Suýt chết vì lươn 16cm trôi tuột vào... khí quản

Thụy Du 2015-01-08 17:10
- Cậu bé chỉ định nghịch ngợm 1 chút nhưng không ngờ con lươn đã lọt xuống họng khiến cậu bị khó thở.
Một cậu bé giấu tên mới 16 tuổi đã đi đánh bắt cá ở Bangladesh và bắt gặp 1 con lươn Guchi Bail dài 16cm. Cậu nghịch ngợm và đặt nó giữa 2 hàm răng. Thật không may, con lươn đã trượt ra khỏi miệng và chui xuống cổ họng của cậu. Thông tin này đã được đăng tải trên tạp chí khoa học BioMed Central ở Anh.
Con lươn dài 16cm đã chui vào cổ và mắc trong khí quản của cậu bé suốt 5 tiếng.
Cậu bé đã chạy ngay về nhà và bố mẹ cậu đã không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy con lươn bên trong cổ họng của con trai mình. Họ đã tìm mọi cách để kéo con vật ra nhưng nó chỉ càng trượt xuống sâu hơn.
Cậu bé bắt đầu bị khó thở và được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dhaka. Tại đây, bác sĩ đã kiểm tra cổ họng của cậu nhưng không thể nhìn thấy con lươn đâu nữa.
Họ quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn cấp, mở 1 lỗ ở phía trước cổ của cậu và chèn ống thở vào khí quản để giúp cậu bé dễ thở hơn.
5 giờ sau khi sự cố xảy ra, các bác sĩ mới tìm thấy con lươn. Họ đã kéo con cá ra bằng kẹp và lúc này nó đã chết.
Bác sĩ phẫu thuật Kanu Sana sau đó cho biết: "Đây là trường hợp thứ 2 cá chui vào cơ thể mà tôi từng gặp. Trước đó đã có 1 người đàn ông 45 tuổi đã nuốt phải con cá suốt 12 giờ và ông đã không thể qua khỏi. May mắn là cậu bé 16 tuổi này đã được cấp cứu kịp thời."
Thụy Du - (Dịch theo Mirror)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất