Emily VanCamp – Biểu tượng thời trang mới của giới thượng lưu Mỹ

Eve Nguyễn 2014-10-09 09:13
- (Em đẹp) - Muốn biết giới thượng lưu Mỹ ăn mặc thế nào, hãy xem "Báo thù" và đắm mình trong những bộ cánh được khoác lên người Emily VanCamp.

Mùa Thu này, khi phần mới nhất của loạt phim “Báo thù” lên sóng, khán giả lại một lần nữa xiêu lòng vì những bộ cánh mới nhất của nữ chính Emily Thorne. Không chỉ được yêu thích vì những trang phục lộng lẫy khi vào vai một nữ đại gia xinh đẹp, kể cả khi bước ra ngoài đời thực và không đắm mình trong nhung lụa, cô gái 28 tuổi người Canada Emily VanCamp vẫn được ngưỡng mộ vì gu thời trang đơn giản mà tinh tế của mình. 


Emily thường mặc đồ theo kiểu rất cổ điển và đơn giản, tóc thường búi gọn và đeo phụ kiện, trang sức tối giản. Người ta luôn nhìn thấy cô mặc quần jeans và áo phông gọn gàng, nhưng Emily đồng thời cũng là fan cuồng của những chiếc váy hiệu J.Mendel. Emily thừa nhận, cô yêu sự tinh tế cổ điển, nhưng cũng luôn thử thêm một chút cá tính sắc sảo cho diện mạo của mình.


Emily yêu thích sự tự nhiên. Thứ mỹ phẩm yêu thích của cô không phải là thứ gì khác, mà lại là kem Papaw – một dạng như thuốc mỡ có nguồn gốc thiên nhiên dùng để trộn với các loại mỹ phẩm hay son môi để tăng độ dưỡng. Dù là trên phim ảnh, ngoài đường phố hay trên thảm đỏ, sẽ chẳng bao giờ bạn nhìn thấy khuôn mặt của Emily bị trang điểm quá dày. Và chỉ cần thêm một chiếc kính Ray-ban, đôi khi là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo – loại đá quý yêu thích của Emily, và đó chính là những chi tiết đặc trưng của một Emily khi-không-báo-thù.


Khi nhắc đến Emily và thời trang, sẽ là quá thiếu sót nếu không nhắc đến loạt phim “Báo thù”. Đây là lần thứ 3 Emily nhận vai nhân vật có tên trùng với tên thật của mình, nhưng nhờ có “Báo thù”, người ta tưởng như Emily VanCamp và Emily Thorne đã trở thành một bản thể hợp nhất. Vào vai nữ đại gia rất ngọt như vậy, ít ai ngờ rằng, Emily đã có một khoảng thời gian bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được tiếp xúc với quá nhiều các thương hiệu thời trang cao cấp khi mới bắt đầu hóa thân thành Emily Thorne. Mỗi lần khoác lên người một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền và ghi hình liên tục trong 12 tiếng đồng hồ, Emily đã từng rất căng thẳng và nói rằng: “Tôi không nghĩ có loại váy nào có thể mặc được liên tục trong 12 giờ”.


Và giờ, khi “Báo thù” đã bắt đầu đến mùa chiếu thứ tư, Emily Vancamp – hay Emily Thorne, đã trở thành một biểu tượng phong cách cho giới thượng lưu Mỹ, một hình tượng mà mọi cô gái Mỹ đều mong ước: xinh đẹp, thành công, tinh tế, mạnh mẽ, thông minh và cũng rất giàu tình cảm. Trong khi những nữ nhân vật thuộc nhóm hành động, mạnh mẽ có thể cần đến áo khoác siêu anh hùng hay một diện mạo thật ngổ ngáo, thì Emily của “Báo thù” lại là minh chứng tốt nhất của chân lý: Thời trang là sự ngụy trang, và là vũ khí nguy hiểm nhất.


Mỗi bộ váy áo mà Emily khoác lên trong phim đều là một bước khẳng định đẳng cấp của nhân vật, mọi tên tuổi lớn đều xuất hiện trong phim, từ Armani, Missoni đến Prada và Fendi. Bên cạnh cuộc đấu trí nảy lửa, có thể dễ dàng nhận ra, cuộc đấu thời trang giữa Emily và nhân vật phản diện Victoria cũng căng thẳng không kém. Phong cách của Emily trong phim luôn chú trọng đến những đường cắt tinh tế và những họa tiết đơn giản, sử dụng bảng màu cơ bản và các chi tiết tối giản, rất gần gũi với phong cách đời thường của Emily Vancamp.


Dù xuất hiện trong phân cảnh nào, với tâm lý nhân vật như thế nào, dù là khi hẹn hò với người cô yêu thương hay khi lên kế hoạch giăng bẫy kẻ thù, Emily vẫn luôn rất sang trọng và thanh lịch. Với đặc điểm kịch bản chứa đầy tình tiết bất ngờ, phục trang của Emily vừa phải phù hợp với từng cảnh phim, lại phải thật trung tính để khán giả không thể đoán biết được ý định thực sự của Emily. 


Emily luôn được mặc những bộ cánh thời thượng nhất mà đồng thời lại tôn lên những ưu điểm của hình thể. Emily VanCamp có thể không phải là một siêu mẫu, nhưng Emily Thorne trên phim lại luôn có đường nét gọn gàng mà hấp dẫn, kể cả khi cô mặc những tông màu trung tính. Emily thường xuyên xuất hiện với những mẫu áo mỏng không tay mềm mại bằng chất liệu vải voan, đính cườm hoặc cut-out nhẹ nhàng, không thể không khiến nhiều người lầm tưởng về một cô gái ngây thơ vô hại – vỏ bọc hoàn hảo cho kế hoạch báo thù.


“Sang trọng” là một yếu tố không thể thiếu trong phong cách của Emily trên phim, nhưng sự sang trọng ấy luôn được tiết chế ở mức hoàn hảo, không ai có thể chê một chi tiết nào và chưa bao giờ sự sang trọng của Emily bị quá đà. Dù trong bất cứ cảnh phim nào, cảnh đại tiệc hay cảnh hành động, diện mạo của Emily vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang thượng lưu.


Với phim “Báo thù”, Emily là một đối tượng hoàn hảo để các nhà thiết kế và các thương hiệu thời trang cao cấp quảng bá những mẫu váy áo mới nhất của mình. Khán giả cũng có thể coi Emily là biểu tượng để tham khảo một cách hiệu quả với việc ứng dụng, chỉnh sửa các mẫu thiết kế cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Trong cảnh buổi tiệc mừng Quốc khánh ở mùa thứ nhất, chiếc váy đỏ hiệu Jason Wu của Emily đã được lược bỏ những đường bèo nhún để tôn lên sự mạnh mẽ quyết đoán, và phần cổ áo giữ lại được đánh giá là “đẹp đến phi thường” khi không ai có thể rời mắt khỏi nhân vật.


Trong mùa chiếu thứ tư này, khán giả châu Á (bao gồm cả Việt Nam) sẽ được xem các tập của “Báo thù” cùng ngày với ngày chiếu tại Mỹ. Kể cả bạn không quan tâm đến kế hoạch báo thù tiếp theo của Emily, cũng không có lý do gì mà bạn lại không xem phim để tự chiêu đãi mình bữa tiệc thời trang của Emily và giới thượng lưu Mỹ, để thổn thức trước mọi bộ áo váy của Emily và ước ao cho kế hoạch của riêng mình.


Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
Ảnh: People, Vogue, Elle
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs