Tình một đêm: Hân hoan xác thịt để đóng băng nỗi đau

Mộc Miên 2017-10-16 11:00
- Chỉ khi nào còn lại một mình khi trời giá lạnh như thế này, Chi mới cảm thấy sự cô đơn đến thấu da, thấu thịt.

Vào đới với một mối tình đau đớn

Chi, 28 tuổi, nhân viên truyền thông của một dự án nước ngoài tại Việt Nam. Vốn có ngoại hình xinh đẹp, cô nổi tiếng được nhiều người theo đuổi từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

Tình một đêm: Hân hoan xác thịt để đóng băng nỗi đau

Cuộc đời không trải đầy hoa hồng và cũng không bao giờ là mơ. 

Thời sinh viên, cô yêu một anh chàng cùng quê. So với nhiều người khác, anh chàng này thua kém rất nhiều, từ ngoại hình cho đến năng lực. Thế nhưng, chẳng hiểu có ma lực gì, mà cô yêu đắm đuối. Thời sinh viên hạnh phúc của Chi và người yêu nhanh chóng qua mau với nhiều kỉ niệm: cùng chia nhau những bữa ăn, những tấm áo mưa… Cả hai ra trường. Khi đó, Chi vẫn còn vật vã chạy khắp chốn xin việc, làm nhân viên bán hàng thuê ở cửa hàng mỹ phẩm. Còn người yêu đã may mắn vào được một công ty tư nhân.

Những tưởng, công việc dần ổn định sẽ giúp người yêu trở thành chỗ dựa cho Chi, nhưng ngược lại, sóng gió từ đây đã bắt đầu.

Anh người yêu không quá giỏi giang nhưng càng ngày càng khéo léo, đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc và được ông ta chọn làm “phò mã”.

Tôi hân hoan đi gặp anh, đã lâu rồi chúng tôi không hẹn hò vì anh quá bận. Anh chỉ nói rất nhỏ: “Mình chia tay nhé”. Tai tôi ù đi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm giác của cái ngày đầu đông, cách đây 5 năm. Thì ra, mọi thứ lời nói yêu đương, thề ước đều là vô nghĩa. Ai cũng có thể mờ mắt trước đồng tiền”.

Chi kể lại câu chuyện đời mình, một câu chuyện tình dang dở, đau đớn, vì bị phản bội. Nó cũng như một vết dao sắc lẹm khứa vào trái tim cô, làm cô quằn quại.

Chi bắt đầu tìm đến rượu, tìm đến các quán bar để với đi khoảng trống, khoảng trống mà kẻ khốn nạn ấy đã để lại. Ngay đêm đầu tiên chia tay người yêu, cô say mềm, và ngã vào vòng tay gã đàn ông nào, đến tận bây giờ cô vẫn không nhớ… Một quãng đời mới bắt đầu.

Lấy ham muốn xác thịt để làm tê liệt vết thương

Thực sự đến tận bây giờ, tôi không thể nhớ nổi mình đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Vì sao ư? Vì tôi không có nhu cầu nhìn rõ mặt họ, tôi chỉ muốn đêm đêm, có người nằm cạnh mình cho đỡ cô đơn. Đôi lúc tôi hỏi, mình cần gì ở những người đàn ông ấy? Tiền bạc ư? Không. Địa vị ư? Không. Tình yêu ư? Không. Chỉ là tôi muốn trả thù đời. Bởi trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi yêu chân thành, trong sáng, mê đắm… mà nhận lại được gì?”, Chi khóc và nói.

Tình một đêm

Cảm xúc duy nhất là hân hoan xác thịt.

Chi kể về những đêm hoan lạc thân xác với đủ loại đàn ông. Cô nói, nhờ đó, mà cô nhận ra được đủ mặt đàn ông. Có loại đàn ông mồm thì chê vợ xấu, già, béo nhưng đang nằm cạnh đàn bà khác, thấy vợ gọi thì run bần bật. Có loại đàn ông thích của lạ thì chinh phục bằng được để chiếm hữu. Có loại đàn ông  lưu manh, coi đàn bà như công cụ thỏa mãn… Đàn ông, Chi càng gặp, càng thất vọng.

5 năm, thất vọng về đàn ông chất cao như núi. Nhưng giờ, tôi không thấy đau nữa. Tôi nhận ra rằng, nếu không va chạm với nhiều đàn ông như thế, thì tôi vẫn nghĩ đời này thiếu gì đàn ông tốt. Nhưng rõ ràng, những kẻ đàn ông tôi đã từng chung giường, tôi có thể mù quáng gặp lại trong đời, nếu tôi lại yêu một lần nữa”, Chi nói.

Thực ra trên đời, nhiều người đàn bà đau khổ vì bị phản bội, nhưng không phải ai cũng chọn cách như Chi. Bởi càng dấn sâu vào con đường ấy, chỉ càng thấy cô đơn, dối trá mà thôi. Nhưng Chi lại cho rằng, đó là cách của riêng cô để “đóng băng” nỗi đau lại.

“Tôi chỉ tình một đêm, chứ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó lần thứ hai. Tôi không yêu đương, không ràng buộc. Cảm xúc duy nhất là hân hoan xác thịt”.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Chi, tôi thấy cô rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ, chọn cách làm lành vết thương như cô là một cách đau khổ. Bởi, đó là cách tự hủy hoại bản thân mình.

Đàn ông, họ là ai mà khiến đàn bà đau đớn nhường ấy?

( *Tên nhân vật đã được thay đổi)

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu