Không khí Halloween "ma quái" khắp thế giới

Thụy Du 2014-10-30 20:23
- (Em đẹp) - Cứ vào cuối tháng 10 hàng năm, không khí Halloween lại tràn ngập ở nhiều nước trên thế giới.
Halloween vốn được biết đến đơn giản là lễ hội ma quái khi người dân hóa trang theo hình thức ma mị để tham gia các lễ hội được tổ chức ngoài đường phố. Nhưng ở các nước phương Tây, đây còn là dịp truyền thống để tưởng nhớ những người đã chết và các vị thần thánh.

Ở mỗi nước khác nhau lại có những lễ hội Halloween khác nhau. Nhưng có một điểm chung là những quả bí ngô ma quái - đây có thể là biểu tượng nổi bật nhất của lễ hội Halloween trên khắp thế giới. Khắc và thắp đèn trong những quả bí này là một phong tục từ thời Celtic được các cư dân Ireland mang tới Mỹ.

Ngày nay ở Vương quốc Anh và Ireland, lễ hội Halloween cũng tổ chức tương tự như những người Mỹ. Những người lớn tuổi sẽ đi đến nghĩa trang để thắp nến và tưởng nhớ những người thân đã qua đời. Người Ireland thậm chí còn tránh ăn thịt vào ngày hôm đó. 

Đối với những người theo Kitô giáo, các nghĩa trang được thắp sáng với hàng ngàn ngọn nến và đó là một ngày yên tĩnh và nghiêm trang đối với họ. Mặc dù lễ hội Halloween ở châu Âu đang ngày càng trở nên phổ biến hơn nhưng ở một số nước, các lễ hội truyền thống vẫn được chú trọng.

Cùng xem những hình ảnh rộn ràng chuẩn bị Halloween trên khắp thế giới:

Lễ hội hóa trang tại Mexico.

Tại Mexico, bạn bè và gia đình tụ tập để cầu nguyện cho người đã khuất và ghé thăm các 
nghĩa trang. Không chỉ vậy, họ còn tổ chức các cuộc diễu hành và tổ chức lễ hội.

Một truyền thống Mexico đặc biệt là lập "ofrendas"  - một loại bàn thờ với rất nhiều thực phẩm,
 hoa, hộp sọ và quà tặng cho các linh hồn của người chết. 

"Ofrendas" thậm chí còn có 1 bồn nước nhỏ và 1 tấm gương để linh hồn có thể làm mới
 bản thân.

Những người dân hóa trang trong dịp Halloween ở Mexico

Tại Ireland - đây là nơi khởi nguồn của lễ hội Halloween.

Cũng giống như Mỹ, trẻ em, người dân sẽ hóa trang trong các trang phục ma quái và tổ chức
 nhiều sự kiện khác nhau. Sau tất cả các lễ hội chính, sẽ có 1 vài trò chơi nhỏ, trong số đó 
có trò "Snap Apple", người chơi phải cố gắng cắn một quả táo treo lơ lửng trên cây.

Tại Pháp, không khí Halloween đã tràn ngập trên những con phố cổ bởi rất nhiều bí ngô. Tại 
nước này, Halloween chỉ được biết đến và công nhận kể từ năm 1996. Trước đó, dịp này chỉ
 được coi là một kỳ nghỉ của người Mỹ. Đến nay, nhiều người dân ở Pháp đã bắt đầu
 tham gia lễ hội này nhưng họ chỉ ăn mặc đặc biệt đi đến các lễ hội hóa trang vì mục đích vui 
mà thôi. 

Nghĩa trang Hungary cũng được thắp sáng bằng nến và hoa

Những gốc cây to ở Thụy Sĩ cũng lung linh ánh nến

Tại Ba Lan

Không khí ma mị ở thị trấn cổ 
Tivoli, Italia. Mọi thứ đều được trang trí đậm chất Halloween

Người dân Nhật Bản không tổ chức Halloween như người Mỹ. Thay vào đó, vào dịp này 
họ có lễ hội Obon, hay còn gọi là "Matsuri". Đây là một lễ hội được dành riêng cho linh hồn
 tổ tiên. Mọi người thắp nến và đặt nó trong những chiếc đèn lồng, sau đó sẽ thả trôi trên sông 
và biển. Người Nhật tin rằng những ngọn nến cháy sáng sẽ dẫn các linh hồn trở về nhà.

Thụy Du
(Tổng hợp từ KHT)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên