Kinh hãi mẹ bị thang máy "nuốt chửng" vẫn cố cứu con

Thụy Du 2015-07-28 11:44
- Một người mẹ đã thiệt mạng sau khi bị cuốn vào thang máy nhưng cô đã kịp đẩy cậu con trai lên trên an toàn.
Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 09 phút theo giờ địa phương vào ngày Chủ nhật tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Cô Xiang Liujuan, 30 tuổi đang đi cùng con trai 2 tuổi trên thang cuốn thì một tấm kim loại ở đầu thang máy bất ngờ sụp xuống. Xiang đã kịp nhấc con trai mình lên tầng trên và cậu bé đã may mắn được một người bán hàng kéo lên. Nhưng người mẹ xấu số đã bị cuốn vào khe hở trong thang máy trước ánh mắt bàng hoàng của con trai cô. 
Mẹ bị cuốn thang máy sau khi kịp cứu con trai an toàn
Camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn
Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong vòng vài giây khiến các nhân viên bán hàng đứng ở đầu cầu thang cuốn không thể kịp kéo người phụ nữ lên an toàn.
Được biết, hai mẹ con cô đang đi mua sắm cùng chồng. Nhưng người chồng đi sau Xiang và chưa bước lên thang máy.
Mẹ bị cuốn thang máy sau khi kịp cứu con trai an toàn
Người phụ nữ đang đưa con trai đi lên đầu thang cuốn thì bất ngờ tấm kim loại dưới chân sụp xuống.
Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được thi thể của người phụ nữ cho đến tận 2 giờ chiều. Họ đã phải mất tới 4 giờ đồng hồ để tháo thang máy lấy thi thể của người phụ nữ ra.
Người ta cho rằng các vít lỏng trên tấm kim loại ở đầu thang đã gây ra vụ tai nạn thương tâm này. Theo Wuhan Evening News, các công nhân đã quên vặn chặn ốc ở tấm kim loại sau khi thực hiện bảo trì trong khu mua sắm này.
Mẹ bị cuốn thang máy sau khi kịp cứu con trai an toàn
Người mẹ kịp đẩy con trai 2 tuổi của mình lên trên nhưng cô đã bị thang cuốn xuống dưới.
 
 
Thụy Du – (Dịch theo SH)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 item kinh điển của mùa thu, các nàng không nhanh tay sắm thì hết mùa chỉ có tiếc hùi hụi