Ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về 'chuyện ấy'

Kây 2016-07-08 17:00
- Ai cũng từng có những hiểu lầm ngây ngô về "chuyện ấy", chuyện mình được sinh ra như thế nào. Rồi thì đến khi lớn lên mới ngộ ra là hồi đó mình thật là ngốc.

Khi còn bé, ai chẳng tò mò thắc mắc về những chuyện nhạy cảm, chuyện bố mẹ ngủ với nhau, chuyện mình được sinh ra như thế nào, từ bộ phận nào. Chạy ra hỏi bố mẹ thì một là bố mẹ mắng té tát, kèm theo câu "ra chỗ khác chơi, trẻ con biết gì mà hỏi", còn không thì sẽ nhận được câu trả lời, giải thích sai lè lè.

Thế mà suốt từ bé vẫn tin sái cổ, nào là trẻ con được sinh ra từ nách hoặc bố mẹ nhặt ở bãi rác về, nào là ngủ chung sẽ dính bầu, chạm tay, thơm má cũng sẽ dính bầu. Sau này lớn rồi, tự mình tìm hiểu, tự mình nhận ra, mới thấy mình hồi đó mới ngốc và dễ bị bố mẹ lừa làm sao.

 Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

Có lẽ vì bố mẹ sợ con gái yêu đương linh tinh, sợ bị bọn con trai làm hư nên luôn đe dọa "cho con trai thơm má hoặc hôn là sẽ có bầu đấy". Nên thời đó tránh bọn con trai như tránh "tà". Lỡ bị chúng nó chạm vào tay thì khóc nức nở, cứ như là mất mát điều gì to lớn lắm không bằng.

Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

Lại thêm một lời cảnh báo vô căn cứ mà bố mẹ đưa ra với lũ trẻ con ngơ ngác. Kiến thức giới tính bằng con số 0, nhờ bố mẹ mà nó càng ngày càng sai lệch đi.

Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

Bị bọn con trai chạm vào ngực là nỗi "nhục" lớn lắm, là vết nhơ không thể xóa bỏ. Về nhà lo lắng hỏi bố mẹ liệu con có bị dính bầu không? Sao cái thời đó suy nghĩ nông cạn và ngây ngô thế. 

Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

Không cần làm gì, chỉ cần ngủ chung giường là có thể tòi ra một em bé. Lớn rồi mới biết để sinh em bé chẳng dễ dàng gì, phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" chứ chẳng chơi.

Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

100% đứa trẻ ngày xưa bị bố mẹ lừa bằng câu nói này. Con được sinh ra từ đâu? Câu trả lời sẽ là: Con được sinh ra từ nách.

Chúng ta ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về chuyện ấy

Hoặc nếu không sẽ trả lời chung chung là: "Con được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ". Khiến trẻ càng tò mò, càng mơ hồ, càng không hiểu.

Ai cũng đã từng có những hiểu lầm ngây ngô như thế về 'chuyện ấy'

Đối với lũ con gái, ngày đầu tiên ra máu là ngày kinh khủng nhất cuộc đời. Nó đáng xấu hổ và chẳng dám nói với ai.

Kây

Việt hóa từ TT

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe