Trước ngày cưới bạn trai thú nhận đang nợ 1 tỷ đồng

2016-09-26 07:35
- Anh nói, trước kia đã từng sa ngã, đua đòi bạn bè chơi lô đề bóng đá. Cũng may kịp dừng lại, 5 năm qua, anh đã giải quyết được 1/3 số nợ.

Hỏi:

Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập tương đối. Còn anh hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên IT của một công ty máy tính. Chúng tôi quen biết và tìm hiểu nhau đã được 3 năm. Suốt thời gian qua, tôi nhận thấy anh là người tài giỏi có chí tiến thủ và quan trọng là anh yêu thương và trân trọng tôi.

Thiết nghĩ, 3 năm xây dựng tình cảm, vật chất như vậy đã là đủ để chúng tôi có một kết thúc đẹp. Anh cầu hôn và tôi cũng gật đầu đồng ý trong hạnh phúc. Tuy nhiên, khi hai gia đình đã gặp gỡ, định xong ngày cưới hỏi thì anh thú nhận với tôi một chuyện và mong tôi sau này hiểu, tạo điều kiện cho anh khắc phục hậu quả.

Anh nói, trước kia đã từng sa ngã, đua đòi với bạn bè chơi lô đề bóng đá. Cũng may kịp dừng lại, 5 năm qua, anh đã giải quyết được 1/3 số nợ. Nhưng hiện giờ vẫn còn khoản nợ gần 1 tỷ đồng sẽ phải trả bạn bè người thân.

Nghe anh thú nhận, tôi chết điếng và hoang mang vô cùng. Tôi yêu anh, có đủ sức để tự chủ tài chính nhưng không đủ tự tin để mạo hiểm trao cuộc đời mình cho anh. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra. Tôi không biết nên làm gì nữa, xin chuyên gia cho tôi lời khuyên,

Mai Hoa (Hà Nội)

Trả lời:

Trên thực tế, trường hợp của bạn không phải là hiếm trong cuộc sống hiện nay. Trước hết, xin được chia sẻ với những lo lắng của Mai Hoa và chúc bạn sáng suốt để giữ được hạnh phúc của mình.

Về trường hợp của bạn, sẽ xảy ra hai trường hợp:

Thứ nhất: Nếu chồng sắp cưới của bạn có thể bỏ được chơi bời, lô đề như anh ấy đã nói với bạn, thì bạn hãy tự tin để đi tiếp. Bởi vì, như bạn nói, bạn có thể tự chủ được cuộc sống, tình cảm của bạn với chồng là rất nhiều, hơn nữa hai người lại rất tình cảm với nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, nếu có sự đồng cảm của bạn, thì chắc chắn anh ấy sẽ có thêm niềm tin và nỗ lực hơn trong cuộc sống. Ông bà ta có câu “cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần”, vì vậy tôi tin hai bạn sẽ vượt qua được những khó khăn ban đầu. Hãy xem như thời gian trả nợ là thử thách cho tình yêu của hai người, vượt qua nó anh ấy sẽ trân trọng biết ơn và yêu bạn nhiều hơn.

Thứ hai: Trước hết bạn phải tìm hiểu và chắc chắn rằng anh ta không tiếp tục chơi bời, tu chí khắc phục hậu quả, nợ nần thì hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Còn nếu anh ta chỉ hứa suông, thì tôi nghĩ bạn có đủ thông minh, sáng suốt để biết nên làm thế nào. Bởi không ai có thể khuyên nhủ, hay giúp đỡ anh ta nếu bản thân anh ta không quyết tâm.

Tôi tin rằng, nếu biết được nguyên nhân chính xác thì gia đình, người thân sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của bạn.

Chúc bạn hạnh phúc!

Chuyên gia Trịnh Thu Hà (Trung tâm tư vấn Linh Tâm)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh