Diệp Bảo Ngọc: "Tôi lấy chồng sớm "được" nhiều hơn "mất"

2014-11-04 08:43
- (Em đẹp) - "Quyết định kết hôn khi mới 19 tuổi, Ngọc không nghĩ là mình vội vàng mà bây giờ còn thấy đó là sáng suốt", Diệp Bảo Ngọc nói.
Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Phụ nữ Thời đại 2011 khi mới 18 tuổi, Diệp Bảo Ngọc trở thành một trong những “hot girl” đắt “show” quảng cáo và kịch bản phim nhất thời điểm bấy giờ. Sự nghiệp đang lên thì cô bất ngờ quyết định kết hôn với chàng diễn viên điển trai Thành Đạt, khi mới tròn 19 tuổi. Quyết định của Ngọc khi đó khiến không ít người giật mình và tiếc nuối nhưng hỏi cô có hối hận không, cô lắc đầu, cười rạng rỡ và nói rằng đó là một trong những việc làm sáng suốt nhất đời mình.
 
- Kết hôn khi mới 19 tuổi, Bảo Ngọc có nghĩ mình quá vội vàng?
 
Ngọc không nghĩ là mình vội vàng mà bây giờ còn thấy quyết định đó là sáng suốt. Thực ra trước khi đồng ý lấy anh Đạt, Ngọc cũng sợ này sợ kia, đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng tình yêu và sự chở che của anh Đạt đã cho Ngọc thêm sức mạnh để cùng anh xây dựng tổ ấm.
 
- Lấy chồng sớm, đồng nghĩa với việc Ngọc sẽ mất đi rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Bây giờ nhìn lại, Ngọc có thấy hối tiếc không?
 
Kết hôn và có con, hiện tại, Ngọc thấy “được” nhiều hơn là “mất” nên không thấy hối tiếc gì cả. Sau này già thêm mấy tuổi thì không biết có tiếc không (cười) vì cuộc đời có ai biết trước chữ ngờ.
 
- Kết hôn, Ngọc thấy “được” nhiều hơn là “mất”, vậy “được” nhất là gì?
 
“Được” nhất là hạnh phúc trọn vẹn hơn, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn và Ngọc trưởng thành hơn, biết lo toan, quan tâm đến người khác hơn.
 
- Thời kỳ “hoàng kim” của phụ nữ, theo Ngọc là khi đôi mươi hay khi đã yên bề gia thất, công thành danh toại?
 
Theo Ngọc, đó là khi yêu và được yêu. Một người phụ nữ có xinh đẹp hay công thành danh toại đến đâu mà gia đình không yên ấm, hạnh phúc cũng coi như là thất bại. Ngọc nghĩ, công danh lớn nhất mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên theo đuổi để đạt được là có một người đàn ông thực sự yêu thương mình, biết sẻ chia với mình và có những đứa con ngoan ngoãn.
 
- Ngọc đang yêu và được yêu chứ?
 
Tất nhiên là thế rồi (cười). Ngọc rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông xã của Ngọc rất tâm lý, biết chăm lo, chia sẻ, quan tâm Ngọc và con trai. Ngọc không tung hô hạnh phúc của mình nhưng Ngọc luôn thấy mình may mắn khi đã lấy anh Đạt.
 
- Nếu tự cho điểm Thành Đạt và chính mình trong vai trò làm chồng, làm vợ theo thang điểm 10, Ngọc sẽ cho bao nhiêu điểm?
 
Anh Đạt thì chắc được 9/10 rồi (cười). Còn Ngọc nghĩ mình chỉ được khoảng 6 điểm thôi vì Ngọc có kha khá “tật xấu” ví dụ như không biết nấu ăn và đầu bếp chính trong nhà là anh Đạt, tính nhiều khi bướng bỉnh quá, lại cũng rất hay quên nữa... Còn điểm cộng cuối cùng thì phải hỏi ông xã, không biết Ngọc có xứng đáng được điểm 10 trong lòng anh ấy chưa?! (cười lớn).
 
Bảo Ngọc chia sẻ rằng, quyết định kết hôn với Thành Đạt là chọn lựa sáng suốt nhất của cô.
 
- Vợ chồng “má ấp vai kề” muốn bền lâu thì đều cần bí quyết “giữ lửa”. Vậy bí quyết của Ngọc là gì?
 
Ngọc có sao sống vậy thôi. Quan tâm và thương yêu chân thành là bí quyết lớn nhất của Ngọc. Vợ chồng bên nhau là cái phận, khi người ta đã muốn buông tay thì có giữ cũng không được. Thôi thì mình cứ vui, cứ hạnh phúc cho trọn hôm nay vậy.
 
Ngọc rất tâm đắc câu nói: “Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn người ta đối xử với mình”. Ví dụ, mình muốn người khác chăm sóc, yêu thương thì bản thân mình phải chăm sóc yêu thương người ta trước. Ngọc luôn tâm niệm là có cho đi thì mới có nhận lại và trong hôn nhân, Ngọc tình nguyện cho đi 60 để nhận lại 40.
 
- Vợ chồng có hiểu nhau đến mấy thì cũng khó tránh khỏi bất đồng, tranh cãi. Khi vợ chồng Ngọc giận nhau, ai sẽ là người “xuống nước” trước?
 
Thường thì anh Đạt sẽ là người “xuống nước” trước vì anh Đạt nhiều hơn Ngọc những 10 tuổi nên nhiều khi anh “không chấp” đó (cười), nhưng nếu Ngọc thấy sai thì cũng sẵn sàng xin lỗi. Ngọc là người đơn giản, hơi nam tính và rất thẳng thắn… thế nên có “vấn đề” gì sẽ nói thẳng.
 
- Nhưng nói thẳng dễ lỡ lời gây mất lòng lắm?
 
Vợ chồng sống với nhau cũng hiểu tính hiểu nết nhau kha khá rồi nên sợ chi. Với lại, Ngọc thẳng tính chứ không sỗ sàng, vẫn biết “nặng - nhẹ” khi có tranh cãi với chồng.
 
Quan tâm và thương yêu chân thành là bí quyết lớn nhất của Ngọc.
 
- Làm mẹ khi tuổi đời còn trẻ, Ngọc làm thế nào để cân bằng thời gian chăm con và công việc?
 
Ngọc không phải là bà mẹ đảm nhưng luôn tìm hiểu kiến thức để chăm con tốt nhất có thể. Và có bận việc đến mấy thì vợ chồng Ngọc cũng đều dành thời gian cho con.
 
Ngọc được một cái may là hai bên nội, ngoại rồi chồng hỗ trợ rất nhiều nên vẫn còn kha khá thời gian cho công việc. Có con, Ngọc thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn và nhiều khi mệt đấy nhưng lại rất vui.
 
- Ngọc thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp như thế nào?
 
Quyết định lấy chồng sớm, Ngọc đã từng không ít lần hoài nghi và đôi lúc đắn đo về bổn phận mới. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ đó không còn nữa. Con trai đã giúp Ngọc cảm thấy vững tin hơn với hai chữ gia đình. Bạn bè thân nhận xét có con rồi Ngọc cũng chín chắn và “phụ nữ” hơn, không còn là một “hot girl” nữa (cười).
 
- Có thông tin rằng, Ngọc là bà mẹ siêu kỹ tính, bao bọc con rất kỹ?
 
Kỹ tính mà tốt cho con thì tại sao không kỹ? Ngọc có thể kỹ tính trong chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của con vì trẻ con mà, “sẩy một ly là đi một dặm”. Và Ngọc dám chắc là bà mẹ nào cũng sẽ kỹ như thế. Còn bao bọc con kỹ thì không đâu. Ngọc luôn chú trọng rèn cho con tính tự lập và vẫn “thả” con ra ngoài nhiều đấy.
 
- Minh Khang chào đời đã lâu nhưng mãi đến gần đây Ngọc mới “khoe” con với truyền thông, vì sao thế?
 
Từ trước tới giờ trong showbiz có quá nhiều lời dị nghị người này, người kia “khoe” con để PR cho bản thân mình. Ngọc sợ tin đồn và cũng chỉ đơn giản là muốn bảo vệ con nên không dám “khoe”.
 
Bé Minh Khang, con trai của Bảo Ngọc và Thành Đạt đã hơn 2 tuổi.
 
- Bảo Ngọc còn rất trẻ, lại đẹp nữa, có chàng nào biết Ngọc đã có gia đình vẫn tán tỉnh không?
 
Không cho người ta cơ hội thì sao tán (cười). Với những người đàn ông khác, Ngọc luôn tạo khoảng cách thích hợp, không để ai hiểu lầm hay hi vọng bất kỳ điều gì từ mình. Từ khi kết hôn, Ngọc cũng tập trung gần như toàn bộ tâm sức cho công việc và chồng con, mối quan hệ ở ngoài cũng hạn chế nhiều lắm.
 
- Dành gần như toàn bộ tâm sức cho chồng con, hạn chế các mối quan hệ bên ngoài thế, Ngọc có sợ sẽ thiệt thòi không?
 
Cuộc sống được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Ngọc được gia đình hạnh phúc - chồng chiều, con ngoan thì sẽ phải bớt chơi đi mà dành thời gian chăm lo, vun vén cho gia đình. Mình không quá tham vọng, biết hài lòng với những gì mình đang có thì mình mới hạnh phúc.
 
- Được biết, Bảo Ngọc có kinh doanh online? Tại sao Ngọc lại chọn kinh doanh, một công việc rất vất vả?
 
Tính của Ngọc là nếu Ngọc có 10 ngón tay sẽ làm hết 10 ngón tay. Dù kinh doanh có vất vả nhưng Ngọc muốn tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình, tự mình trải nghiệm và làm chủ cuộc sống của mình.
 
- Cảm ơn Ngọc đã chia sẻ!
 
Vân Đặng
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lee Min Ho bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò Yeonwoo (MOMOLAND) nhưng công ty quản lý liền phủ nhận