Thuỳ Anh: “Tự hào khi mặc áo dài tại Venice”

2014-10-28 10:29
- (Em đẹp) - "Đôi khi chỉ cần mặc những gì mà mình cảm thấy thoải mái, tự do sẽ cảm thấy là chính mình hơn những bộ đồ làm mình cảm thấy gò bó. Điều đó cũng được coi là sự "đập cánh" trong phong cách...".

Bắt đầu với vai chính trong phim “Bộ tứ 10A8” (2008), Thuỳ Anh chỉ được công chúng nhớ đến với cái tên Phan Linh – nhân vật trong phim và định hình cô trong một hình ảnh nữ sinh đáng yêu, hồn nhiên. Thế nhưng, khi bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp gây được tiếng vang tại LHP Venice với giải dành cho “phim hay nhất”, người ta mới bắt đầu tò mò về kiều nữ sánh vai cùng nam diễn viên Trần Bảo Sơn tại thảm đỏ nước Ý thì hoá ra đó chính là cô bé “Phan Linh” ngày nào.

Sinh năm 1995 nhưng Thùy Anh luôn được đánh giá là ăn mặc "già dặn" hơn so với độ tuổi 19 của mình.

Nhiều người ngạc nhiên cho rằng, có quá nhiều sự khác biệt giữa dung mạo và phong cách của Thuỳ Anh từ khi đóng “Bộ tứ 10A8” cho đến khi trở thành tâm điểm của “Đập cánh...”. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khách quan thì có thể thấy: Không có điều gì là không thể, thời gian có thể tạo nên những câu chuyện kỳ diệu và việc Thuỳ Anh có một hình ảnh đầy quyến rũ và dịu dàng như ngày hôm nay chỉ đơn giản là câu trả lời của “sự trưởng thành”. Và đây cũng là lần đầu tiên, Emdep.vn có dịp được trò chuyện với Thuỳ Anh để lắng nghe những chia sẻ về phong cách thời trang của cô gái sinh năm 1995 này.

- Xin chào Thuỳ Anh, sau khi trở về từ LHP Venice, cuộc sống của bạn có điều gì thay đổi không?

Mọi người cũng hỏi mình câu này nhiều lắm. Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ với mình thì cuộc sống vẫn thế, vẫn là hàng ngày đi học, đi chơi với bạn bè và ở bên gia đình. Mình cũng thấy không có gì để phải thay đổi cả. Thùy Anh vẫn chỉ đơn giản là Thùy Anh thôi! (Cười).

- Từng là một Phan Linh đáng yêu, nhí nhảnh trong “Bộ tứ 10A8”, nay lại xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài yêu kiều và có phần chững chạc tại LHP Venice vừa qua, bạn làm cho nhiều người bất ngờ đấy! Bạn đã dần thay đổi như thế nào?

Thời gian trôi qua và con người ai cũng phải lớn lên mà, đúng không? Mình cũng không biết mình dần thay đổi như thế nào nữa, nó là cả một quá trình từ từ, nên vì thế chắc mình cũng không nhận ra?! Nhưng có một điều vẫn luôn không thay đổi đó chính là mình luôn đặt tính cách mình trong từng trang phục. Dù trưởng thành hay nhí nhảnh thì mình cũng luôn chọn những trang phục mang dấu ấn riêng, không chạy đua theo xu hướng, miễn là nó hợp với bản thân.

Từ một "Phan Linh" đáng yêu ngày nào...

... đã trở thành một Thùy Anh xinh đẹp, quyến rũ trên thảm đỏ

- Bạn nghĩ sao nếu ai đó nói: “Thùy Anh mặc già hơn tuổi”?

Thực ra thì ai cũng nói thế (cười). Nhưng mình có cảm giác là những bộ trang phục như thế hợp với mình hơn và mình cũng tự tin hơn. Đôi lúc mình cũng suy nghĩ muốn mặc đồ xì tin nhưng rồi lại thấy không hợp. Trang phục là biểu hiện bên ngoài của tính cách con người mà. Có lẽ do mình “già hơn tuổi” thật chăng? (Cười).

- Có người nói Thùy Anh khá giống Hoa Đán Châu Tấn, tại LHP Venice vừa qua bạn xuất hiện với hình ảnh được báo chí quốc tế ca ngợi với một vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Thùy Anh nghĩ sao về điều này? Bạn tự chọn trang phục để tham dự LHP hay nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác?

Mình không thích bị so sánh nhưng khi được so sánh với Châu Tấn thì mình rất vui. Vì mình thích cô ấy từ khi mình còn rất nhỏ và mình rất hâm mộ vẻ đẹp của Châu Tấn. Còn khi nói về Liên hoan phim Venice, ban đầu mình định mặc đồ dạ hội mang phong cách Tây Âu nhưng chị Nguyễn Hoàng Điệp (Đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung”) lại mong muốn mình và chị sẽ cùng mặc áo dài và những chiếc váy đậm chất châu Á trên thảm đỏ. Và mình đã lựa chọn những chiếc váy của Chula - một thương hiệu do hai vợ chồng người Tây Ban Nha lập nên chuyên thiết kế các trang phục áo dài và váy dạ hội. 

Cho đến giờ, mình phải cảm ơn chị Điệp vì đó là một quyết định hoàn toàn sáng suốt. Bạn nghĩ sao khi “Áo dài Việt” của chúng ta đã nổi bật trên thảm đỏ Venice, và khi nhận giải thưởng “Phim hay nhất”, khỏi phải nói mình đã tự hào như thế nào khi khoác lên mình tà áo dài tại thảm đỏ Venice để bạn bè quốc tế có thể thấy rằng: “Vâng, chúng tôi đấy, chúng tôi đã làm được và điều quan trọng là chúng tôi đến từ Việt Nam”. Và mình nghĩ người Việt mình nên mặc sao cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp của các bộ trang phục đến từ Việt Nam một khi đã bước ra phạm vi bên ngoài lãnh thổ để chúng ta luôn nổi bật và không bị lu mờ giữa những nét đẹp khác.

Xuất hiện trong mẫu áo dài của Chula cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khiến Thùy Anh thấy tự hào.

Các trang phục đậm chất Á Đông cũng được Thùy Anh lựa chọn khi tham gia LHP Venice.

Quyến rũ và rạng rỡ bên diễn viên Trần Bảo Sơn

- Thế nhưng, có vẻ như phong cách đời thường của Thuỳ Anh khá “Tây”, phải chăng bạn là người thích sự pha trộn Á – Âu trong trang phục?

Như mình đã nói ở trên, mình không có một kiểu trang phục nhất định. Một phần mình cũng chơi với khá nhiều người nước ngoài nên mình cũng phần nào ảnh hưởng bởi tư tưởng và suy nghĩ của họ. Đôi khi chỉ cần mặc những gì mà mình cảm thấy thoải mái, tự do sẽ cảm thấy là chính mình hơn những bộ đồ làm mình cảm thấy gò bó. Điều đó cũng được coi là sự "đập cánh" trong phong cách đấy! (Cười).

Trang phục đời thường mang màu sắc khá "Tây".

Những gam màu yêu thích trong trang phục đó là: đen, trắng, ghi và nâu.

Diện áo khoác dạ màu ghi xám theo style quần biến mất, kết hợp cùng tất chấm bi đen, ankle boots da lộn màu nâu, Thùy Anh nổi bật giữa phố.

Và đôi lúc cũng rất cá tính, trẻ trung.

Lựa chọn trang phục sao cho thoải mái và phù hợp từng hoàn cảnh khiến phong cách thời trang của Thùy Anh khá đa dạng.

- Vậy còn trong phim thì sao? Nhân vật của Thùy Anh có điểm nào tương đồng với phong cách của bạn bên ngoài không vì được biết “Đập cánh giữa không trung” là một bộ phim phác họa về đời sống giới trẻ Việt Nam?

Mình thì không thấy mình và Huyền có nét nào tương đồng. Bộ phim phác họa về lối sống của giới trẻ việt Nam theo một cách tổng thể về những tình huống, những trải nghiệm ở mặt tối của xã hội chứ không chú tâm vào phong cách ăn mặc. Và cuộc sống của mình và Huyền xuất phát từ hai hoàn cảnh khác nhau và không có chung phong cách nên mình vẫn chưa tìm được điểm tương đồng trong cách ăn mặc với Huyền.

Tự nhận thấy mình "chưa tìm được điểm tương đồng trong phong cách" với nhân vật Huyền trong "Đập cánh giữa không trung".

- Trang phục nào sẽ khiến Thuỳ Anh cảm thấy tự tin nhất?

Mình nghĩ là áo pull và quần soóc. Mình cảm giác mình có thể tự do bay nhảy và làm mọi thứ dễ dàng với bộ trang phục này. (Cười).

Áo pull và quần soóc khiến Thùy Anh cảm thấy vô cùng năng động và tự tin.

Và cô bạn đã có một chuyến du lịch Châu Âu một mình tại Pháp và Ý sau khi LHP kết thúc...

Với set đồ yêu thích, Thùy Anh có thể tự do "đập cánh" bất cứ nơi đâu.

- Và món đồ thời trang nào bạn không thể thiếu khi ra đường?

Mình không thể nào thiếu túi xách khi đi ra ngoài. Không chỉ đề đựng đồ mà mình còn cảm thấy rất trống vắng nếu không đeo thêm một chiếc túi bên cạnh.

"Túi xách - sẽ thấy thiếu nếu không đem theo".

- Trở lại với điện ảnh và nghệ thuật, tức là bạn sẽ được nhiều người quan tâm và chú ý hơn. Vậy, bạn có nghĩ đến chuyện xây dựng hình ảnh bản thân hay định hình phong cách thời trang như nhiều ngôi sao khác không?

Cái này mình cũng đang nghĩ tới bởi một khi đã là người của công chúng, tức là dù đưa cá tính của bản thân vào trang phục thì mình cũng cần phải tôn trọng cái nhìn của khán giả, mặc đẹp hơn cũng chính là lời cảm ơn đến những ai ủng hộ, dõi theo. Nhưng mình mong muốn sẽ đem lại hình ảnh Thùy Anh trong mắt mọi người là một người có thể biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, và phải độc!

- Là người nổi tiếng thì ít nhiều ưa chuộng hàng hiệu, với Thùy Anh thì sao?

Mình không quá quan tâm đến vấn đề hàng hiệu. Hàng hiệu suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là quần áo, giày dép, túi xách… và những thứ ấy nếu không phù hợp với tính cách, hoàn cảnh thì đối với mình nó chẳng bằng bộ đồ áo pull quần soóc.

- Vậy Thùy Anh định nghĩa thế nào là “mặc đẹp”? Nếu cho bạn 3 từ để miêu tả về phong cách của mình, đó sẽ là…?

Mặc đẹp, điều quan trọng nhất là chính người mặc đồ phải cảm thấy thoải mái. Không rườm rà và sẽ thu hút được ánh mắt của người nhìn. Để nói về mình: tự do, thoải mái, và có chút gì đó Tây (cười).

Thùy Anh (thứ 2 từ phải sang) và những người bạn nước ngoài của mình.

"Thoải mái, tự do và phóng khoáng"

- Là một diễn viên trẻ, mới chỉ 19 tuổi, tương lai nghệ thuật còn rất dài, bạn có chắc mình sẽ tiếp tục thay đổi và lột xác để hấp dẫn hơn trong mắt công chúng chứ?

Chắc chắn là mình sẽ thay đổi, làm mới bản thân để hấp dẫn hơn trong mắt công chúng nhưng thay đổi như thế nào thì thời gian và chính tính cách con người mình sẽ quyết định. Mong mọi người sẽ ủng hộ hình ảnh Thùy Anh bây giờ và những điều bất ngờ trong tương lai nhé. 

Cảm ơn Thùy Anh về cuộc trò chuyện. Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công với các vai diễn của mình!

Hoàng Mỹ Hà
(Ảnh: được cung cấp bởi Thùy Anh)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo càng yêu xa càng yêu sâu đậm, dù có thế nào vẫn giữ trong tim lòng chung thủy