Tâm sự của chàng trai có em gái yêu 7 ngày, mẹ ấn định ngày cưới

H. Đình 2016-12-20 18:00
- “Em tôi chỉ quen nhau với chàng trai đó được 7 ngày mà mẹ đã sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau rồi ấn định ngày cưới”.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, ở một xã miền núi Lương Nha, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Gia đình nghèo nên vất vả từ nhỏ. Vì thế mà gia đình hay lâm vào cảnh cãi vã nhau. Đến giờ, các anh em tôi đều đã trưởng thành, khôn lớn.

27 tuổi. Ở cái tuổi này các bạn cùng trang lứa đã lập gia đình. Còn tôi vì gia đình đông anh em nên cố gắng chịu đựng vất vả kiếm tiền cho các em ăn học. Dù đói khát nhưng anh em tôi luôn yêu thương, đùm bọc nhau.

Biết gia cảnh như vậy, các em đều ngoan ngoãn, ai cũng nghĩ rằng phải vượt qua gian khó.

Đứa em gái tôi giờ bước vào tuổi 23, ngoan ngoãn hiền lành và không ăn chơi đua đòi. Gần đây, có người hàng xóm dẫn một anh chàng sinh năm 1987 đến làm mối. Gia đình không hề biết người đấy là ai. 

Trong thời gian đó có rất nhiều người con trai khác có ý định tìm hiểu em gái tôi. Nhưng, mẹ tôi là người mê tín, đi xem, thầy bói bảo chỉ hợp với người sinh năm 1987 đã bỏ vợ kia.

Trong khi đó chàng trai kia bỏ vợ vì lý do vợ sảy thai nhiều lần, không sinh con được. Mẹ anh ấy muốn có cháu để bế. Anh ta nghe lời mẹ bỏ vợ. Cả gia đình không biết anh ấy là người như thế nào.

Tâm sự của chàng trai có em gái yêu 7 ngày, mẹ ấn định ngày cưới

 Ảnh minh họa

Ấy thế mà chỉ một lời của thầy bói mà mẹ tôi tin và không có gì lăn tăn. Em tôi chỉ quen nhau với chàng trai đó 7 ngày mà đã sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau rồi ấn định ngày cưới.

Tôi làm việc xa quê, sau khi nghe tin đúng ngày hôm sau thì mua vé máy bay trở về. Về đến nhà, nước mắt tôi trào ra khi nghe tin em gái mình đã làm lễ ăn hỏi. Tôi buồn chán. Đáng nhẽ ra khi nghe tin em gái sắp lấy chồng tôi phải vui, cả nhà tôi cũng phải vui lắm nhưng khuôn mặt ai cũng buồn.

Mọi người trong gia đình tôi đã cãi vã nhau, phận làm con ai dám can ngăn được. Bố tôi là bộ đội, trở về địa phương thì bị mất sức khỏe nên không tham gia vào được. Tôi bảo em gái mời anh ta lên chơi. Đến nhà, tôi hỏi nếu anh có em gái như vậy anh có yên tâm cho cưới một người mà anh không hề biết gì?

Lúc đó, người mẹ của anh ta mới nói, bác có 3 cô gái, đứa nào cũng chỉ cho biết nhau được 10 ngày rồi cho cưới luôn. Tôi nói, cháu chỉ xin có thời gian để biết về anh. Anh bảo: Tôi không có quyền gì trong việc này.

yêu vội cưới gấp

 Ảnh minh họa

Mẹ anh ta mới bảo “đi xem bói bảo hai đứa hợp nhau thì mới cho cưới”. Tôi bảo hợp mà người vợ anh bỏ cũng sinh năm 1993, cũng hợp tuổi nhưng vẫn bỏ đấy thôi. Mẹ tôi liền chạy tới nói hợp tuổi là hợp tuổi, sang năm năm tuổi không cưới được, nhưng đầu năm sau nữa sẽ cưới.

Tôi nhất quyết không đồng tình vì em tôi còn khờ dại, mới đầu nó không đồng ý, nhưng khi mẹ tôi nài nỉ và dọa nạt nếu không lấy anh ta thì không ai lấy nữa. Nó mới gượng cười đồng ý. Và mẹ tôi nhất quyết tổ chức đám cưới. Sau đó, mẹ tôi bảo bà thông gia cứ về đi, không gì thay đổi được. Vậy là họ ra về. Lúc trở về, anh ta nói với tôi: đừng làm anh bực mình.

Tôi ngậm ngùi nước mắt. Mẹ không chịu đổi ý. Vậy là tôi biết khuyên mẹ tôi như thế nào. Không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Tôi vẫn lăn tăn em gái tôi cưới vội thế liệu có hạnh phúc, liệu anh ta có còn tình cảm với người vợ cũ...

Tôi chỉ biết cầu chúc và theo dõi em tôi từng ngày...

H. Đình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giải mã những lời đồn 'dựng tóc gáy' quanh ngày trăng tròn