Hé lộ mặt trái của nghề mẫu: Cưỡng bức và thuốc phiện

2015-12-18 06:01
- Việc bị gạ tình, thậm chí cưỡng bức và dùng thuốc phiện đã không còn xa lạ với những người đã dấn thân vào nghề người mẫu.

1. Cara Delevingne tiết lộ những mặt trái của nghề mẫu

Hé lộ mặt trái của nghề mẫu: Cưỡng bức và thuốc phiện

Cara Delevingne là một trong những siêu mẫu đắt giá của làng mốt thế giới. Không chỉ là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế lừng lẫy, cô còn là gương mặt đắt giá được nhiều "ông trùm" thời trang săn đón như Moschino, Jason Wu, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Chanel... Mặc dù mới chính thức làm mẫu chuyên nghiệp được 6 năm nhưng chân dài sinh năm 1992 đã tuyên bố giải nghệ gần đây với lý do "cảm thấy trống rỗng, nhạt nhẽo và áp lực".

Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ một số mặt trái của nghề mẫu. Cara Delevingne đã dùng từ "kinh tởm" để miêu tả về góc khuất của các chân dài sau những khoảnh khắc catwalk lộng lẫy. Trả lời phỏng vấn báo chí, cô tiết lộ rằng người mẫu là nghề không hề lung linh hay trải thảm như người ta vẫn thường nghĩ và thậm chí nhiều người còn đe dọa rằng sẽ khiến cô khốn đốn nếu sự nghiệp tiếp tục thăng hoa.

Hé lộ mặt trái của nghề mẫu: Cưỡng bức và thuốc phiện
Người đẹp cho biết: "Thật kinh khủng khi phải sống trong một thế giới - nơi mà bạn thường xuyên nhận được những cuộc gọi phàn nàn rằng bạn đã tiệc tùng quá nhiều, bạn cần giảm cân... Những điều đó thực sự khiến tôi bực bội. Nếu bạn không muốn thuê tôi, thì đừng thuê".
Cara Delevingne cho rằng nghề người mẫu khiến cô như trở thành một con vật cảnh, chỉ việc đi lại trong cái lồng để người ta chụp ảnh: "Tôi luôn luôn muốn trở thành 1 diễn viên hơn bất kỳ điều gì trên thế giới".

2. Chuyện người mẫu - cưỡng bức - thuốc phiện

Một chân dài giấu tên đã kể lại ký ức không mấy tốt đẹp về nghề người mẫu. Khi ấy cô 15 tuổi, có mái tóc vàng xoăn lọn, cô từ Slovenia tới Milan để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng với nghề người mẫu. Tuy nhiên, cô cho biết, nơi đó không phải là miền đất hứa như tưởng tượng mà chỉ khiến cô chìm vào vòng xoáy của những buổi tiệc tùng, thuốc lắc và thậm chí cô đã bị cưỡng hiếp và phải ở trong bệnh viện để phục hồi. Câu chuyện xảy ra vào giữa thời gian diễn ra các show diễn ở Milan, đó là lúc các chân dài dễ vướng vào các cuộc tiệc tùng với cocain và tất nhiên chuyện tình dục cũng dễ dãi hơn.
Một vụ bê bối khác không thể bỏ qua là Terry Broome, một người mẫu Mỹ đã bị kết tội giết một tay chơi đến từ Milan vào năm 1984. Broome đã dính vào rượu, cocaine và không thể kiểm soát được hành vi của mình.
Hé lộ mặt trái của nghề mẫu: Cưỡng bức và thuốc phiện
Ảnh minh họa.
Năm 1998, một nhan sắc 19 tuổi đến từ Israel đã bị cưỡng hiếp và khống chế bằng một con dao trong khi tham gia vòng trình diễn sơ tuyển để trở thành người mẫu. Một đại sứ du lịch đã bị kết tội trong vụ án này.
Công tố viên Marco Ghezzi cho biết, một người mẫu khác đến từ Slovenian đã bị cưỡng hiếp khi đang tắm trong phòng tắm của một câu lạc bộ thời trang đêm ở Milan. Sau đó, cô cũng đã vướng vào thuốc phiện và quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông khác. Hậu quả là cô bị nhiễm trùng âm đạo và phải tới bệnh viện để điều trị.

3. Câu chuyện về người mẫu Muriel Rodriquez 

Hé lộ mặt trái của nghề mẫu: Cưỡng bức và thuốc phiện

Cựu người mẫu Muriel Rodriquez.

Muriel Rodriquez là một trong những cựu người mẫu danh tiếng ở Hollywood. Mặc dù đã giải nghệ nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi cuộc sống người mẫu quá kinh khủng.
Ở thời kỳ của Muriel Rodriquez, người mẫu thường rất cực khổ trong việc ăn uống để có thân hình dây. Trước mỗi buổi chụp hình, cô phải giảm khẩu phần ăn và thậm chí là nhịn vài bữa trong vòng 2-3 ngày. Vì vậy, cô đã gặp chứng rối loạn ăn uống nặng nề khi còn là người mẫu.
Chuyện gạ tình rất phổ biến trong làng mốt và Muriel Rodriquez không ngoại lệ. Cô từng bị một nhiếp ảnh gia sàm sỡ trong nhà hàng khi nhận lời đi ăn tối cùng ông ta và cố gắng thoát thân bằng một chiếc taxi. Hay kỷ niệm đáng sợ nhất của cựu chân dài là bị phun mủ cao su đến đông cứng với tư thế dạng hai chân và nude hoàn toàn trong một chiếc hộp khi làm mẫu cho trang Playboy. Cô cho biết, khi dấn thân vào nghề mẫu, bạn sẽ trở thành những miếng "mồi" thơm ngon cho các nhiếp ảnh gia dâm dê, hoặc bạn phải đánh đổi tình dục một cách khôn ngoan hoặc từ chối và không có gì hết.
Không chỉ có cạm bẫy tình dục, lừa lọc mà các công ty quản lý thời trang còn phân phối cả thuốc phiện đối với các chân dài, biến họ trở thành nô lệ về cả kinh tế và tình dục.
Moon
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương