Ngày Tết của người phụ nữ đã giúp chồng quá cố thực hiện di nguyện lúc còn sống khiến ai cũng xúc động

2018-02-18 10:00
- Tết này, chị Phòng không có chồng bên cạnh những hành động của chị khiến ai cũng phải ngợi ca.

Trong cái rét se lạnh và cơn mưa phùn cuối năm, chúng tôi tìm đến gặp người phụ nữ từng bị cả làng “lên án” khi quyết định hiến tạng của chồng cho y học.

Chị Nguyễn Thị Phòng (50 tuổi thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ: “Nếu giờ này mà anh ấy còn sống thì đã gói bánh, trang trí nhà cửa, mua đào, mua quất về bày. Chiều 30 Tết, tôi đi chợ về chỉ việc ngồi vào mâm cơm tất niên của gia đình. Lúc anh còn sống, tôi phải đi chợ bán gà đến chiều 30 mới có mặt ở nhà. Cho nên mọi công việc trong gia đình được anh quán xuyến hết. Giờ tôi và các con phải tự lo hết mọi việc nên chưa trang trí bày biện được nhiều”.

Tết đầu tiên của người phụ nữ bị cả làng lên án “bán nội tạng và xác chồng”

Chị Phòng với đôi mắt đỏ hoe khi nhắc tới chồng.

Theo chị Phòng, anh Trường là một người rất cẩn thận và sạch sẽ, cho nên anh lo lắng mọi việc rất chu đáo. Vào dịp Tết, anh Trường thường trang hoàng nhà cửa rất đẹp, dọn sân vườn sạch sẽ. Tết này, gia đình thiếu vắng anh nên căn nhà lạnh lẽo hơn.

Sự ra đi đột ngột của anh Trường thực sự là cú sốc lớn đối với chị. Trong 30 năm sống cùng nhau, sức khỏe anh Trường luôn tốt.

Sau khi nghe đài nói về chuyện hiến tạng, anh Trường nói tâm nguyện muốn hiến tạng sau khi qua đời. Bản thân chị Phòng đã không đồng ý, vì nghĩ nói như vậy là không may mắn. 

“Chồng tôi nói sống trên đời chẳng được bao nhiêu lâu, không biết khi nào chết. Nếu có phải chết thì đó cũng là số phận nên biết chấp nhận. Chồng tôi bảo sau khi anh ấy chết hãy thực hiện đúng theo di nguyện hiến mô tạng và hiến xác để anh được nhắm mắt", chị Phòng tâm sự.

Không lâu sau khi anh Trường mất, để thực hiện di nguyện của chồng, chị Phòng đã dũng cảm gọi về trung tâm hiến mô tạng và hiến xác. Nhưng lúc đó, con trai và anh em trong gia đình bên chồng không đồng ý.

“Tôi đã phải ra xin tất các con, anh em hai họ để cho chồng được thực hiện theo đúng di nguyện”, chị Phòng xúc động nói.

Khi chị Phòng thực hiện di nguyện của chồng đã bị cả làng đồn “bán xác chồng”. Khi nghe được những lời này, bản thân chị rất buồn, do mọi người không hiểu. “Họ nói tôi bán xác, bán nội tạng chồng chắc được nhiều tiền lắm. Tôi chỉ im lặng và không nói gì. Một thời gian sau, khi trên các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều hơn, dân làng đã hiểu chuyện, cảm thông và chia sẻ", chị Phòng chia sẻ.

Chị Phòng sẽ hiến xác sau khi chết 

Tết đầu tiên của người phụ nữ bị cả làng lên án “bán nội tạng và xác chồng”

Thư cảm ơn của Giám đốc ngân hàng mắt gửi cho gia đình.

Chị Phòng xúc động nói: “Đúng là khi chết rồi ai cũng cần có một nấm mộ để hương khói. Sau 5 năm nữa, xác chồng tôi sẽ được trả về. Khi đó tôi sẽ xây cho chồng tôi một nấm mộ đẹp để anh có thể ở ấm áp”.

Chị Phòng nói thêm: “Chồng tôi đang đi làm một việc nghĩa rồi sẽ về với gia đình. Tuy anh đã mất nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được anh ấy ở bên cạnh. Tết này chồng không thể giúp vợ làm việc nhà, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh".

Cuối câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của chồng, chị Phòng tiết lộ, khi bản thân chết đi cũng sẽ mong muốn được thực hiện tâm nguyện hiến mô tạng, hiến xác như chồng. 

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thiều Bảo Trâm chỉ cách tắm trắng 'thần tốc - siêu rẻ' tại nhà, chỉ 3 tuần là da bật tông nõn nà