Chồng tán tỉnh bạn thân lại còn bạc tình bạc nghĩa!

2015-08-05 06:57
- ​Khi tôi không thể chịu được nữa, tôi nói với mẹ chồng tôi về chuyện con trai bà đang tán tỉnh bạn thân tôi thì mẹ chồng tôi bảo “ai bảo cô cho chồng cô gặp bạn thân cô làm gì?”

Tôi lấy chồng khi anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Tình yêu thì vốn luôn là nhưng đáp án chẳng có đúng sai, và con người ta thì luôn làm theo những điều mà con tim mách bảo khi yêu, tôi cũng không ngoại lệ.

Dù biết rõ lý do anh và vợ cũ ly hôn vì anh ngoại tình, nhưng nghe lời anh kể rằng anh không còn cảm giác với vợ, anh không muốn bỏ vì anh thương con nên anh mới lăng nhăng với người phụ nữ khác, vì yêu nên tôi đã chẳng còn lý trí mà đoán định đúng sai, và chính thế nên tôi phải trả giá cho sự sai trái của mình.

Lấy nhau được 4 năm, hai mặt con và chồng tôi ngoại tình 3 lần. Với hai người bạn thân của tôi. Tôi vẫn không thể quên cảm giác sốc nặng khi phát hiện ra anh ta nhắn tin với bạn thân của tôi.

Chồng đã tán tỉnh bạn thân lại còn bạc tình bạc nghĩa!

Cãi vã, đánh đập, phá tan mọi thứ, đau đớn vì cảm giác bị phản bội…nhưng cuối cùng tôi cũng quyết tâm tha thứ, dù vậy tình cảm đã không còn như xưa nữa.

Hàng ngày vợ chồng đánh cãi chửi nhau. Có lần trên ô tô, anh ta đánh tôi rạn cả xương ngón tay. Sau lần đó, tôi quyết định ly thân và nói mình muốn chia tay. Hai vợ chồng mỗi người ngủ một phòng , nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng, không phải vì thế mà mọi chuyện yên ổn.

Không  bữa cơm nào được ngon miệng, lúc nào  anh ta cũng đập bát đập đũa mặt nhăn mày nhó. Tôi cũng gặp người khác, anh cũng nói anh có người khác. Nhưng vì cứ chạm mặt nhau là cãi nhau nên tôi và anh ta quyết định chia tay. Gần ngày chia tay mình được nghe một đứa bạn thân khác kể chồng tôi lại nhắn tin với nó...  Thật không còn gì để nói nữa. Tôi quyết định ly dị một cách nhanh chóng.

Chồng đã tán tỉnh bạn thân lại còn bạc tình bạc nghĩa!

 Ra đi với hai bàn tay trắng nhưng tôi được một cái lớn nhất là tự do và thanh thản. Tôi gửi hai đứa con ở nhà nội 1 tháng để tìm nhà thuê và ổn định chỗ ở. Đón con về, tôi cũng vô tâm chẳng gọi điện trước, khi đến trước cửa nhà cũ có đôi guốc trắng của phụ nữ khác, ấn chuông cửa vào nhà thì thấy chồng cũ và cô bạn thân, mâm cơm nóng hổi trên bàn…

Hai người tỏ vẻ bối rối khi gặp tôi, còn tôi thì thấy vô cảm. Sau tất cả những gì đã xảy ra thì trong tôi chỉ còn những trạng thái lãnh đạm, thờ ơ. Tôi những tưởng như vậy đã là kết thúc mọi chuyện, nhưng không, anh ta ngoài việc thể hiện là một gã lăng nhăng lại còn thể hiện mình là một kẻ khi hết tình thì cạn luôn cả nghĩa.

Căn nhà hai vợ chồng gom góp mua chung, anh ta có vay của bên nội 500 triệu, sau đó hai vợ chồng làm và trả tiền chung, tiền nhà vừa trả hết thì chia tay. Trước khi làm đơn ly hôn thì anh ta bảo sẽ để lại căn nhà cho 3 mẹ con và anh ta ra đi, sau khi ly hôn anh ta nói “không có chuyện đó đâu em ạ, cứ theo luật mà làm!” rồi anh ta trưng ra quyển sổ đỏ mảnh đất đứng tên bố anh ta và nói “đây là đất của ông bà để lại, tiền ông bà cho vay nên ông bà không cho bán!”. Tôi chỉ biết cười khẩy…

Chồng đã tán tỉnh bạn thân lại còn bạc tình bạc nghĩa!

Mẹ chồng cũ tôi thì đi đặt điều nói xấu tôi khắp làng trên xóm dưới, đón con về mà hết người này đến người nọ hỏi thăm lý do vì sao chia tay và mọi người kể lại chuyện mẹ chồng nói tôi bỏ nhà theo trai nên chồng bỏ, đủ thứ đặt điều kinh khủng khiến tôi không chịu nổi mà phải hỏi bà cho ra đầu đuôi câu chuyện. Bà chối bay chối biến, thôi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, chỉ nói ra lý do tại sao vợ chồng tôi chia tay cho bà hiểu để bà đừng đi đơm đặt về tôi “Chúng con chia tay nhau là do con trai mẹ đã ngoại tình, tán tỉnh hai cô bạn thân của con và một lần thì ngoại tình với đồng nghiệp. Con đã tha thứ đến lần thứ ba và con thực sự không chịu nổi nên con mới phải ly hôn, con hi vọng mẹ hiểu đầu đuôi câu chuyện và không nói sai lệch vấn đề đi!”
Mẹ chồng cũ nói một câu mà tôi không biết dùng từ nào để đáp lại nữa “Ai bảo cô cho chồng cô gặp bạn thân của cô làm gì?”.

Chồng đã bạc tình bạc nghĩa vậy, mẹ chồng cũng không kém, thôi thì biết trách ai, chỉ trách mình đã quá ngu dại cứ lao đầu vào một chữ yêu mà không nhận ra, con người khi sống cần phải biết dùng lý trí và tỉnh táo để nhận biết vấn đề biết bao…

Thu Hương
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc