Suýt chết chỉ vì chủ quan với hiện tượng tưởng là sản dịch... sinh thêm lần nữa tôi sẽ cảnh giác

2018-03-26 12:30
- Ra máu sau sinh phải hết sức cảnh giác để tránh những hậu quả khó lường trước.

Nói thật các chị em, chuyện sinh đẻ con cái trải qua rồi mới thấy hú hồn hú vía. Nhiều người nghĩ mọi nguy hiểm chỉ xảy ra khi mang thai hoặc chuẩn bị sinh. Tuy nhiên, có những thứ bản thân tôi cũng không ngờ được. Trước khi sinh, tôi chỉ quan tâm chuyện thai kỳ thế nào, thế nào nguy hiểm cho mẹ và con, rồi khi sinh làm sao để an toàn tính mạng hay chuyện băng huyết sau sinh sẽ cấp cứu ra sao. Nhưng có những điều rất nhỏ mà đến bây giờ tôi đã tự biết và sẽ thành bài học để lần sinh con sau không vấp vải.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, sau khi cười gần 1 năm mới có bầu nên cả nhà mừng lắm. Chồng tôi rất chăm lo cho hai mẹ con. Cả nhà hiếm người nên cũng quan tâm đặc biệt. Suốt cả thai kỳ, tôi được chiều chuộng, nâng niu từng ly từng tí một. Thời kỳ đầu, tôi bị ốm nghén nặng, thấy đồ ăn là nôn, nên cả nhà cũng khá vất vả khi chăm sóc. Sau khi hết ốm nghén, tôi ăn uống bình thường, thai nhi khỏe mạnh, hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái.

Hôm lên bàn đẻ, tôi cũng lo lắng và hồi hộp. Nghe mọi người bảo là đau đớn vô cùng, phải tự mình vượt qua thử thách nên cảm thấy rất đáng sợ. Khi có dấu hiệu vỡ ối, tôi có chút hồi hộp nhưng mọi thứ trôi qua cũng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau sinh, tôi cảm thấy sợ đẻ vì trải qua đủ thứ lo lắng suốt 9 tháng rồi còn canh cánh với những tai biến không phải dễ dự tính được trong khi sinh nữa...

Sau sinh 3 ngày. tôi được về nhà. Nhưng khi về nhà vẫn thấy máu ra ở âm đạo. Ban đầu lượng máu ra ít, sau đó lượng tăng lên. Tôi cũng chủ quan, chỉ hỏi kinh nghiệm từ mẹ chồng và mấy chị em trong nhà nên không đi khám. Mọi người bảo đó là sản dịch. Bất cứ ai sinh xong cũng có thể bị, cứ để thế sẽ tự hết. Nghe mọi người nói vậy tôi cũng bớt lo lắng hơn.

Một tuần, hai tuần rồi ba tuần, và đến 1 tháng, máu vẫn ra âm ỉ ở âm đạo. Một hôm cả nhà đi vắng, tôi ở nhà ru con ngủ thì máu chảy ra nhiều. Tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng, có thể do sản dịch ứ lại lâu quá nên đang ra hết. Chiều hôm đó, tôi ở nhà một mình, máu vẫn ra gồm cả máu tươi, lẫn máu đông. Hơn một tiếng sau, người cảm giác như sắp lả đi, đứng lên ngồi xuống hoa mắt chóng mặt, đi được vài bước thì loạng choạng. Tôi gọi cho chồng và mẹ chồng về sau đó ngất xỉu trên giường.

Sau khoảng một tiếng, tôi tỉnh lại và thấy đang ở bệnh viện. Các bác sĩ đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán khi tôi quá chủ quan, không hề biết được sự nguy hiểm của ra máu ở âm đạo dai dẳng. Các bác sĩ kết luận không phải sản dịch mà đó là sót nhau thai.

Tôi và cả nhà tá hỏa và bàng hoàng. Các bác sĩ cho biết nếu không được phát hiện kịp thời, lượng máu ra nhiều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, tôi được đưa vào phòng mổ để lấy nhau còn sót lại.

Tôi không phải là người dám đùa giỡn với tính mạng của mình. Nhưng trước khi sinh, tôi đọc trên mạng thấy có thông tin nói dấu hiệu của sót nhau thai là mệt mỏi, đau đầu, sốt. Tôi chỉ có hơi mệt còn lại không có dấu hiệu bất thường nào khác. Vì vậy, tôi và mọi người chỉ nghĩ là do sản dịch nên mới có máu như vậy.

Đến nay, tôi đã hồi phục, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, qua sự việc này, tôi cũng muốn cảnh báo mọi người chớ chủ quan lơ là. Với chị em đã sinh con, nếu có dấu hiệu ra máu ở âm đạo đừng nên chủ quan hay tham khảo từ người không có chuyên môn. Bạn nên đến cơ sở y tế để thăm khám nhằm xác định chuẩn nhất.

Nguyên nhân gây sót nhau thai là nhau thai bám sâu vào thành tử cung, khi lấy bị đứt hoặc không hết hoặc có thể do nhau thai bám vào vết sẹo do lần mổ trước, hoặc người từng nạo phá thai cũng có thể bị sót nhau do phần này dính vào chỗ tử cung bị viêm hoặc nhiễm trùng sau thủ thuật.

Đông Ngân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con