Sau đêm tân hôn, định đuổi con dâu ra khỏi nhà vì có biểu hiện còn trinh

Ngọc Hà 2016-01-05 13:00
- Ai thì tôi không biết chứ con dâu tôi không thể còn trinh khi đã sống như vợ chồng với người đàn ông khác, thậm chí từng một lần phá thai rồi. Tôi định nói với con trai, chuyện này không thể xảy ra nhưng nhìn sự hạnh phúc, viên mãn của con trai, tôi lại không nỡ.

Tôi là một bà mẹ góa từ khi con trai tròn 5 tuổi, suốt quãng thời gian đằng đẵng 25 năm qua, tôi đã ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Rồi đến khi con tôi biết yêu, nó cũng đã trải qua vài ba mối tình nhưng không thành. Lí do không hoàn toàn ở những cô gái ấy mà một phần do con trai tôi cầu toàn, gia trưởng. Trong tư tưởng của nó luôn mong muốn kiếm tìm một người vợ trinh tiết, đảm đang. Khi yêu nó luôn giữ trọn vẹn cho bạn gái nhưng không quên nhắc nhở cô ấy rằng “chỉ có người con gái trinh tiết mới xứng làm vợ tôi” rồi “vợ của nó phải đảm đang, tháo vát, hiếu thảo”… thực lòng mà nói, những tiêu chuẩn của con trai đề ra, là phụ nữ tôi thấy thật hà khắc, khó khăn, nói không ngoa, nó chẳng khác gì thời phong kiến. Tôi đã nhiều lần góp ý con trai nhưng nó cũng chẳng sửa đổi được là bao, khiến các cô gái yêu nó đều phải “bỏ chạy”. Phải nói thêm rằng, con trai tôi là người tài giỏi, 30 tuổi cháu đang học tiến sĩ nghiên cứu và là nhân viên của một Viện nghiên cứu nổi tiếng.

Cách đây nửa năm, con trai tôi có hẹn hò, yêu đương với một cô gái quê tận miền Trung, và giờ đang là con dâu tôi. Đó là một cô gái xinh xắn, cao ráo, học hành tử tế và có công việc ổn định ở Hà Nội. Tuy nhà nghèo nhưng chỉ cần thấy việc bố mẹ nó vượt qua khó khăn nuôi con ăn học là tôi đã ngưỡng mộ, thán phục rồi. Từ khi con trai tôi đưa về ra mắt, cho tới khi cưới, con dâu đều làm mẹ con tôi không chê vào đâu được. Quả thực nó rất đảm đang, tháo vát, thu vén gia đình. Mọi công việc bếp núc, dọn dẹp con dâu tôi đều làm chu toàn. Kể cả việc đối nội, đối ngoại dù mới là bạn gái của con trai nhưng họ hàng ai ai cũng ưng lòng. Mẹ con tôi đã vui biết bao vì số phận may mắn, kiếm tìm cho chúng tôi người vợ, người con dâu đảm đang, hiểu biết và chu toàn. Về sau, tôi mới biết được quá khứ của con dâu khiến tôi sững người. Đúng là trái đất tròn, một cậu thanh niên làm trong cơ quan tôi cùng quê với con bé. Cậu ấy cho biết, trước kia con dâu tôi từng yêu đương và có thời gian sống như vợ chồng với một cậu học y khoa, cùng quê với nó. Rồi gia đình cậu ta chê nó gia đình nghèo, tương lai, công việc không khá như con trai họ. Thậm chí khi có bầu 3 tháng, gia đình cậu kia vẫn làm mọi cách ngăn cản, dẫn đến phải bỏ đứa bé để chia tay. Trong sự việc đó, con dâu tôi là người đáng thương hơn đáng trách. Ngoài việc đó ra thì tính nết, cách sống của nó không có gì đáng phải nói, luôn được mọi người quý mến vì biết đối nhân xử thế.

Sau đêm tân hôn, định đuổi con dâu ra khỏi nhà vì có biểu hiện còn trinh

Tôi nghe những lời cậu thanh niên nói thấy sững người, không tin vào tai mình. Con bé ngây thơ, trong sáng và dịu dàng đến vậy nhưng lại phải chịu những sự cay đắng, trái ngang. Làm tôi vô cùng thương cảm. Nhưng điều đáng suy nghĩ là con trai tôi có biết việc này không, sao nó vẫn chấp nhận và yêu thương con bé. Tôi tìm cách nói chuyện với con dâu tương lai. Nó đã quỳ xuống chân tôi cầu xin khi tôi biết sự việc. Khi đó tôi thấy được nỗi đau, sự hối hận thực lòng trong mắt con bé. Tôi nói tôi thực sự yêu thương, mong nó trở thành con cái trong gia đình. Điều quan trọng là con trai tôi phải biết mọi chuyện, nếu con trai tôi chấp nhận thì tôi cũng bằng lòng. Bởi vì với tính cách con trai tôi, nếu sau này sự việc vỡ lở thì hai đứa sẽ khó sống cùng nhau. Con trai tôi sẽ lấy điều đó để chì chiết, để nhiếc móc khiến con bé càng khổ hơn. Nghe tôi nói vậy, con dâu  tương lai đã khóc, ôm tôi nói cảm ơn và nói tự nó sẽ tìm cơ hội nói cho con trai tôi mọi chuyện. Một tháng, hai, ba tháng trôi qua, tôi thấy tình cảm của hai đứa vẫn thắm thiết, con dâu tương lai vẫn đi về nhà tôi như một gia đình, tôi thầm nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi. Con trai tôi đã chấp nhận con bé. Tôi giục hai đứa làm đám cưới, chúng đồng ý ngay. Sau khi hai gia đình nói chuyện người lớn với nhau, đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong niềm vui, sự chúc phúc của mọi người.

 Sau đêm tân hôn, khi con dâu chuẩn bị bữa sáng, con trai tôi vui vẻ, cười mãn nguyện hạnh phúc tiết lộ với tôi rằng, vợ nó vẫn là gái trinh. Tai tôi ù lên, không hiểu con trai tôi nói chuyện gì, rồi nó kéo tôi vào phòng. Tôi sững người khi nhìn thấy vệt máu hồng trên ga trải giường, tôi  không tin nổi vào mắt mình. Ai thì tôi không biết chứ con dâu tôi không thể còn trinh khi đã sống như vợ chồng với người đàn ông khác, thậm chí từng một lần phá thai rồi. Tôi định nói với con trai, chuyện này không thể xảy ra nhưng nhìn sự hạnh phúc, viên mãn của con trai, tôi lại không nỡ. Tôi cũng gượng cười, như một sự góp vui, hài lòng cùng con trai. Rồi về phòng không khỏi những suy nghĩ, đắn đo. Con dâu nói với tôi tìm cơ hội nói sự thật nhưng lại chọn cách im lặng, dùng màng trinh giả để lừa gạt chồng. Vô hình chung, nó đang xem con trai tôi là kẻ ngốc. Nó đã lợi dụng sự khoan dung, tình cảm yêu mến để lừa gạt đứa con độc nhất của tôi. Lòng tôi sôi sục nỗi tức giận, tôi vốn ghét sự lừa dối, giả tạo vậy mà gặp ngay tình cảnh trớ trêu này. Tôi đã chấp nhận con dâu khi biết một sự thật mà không phải người mẹ chồng nào cũng có thể bỏ qua, chỉ mong nó thành thật với chồng. Nhưng trái với mong đợi, nó lại chọn sự giả dối để đền đáp sự bao dung của tôi. Tôi đã định thẳng tay đuổi con dâu ra khỏi nhà vì tội giả dối nhưng nhìn thấy vợ chồng nó líu ríu, nhìn thấy con trai tôi hạnh phúc mọi nỗi bực dọc trong tôi lại lắng xuống. Nhưng cứ nhắm mắt lại tôi lại cảm giác như chính tôi mới là kẻ tội đồ, chính tôi biết mọi chuyện mà không nói ra để con trai tôi sống trong niềm vui giả tạo. Có khi nào, nếu sự việc vỡ lở, con trai tôi lại trách móc, oán giận tôi không nói cho nó biết không?

Nhiều ngày qua, tôi đã nghĩ rất nhiều mà không biết xử lý mọi chuyện ra sao. Bởi vì con dâu tôi là người phụ nữ đảm đang, tháo vát lại rất tình cảm, gần gũi. Hơn nữa con trai tôi lại vô cùng yêu vợ. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nó dùng màng trinh giả để lừa chồng tôi lại không chịu nổi. Tôi đã định nói chuyện với con dâu nhưng nói để làm gì khi tôi đã biết rõ sự thật. Hay cứ nhắm mắt cho qua, để con trai tôi hạnh phúc, để con dâu vì sự hàm ơn đó mà nỗ lực sống tốt hơn? Nếu tôi nói ra, gia đình sẽ loạn, mọi người chê cười, còn im lặng thì tôi là người mẹ không tốt khi đồng lõa với con dâu, che mắt con trai mình. Tôi không biết phải làm sao? 

Ngọc Mai

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ