi ấy bất ngờ nên em không kịp phản ứng thấu tình đạt lý hơn. Bây giờ người yêu em vẫn chưa nói gì. Em có nên mở lời trước và mong anh thông cảm không?

 Ngọc Trinh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp con giáp cứ lấy nhau là giàu sang phú quý