Người chồng sản xuất băng vệ sinh vì thương vợ phải dùng... giẻ rách

Thụy Du 2016-03-11 17:52
- Ý tưởng ban đầu của ông xuất phát từ việc muốn giúp người vợ thương yêu không còn phải dùng những miếng giẻ rách, mất vệ sinh.
Arunachalam Muruganantham sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo ở miền nam Ấn Độ. Ông đã phải bỏ học để trang trải cuộc sống sau khi cha qua đời. Đã có lúc ông gần như bị mất đi cả gia đình mình, tiền bạc và địa vị trong xã hội nhưng một phát minh về băng vệ sinh dành cho phụ nữ đã cứu lấy cuộc đời ông.
băng vệ sinh
Ông Arunachalam Muruganantham bên chiếc máy sản xuất băng vệ sinh giá rẻ cho phụ nữ Ấn Độ.
"Tất cả bắt đầu từ vợ tôi" - ông kể lại. Năm 1998, ông kết hôn với bà Shanthi. Một hôm, ông thấy vợ mình cứ giấu giếm thứ gì đó. Ông đã bị sốc nặng khi phát hiện ra đó là những miếng vải, giẻ rách mà bà sử dụng khi đến kỳ kinh nguyệt
Đối với Muruganantham, ông thậm chí còn không sử dụng chúng để lau xe. Khi ông hỏi tại sao bà không sử dụng băng vệ sinh, bà nói rằng nếu mua chúng, bà sẽ không đủ khả năng để mua sữa hoặc những món đồ khác cho gia đình.
Muốn gây ấn tượng với người vợ trẻ, Muruganantham đã đi vào thị trấn mua cho bà một miếng băng vệ sinh với chi phí đắt đỏ. Ông còn sốc hơn nữa khi biết rằng phụ nữ trong vùng cũng sử dụng giẻ rách cũ vào những ngày đó. Việc này rất mất vệ sinh khiến ông quyết định tự mình làm ra loại băng vệ sinh rẻ hơn cho các chị em.
Ban đầu ông thử làm miếng băng vệ sinh từ vải bông và đưa cho vợ mình thử. Nhưng bà nói rằng, ông phải chờ một thời gian vì kỳ “đèn đỏ” chỉ đến trong vài ngày mỗi tháng. Muruganantham quyết định nhờ đến các sinh viên trường y. Nhưng tất nhiên, việc tìm kiếm tình nguyện viên thử sản phẩm nhạy cảm này thật là một điều khó khăn vì họ thường cảm thấy xấu hổ. Do đó, ông đã tự mình trải nghiệm.
Ông tạo ra một tử cung giả chứa đầy máu dê trong đó. Ông đi, đạp xe và chạy với cái tử cung này để kiểm tra khả năng thấm hút máu của chiếc băng vệ sinh do ông chế tạo ra. Cảnh tượng này khiến mọi người đều nghĩ Muruganantham bị điên, hàng xóm và bạn bè đều xa lánh ông. "Tôi đã trở thành một kẻ hư hỏng. Vợ tôi chán nản và bỏ đi” – ông nói.
băng vệ sinh
Arunachalam Muruganantham hướng dẫn phụ nữ sử dụng chiếc máy sản xuất băng vệ sinh theo công nghệ mà ông tự tìm ra.
Tuy nhiên, điều đó không làm Muruganantha lung lay quyết tâm của mình. Ông tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và phát hiện ra sợi cellulose làm từ vỏ cây đã được các nhà sản xuất băng vệ sinh sử dụng. Chúng có khả năng thấm hút tốt nhưng chi phí sản xuất rất cao. Khó khăn với ông lúc này là làm sao để xử lý sợi cellulose mà chỉ cần một khoản chi phí thấp. Điều đó khiến Muruganantha phải nghĩ ra thiết kế riêng của mình.
Hơn 4 năm sau, ông đã thành công trong việc tạo ra một phương pháp sản xuất chi phí thấp. Quá trình này liên quan đến 4 bước đơn giản. Đầu tiên, một chiếc máy tương tự như một máy xay sẽ nghiền nát cellulose cứng thành chất liệu mịn, một chiếc máy khác sẽ cắt chúng thành hình chữ nhật. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục được khử trùng bằng tia cực tím. Toàn bộ quá trình này có thể diễn ra chỉ trong một giờ đồng hồ.
Nghiên cứu này không chỉ tạo ra loại băng vệ sinh chất lượng, giá cả hợp lý mà còn tạo công ăn việc làm cho những người phụ nữ nông thôn ở quê Muruganantha. Chiếc máy của ông đã được bán lan rộng đến 1.300 ngôi làng ở 23 bang Ấn Độ. Ông đã được trao giải thưởng của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil. Thậm chí, người ta còn sản xuất một bộ phim tài liệu có tên "Menstrual Man" (Người đàn ông kinh nguyệt) để kể lại câu chuyện về hành trình tìm tòi, sản xuất băng vệ sinh của Muruganantha.
Nhưng đối với ông, điều vinh quang không chỉ ở việc được mọi người biết đến, ca ngợi mà còn bởi việc vợ ông Shanthi đã quay trở lại sau khi gỡ bỏ những hiểu lầm xưa cũ.
Người chồng sản xuất băng vệ sinh vì thương vợ phải dùng... giẻ rách
Chiếc máy sản xuất băng vệ sinh giá rẻ do Muruganantha chế tạo đã được bán lan rộng đến 1.300 ngôi làng ở 23 bang Ấn Độ.
Thụy Du - Dịch theo BBC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh