Mùa Giáng sinh năm nay, em an lành bên vòng tay người khác

H.Đ 2016-12-17 19:00
- Ba năm rồi từ khi em không còn thuộc về tôi nữa, tôi vẫn ôm hy vọng và đau khổ, nhất là mỗi dịp Giáng sinh về em biết không...

Tháng 12.

Mùa đông.

Dù năm nay, mùa đông không lạnh mấy, nhưng trong tôi, nó vẫn lạnh lẽo không có chút ấm áp nào giống mùa đông ba năm trước - mùa đông em nhẫn tâm rời bỏ tôi.

Ba năm rồi, tôi vẫn mãi không quên được hình bóng em. Có lẽ giờ này, em đang hạnh phúc bên chồng con lắm phải không? Em có đang chuẩn bị đón Noel không hay đã ngủ rồi? Dù cố tình không muốn "dính dáng" đến em nữa, nhưng nhiều khi tôi vẫn "vô tình" nghe được tin tức về em.

Tôi biết em đã may mắn lấy được người chồng Hàn Quốc tốt bụng, kinh tế khá giả. Và tôi cũng biết em đã có con trai rồi. Hè năm ngoái, khi chồng và con em về Việt Nam, tôi đã "phải" trốn đi nơi khác em biết không. Vì tôi sợ mình sẽ lao đến gặp em, trách móc em, gặng hỏi em tại sao đã hứa sẽ trở về bên tôi, mà lại vội vàng kết hôn. Giá mà, ngày em cưới, tôi đừng đi công tác xa nhà, chắc chắn tôi sẽ xuất hiện cướp em đi. Giá mà...

Mùa Giáng sinh cũng là mùa yêu thương của tôi an lành trong vòng tay khác

Ảnh minh họa.

Tôi thật vô dụng quá. Ba năm đã qua rồi, mà sao cứ mỗi lần vô tình nhớ đến em, tôi đều "giá mà". Sự thật là em đã bỏ tôi, đã có một gia đình hạnh phúc, sao tôi cứ mãi vấn vương, cứ "giá mà" mãi thôi.

Em biết không, mùa đông không có em tôi lạnh lắm. Và tôi càng thấy lòng mình lạnh hơn khi gần đến Noel. Vì sao ư? Em có nhớ, Noel là ngày em nhận lời tỏ tình của tôi, sau khi hai đứa cùng đi nghe những con chiên ngoan đạo hát bài thánh ca Thiên chúa. Và tại sao nữa ư, Noel cũng chính là ngày em bước chân theo người đàn ông xứ Hàn đó...

Em đã hứa sau ba năm đi xuất khẩu lao động, kiếm một khoản tiền, em sẽ quay lại, vậy mà chưa đầy một năm sau em đã có chồng. Em đã hứa sẽ cùng tôi xây dựng một tổ ấm, vậy mà giờ đây em ấm áp bên người còn tôi vẫn lẻ loi.

Những lời thề nguyện, những niềm vui hạnh phúc khi xưa không đủ níu chân em. Đâu phải tôi quá nghèo đâu em? Đồng lương của tôi cũng đủ lo cho một gia đình đấy chứ. Tôi không nghèo, nhưng người ta giàu em nhỉ. Người ta giàu nên em mới vội vã quên lời hẹn ước với tôi.

giáng sinh

Ảnh minh họa.

Em quên nhanh thế, mà sao ba năm rồi tôi vẫn chưa quên được? Tại sao tôi chưa quên? Hay tôi vẫn hy vọng? Tôi hy vọng em không hạnh phúc, em quay trở lại bên tôi. Đúng, tôi đã luôn nghĩ thế, mong như thế. Tôi thật ích kỷ phải không?

Người ta bảo, yêu là luôn cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc, nhưng tôi không làm được. Tôi muốn tôi hạnh phúc, tôi muốn tôi không còn đau khổ, tôi muốn em quay trở lại bên tôi, như ngày xưa...

Nhưng mà, tôi biết, làm sao có thể quay lại như ngày xưa được nữa. Em khác xưa rồi. Còn tôi, ba năm qua tôi vẫn yêu em như xưa, hay là hận? Tôi không dám chắc. Bởi cứ mỗi đêm Noel nhớ về kỉ niệm xưa bên em, là sau đó tôi lại căm ghét em vô cùng. Ba năm rồi, sao nỗi đau trong tôi vẫn không hề mờ phai chút nào vậy? 

Ai giúp tôi, ai có thể chỉ cho tôi cách để quên đi quá khứ, để sống với hiện tại và để hy vọng vào tương lai có được không? Thật sự, tôi không muốn cứ mãi đau khổ, cứ mãi day dứt quẩn quanh trong quá khứ đầy đau khổ đó nữa...

Quên em, là điều không thể em ơi...

H.Đ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu