Anh yêu tôi chỉ vì nghĩ tôi giàu có

2016-12-31 20:00
- Tình yêu như một phép màu nhiệm và luôn làm con người ta như điên như dại vì nó. Thế nhưng một lần đưa anh về thăm nhà tôi mới biết được bản chất con người anh.

Tôi và anh quen nhau trong buổi tiệc sinh nhật của đứa bạn. Sau lần đó tôi và anh thường xuyên liên lạc, tâm sự rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của chúng tôi đẹp và ngọt ngào lắm. Dường như anh lúc nào cũng hiểu tôi muốn gì, cần gì thế nên chẳng cần tôi phải nói anh đều làm cho tôi thấy hài lòng, kể cả những tâm tư thầm kín.

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có người yêu như anh, đã thế anh lại có công ăn việc làm ổn định. Tôi luôn tin chắc rằng chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp sau này.

Anh yêu tôi.............. chỉ vì nghĩ tôi giàu có..........

Thế nhưng tất cả mọi suy nghĩ của tôi về anh hoàn toàn sụp đổ từ cái ngày hôm ấy...

Tôi và anh yêu nhau được nửa năm thì tôi đưa anh về thăm nhà. Tiện thể qua đây tôi muốn anh biết rõ tình cảm của tôi và tôi cũng xác định chọn anh làm chồng. Trước ngày về anh vui vẻ bao nhiêu thì sau ngày về anh hoàn toàn thay đổi một cách khó hiểu.

Anh lạnh lùng và hờ hững một cách đáng sợ. Anh ít hỏi thăm tôi và dường như cũng không còn quan tâm đến tôi như trước. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì hôm anh về nhà, bố mẹ và mọi người trong nhà tôi đều không làm gì quá đáng cả, nếu không nói là rất mến anh. Vậy lý do gì khiến anh thay đổi đến thế? Tôi đau khổ với bao suy nghĩ trong đầu cứ quẩn quanh làm tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Trước kia anh chẳng bao giờ tỏ vẻ giận dữ hay cáu gắt với tôi, nhưng bây giờ chỉ cần một chút nhỏ nhặt là anh đã có thể tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhiều khi anh giận vô cớ rồi bỏ mặc tôi chẳng thèm hỏi han. Mấy ngày sau anh cũng như vậy. Tôi đã mong anh có thể thay đổi để trở lại như trước đây nhưng thời gian chỉ làm cho anh trở nên khó tính, nổi nóng hơn mà thôi.

Tôi quyết định hỏi thẳng anh. Tôi đã mời anh đi cà phê rồi nói chuyện thẳng thắn bởi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi được tôi hỏi anh vẫn nói rằng anh rất yêu tôi và không muốn mất tôi. Điều này càng làm tôi suy nghĩ, nên tôi quyết định hôm nay sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Tôi hỏi anh lý do anh thay đổi, nếu có việc gì anh hãy nói với tôi để cả hai cùng giải quyết chứ đừng như thời gian qua bởi tôi cảm thấy rất đau khổ.

giàu có, tình yêu

Trước sự dồn hỏi của tôi cuối cùng anh cũng trả lời thật. Anh nói rằng vì thấy tôi anh mặc khá sành điệu và trông khá giả nên anh yêu tôi với mong muốn lấy được vợ nhà giàu để đổi đời. Nhưng khi về thăm nhà anh thấy nhà tôi cũng nghèo như nhà anh nên nếu lấy nhau thì cả hai sẽ khổ, anh không thể ngóc đầu lên được.

Câu trả lời của anh thực sự làm tôi sốc và bất ngờ, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để trấn tĩnh lại nhìn nhận sự việc. Tôi không nói gì, đứng lên và chỉ nói hai từ ngắn gọn với người đàn ông ấy “Chấm hết!”. Tôi bước nhanh ra quán.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi phát hiện ra được bản chất của anh ta để không lún sâu hơn nữa. Chắc chắn thời gian tới tôi sẽ buồn lắm nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được để đón nhận một người đàn ông khác xứng đáng với mình. 

Phượng Chi

Ảnh minh họa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu