Hé lộ tình yêu của 2 người chuyển giới đầu tiên trên thế giới

Hải Đăng 2015-11-03 10:17
- Roberta Cowell là được biết đến người đàn ông chuyển giới thành phụ nữ đầu tiên ở Anh và Michael Dillion là người phụ nữ đầu tiên chuyển đổi sang giới tính nam trên thế giới.
60 năm sau kể từ khi họ chuyển giới, câu chuyện tình yêu đặc biệt về mối quan hệ giữa hai người đi tiên phong trong việc chuyển giới này mới được nhắc đến lần đầu tiên.
Robert Cowell đã từng là một phi công trong chiến tranh thế giới thứ hai và có 2 cô con gái. Nhưng những điều này không khiến ông hạnh phúc vì trong cơ thể của một người đàn ông ấy là một phụ nữ đúng nghĩa. Robert nuôi ước mong trở thành một người phụ nữ thực sự.
Hé lộ tình yêu của 2 người chuyển giới đầu tiên trên thế giới
Roberta Cowell và Michael Dillion sau khi đã chuyển giới
Sau đó, ông gặp gỡ và làm bạn với sinh viên y khoa Michael Dillon – người phụ nữ đầu tiên của thế giới đã chuyển thành một người đàn ông. Dillon bắt đầu rơi vào lưới tình với Robert và đồng ý mạo hiểm giúp cắt bỏ tinh hoàn để Robert có thể trở thành một người phụ nữ.
Tác giả của cuốn sách về cuộc đời của họ - Liz Hodgkinson chia sẻ rằng, Michael đã yêu Roberta (tên gọi sau khi được chuyển giới của Robert). Theo đó, Roberta là một người rất lôi cuốn và thú vị, dí dỏm. Nhiều người đã bị cô ấy quyến rũ.
Roberta Cowell khi còn là đàn ông
Khi còn là một người đàn ông, Roberta Cowell không chỉ là người cha của hai người con mà còn là một tay đua nổi tiếng từng tranh giải Grand Prix tại Bỉ và một phi công cừ khôi trong chiến tranh. Ông từng dẫn đầu 400 cuộc đua và có kinh nghiệm hơn 1600 giờ làm phi công. Nhưng dưới vẻ ngoài cứng rắn của ông là một mong muốn được sống khác thôi thúc Roberta từng ngày.
Còn Michael Dillon vốn là cháu gái của ngài Sir John Dillon - nam tước thứ 7 của Lismullen và từng học trong trường nữ sinh. Nhưng cả Roberta Cowell và Michael Dillon đều không hài lòng và tuyệt vọng khi muốn giải thoát họ khỏi cơ thể mà chính họ không muốn.
Roberta Cowell có một sức hấp dẫn kỳ lạ với nhiều người và nhanh chóng chiếm được cảm tình của Dillon khiến anh sẵn sàng mạo hiểm để cắt bỏ tinh hoàn cho Roberta
Năm 1948, Roberta đã chia tay với vợ mình, rời xa các con gái và bị trầm cảm. Roberta đã dùng liều lượng lớn các kích thích tố, nhưng vẫn sống như một người đàn ông.
Sau đó, cô được Dillon cắt bỏ tinh hoàn và được bác sĩ phẫu thuật Harold Gillies tạo hình âm đạo. Harold Gillies cũng chính là người phẫu thuật cho Dillon để chuyển giới từ nữ thành nam.
Tuy nhiên, câu chuyện của họ lại có kết thúc không mấy tốt đẹp. Trong khi Dillon đem lòng yêu Roberta thì bà lại quay sang yêu một phụ nữ khác. Về sau, Dillon đã rời nước Anh tới Ấn Độ vào cuối năm 1950, trở thành một tu sĩ và qua đời năm 1962, khí 47 tuổi. Còn Cowell vẫn tiếp tục lái máy bay và lái xe đua trong thân hình của một người phụ nữ, qua đời năm 2011. Bí mật của bà đã được công bố trên các tờ báo vào 2 năm sau đó.
Michael Dillon sinh ra vốn mang giới tính nữ nhưng đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chuyển đổi sang giới tính nam.
Hải Đăng – (Dịch theo MR)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh