Choáng vì vợ có bầu vẫn bắt "trả bài" liên tục!

2015-06-11 07:01
- Tôi thực sự hốt hoảng khi đêm nào vợ tôi cũng bắt tôi “trả bài”…

 

Vợ tôi vốn là một cô gái hay e thẹn, hiền lành và khá ngờ nghệch trong “chuyện ấy”. Nói thẳng ra thì cô ấy không phải là người có nhu cầu hay có kĩ năng và đam mê gì trong chuyện ân ái cả. Hồi mới yêu tôi mê cô ấy vì cái nết, cũng không quá quan trọng chuyện chăn gối trước hôn nhân nên đến khi kết hôn chúng tôi mới thực sự bước vào đời sống chăn gối.

Cô ấy luôn là người bị động, dường như không có nhu cầu đòi hỏi hay gợi ý gì chuyện đó với chồng, tôi lúc nào cũng là người chủ động, nhiều khi vợ chồng âu yếm tôi cũng hỏi vợ “Sao anh chẳng bao giờ thấy em muốn yêu anh gì cả? Hay là em ngại?” thì cô ấy bẽn lẽn “anh muốn thì em mới muốn”, nói xong lại ngại ngùng quay đi như thể chuyện đó rất đáng xấu hổ không bằng.

Đấy, chuyện ân ái của vợ chồng tôi hình như cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, cũng trả bài đều đều, vẫn có cảm xúc dành cho nhau, cô ấy không bao giờ đòi hỏi gì cả. Chỉ cho đến khi vợ tôi mang bầu thì câu chuyện trở nên khác hẳn, dường như cô ấy đã lột xác và biến thành một con người khác.

Choáng vì vợ bắt

Khi có thai hơn hai tháng, người cô ấy lúc nào cũng nóng bừng bừng, không nôn nghén gì cả, chỉ là lúc nào cũng muốn tôi ôm ấp và đụng chạm. Trước đó, chưa bao giờ vợ tôi chủ động trong bất cứ chuyện gì, thế nên chuyện vợ tự dưng ngã vào lòng tôi và gợi ý bằng các cách vụng về làm tôi thấy choáng.

Đụng vào người cô ấy lúc nào cũng nóng hổi, ngực căng cứng và cô ấy bắt đầu đòi hỏi, tôi thấy vợ đang mang bầu, nghe dân gian nói cũng phải kiêng kị tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nên cũng hơi chờn, nhưng vợ tôi khẳng định chắc nịch “không sao đâu chồng, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là được, người ta còn hoạt động cả chín tháng cho dễ đẻ”, nghe vợ nói mấy lời “sa đọa” ấy tôi cứ tròn cả mắt, không hiểu cô vợ ngoan hiền ăn nhầm phải thuốc gì mà lại táo tợn đến vậy.

Nhưng nhìn vợ khi mang thai, má lúc nào cũng ửng đỏ, lại quyến rũ, chủ động hơn trước, tôi không thể từ chối. Thời gian đầu khi mang thai, hai vợ chồng thực sự như sống trong những ngày trăng mật bởi nhịp yêu gần như tương hợp, tôi và cô ấy luôn cảm thấy ham muốn và hạnh phúc khi làm chuyện ấy.

Công việc thời gian sau bộn bề khiến đầu óc tôi căng thẳng, chả thiết tha gì chuyện ân ái nữa. Khi đó vợ tôi đã mang thai 6 tháng, bụng đã lùm lùm lên rồi nhưng cô ấy vẫn không thuyên giảm triệu chứng ham muốn ân ái. Hầu như ngày nào cô ấy cũng đòi hỏi, tôi không hiểu sao vợ tôi lại có thể ham muốn đến như vậy? Tôi có tham khảo những thông tin trên mạng thì được biết không nhiều người bị như vậy, nên nhiều khi tôi cũng hoang mang không hiểu là do mang bầu hoóc-mon thay đổi hay là đây mới chính là bản chất thực sự của cô ấy?

Choáng vì vợ bắt

Nhiều khi đi làm về mệt mỏi muốn chết, vợ lại cứ ôm cái bụng bầu lùm lùm xong mặc cái váy ngủ mỏng tang lượn qua lượn lại trước mắt khêu gợi tôi nản lắm! Thú thực, khi nhìn thấy bụng cô ấy to lên tôi rất sợ hãi khi làm chuyện ấy bởi lo cho con tôi trong bụng, và tôi thực sự không có khoái cảm trong việc ân ái với phụ nữ mang thai, dù đó là vợ tôi. Tôi từ chối cô ấy vài lần thì cô ấy bắt đầu cáu kỉnh, nói năng nhát gừng và tỏ thái độ lơ đễnh mỗi khi chồng đi làm về. Thời gian đó thực sự mệt mỏi, thôi thì tôi cũng đành nhắm mắt mà chiều vợ cho xong, dù hôm sau đi làm tôi lờ đờ vật vờ như cái xác không hồn.

Cho đến khi sinh con được nửa tháng thì vợ tôi lại cuồng loạn lên về chuyện ấy, tôi không hiểu sao một người phụ nữ hay e thẹn mà tôi từng yêu lại có thể thay đổi thành một người chỉ biết đến tình dục thế này? Có lần, tôi mệt quá nên dù cô ấy cố tình động chạm thì tôi vẫn gạt tay cô ấy ra và giả vờ ngủ. Lát sau tôi nghe thấy bên cạnh có tiếng thở gấp và rên rỉ, tôi quay sang nhìn thì quá choáng váng khi vợ tôi "tự sướng" ngay cạnh.

Cô ấy dường như bị mất cân bằng về tâm sinh lý nên không thiết tha gì chuyện chăm con và đùn hết việc cho người giúp việc, lúc nào tôi về nhà là khuôn mặt cô ấy âu sầu, khi nào tôi "trả bài" đầy đủ thì trông cô ấy hoạt bát hẳn, tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại thành ra thế này? Tôi thực sự không còn sức lực đâu để phục vụ cô ấy, tôi chỉ sợ một ngày nào đó vợ tôi sẽ không chịu được mà cắm sừng lên đầu tôi thì thật nhục nhã. Nhưng tôi không biết nên làm gì với cô ấy cả, tôi thực sự cần một lời khuyên để vợ tôi có thể trở lại là cô gái ngoan ngoãn, e lệ như ngày nào...

Quốc Cường
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm cân cấp tốc trong 3 ngày