Mẹ ung thư cố sống từng ngày mong gặp con mới sinh

2016-07-27 16:01
- Chị Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ ung thư quyết định từ chối điều trị hóa chất để sinh con, vừa qua đời chiều 27/7/2016 tại quê nhà.

Sự sống đếm từng ngày

Câu chuyện người mẹ Đậu Thị Huyền Trâm bị ung thư phổi giai đoạn cuối quyết từ bỏ cơ hội điều trị bệnh để giành giật cơ hội sống cho con khiến ai nghe cũng cảm động.

Ngày 26/7, sau nửa tháng chị Trâm mổ bắt con, phóng viên Emđẹp đã liên lạc với gia đình bệnh nhân để hỏi thăm tình hình của chị. Chị Hòa (chị chồng của chị Trâm) cho hay: “Sức khỏe của Trâm hiện giờ khá yếu, không có chuyển biến gì mới. Trâm chỉ ăn được một chút cháo và thở bằng máy. Hiện Trâm vẫn đang dùng thuốc và truyền hóa chất điều trị”.

Mẹ ung thư cố sống từng ngày mong gặp con mới sinh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới thăm và trao quà cho bệnh nhân Đậu Thị Huyền Trâm (ảnh chụp ngày 20/7).

“Dù sức khỏe tiên lượng không tốt nhưng tinh thần của Trâm khá lạc quan”, chị Hòa nói và cho biết chị Trâm đang cố gắng sống từng ngày để mong mỏi được gặp con.

Theo chị Hòa, hiện bé Gấu (con trai chị Trâm) vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé sinh non tháng và nhẹ cân vì vậy vẫn được nuôi trong lồng kính và một ngày người nhà chỉ được vào thăm 2 lần.

Trước đó, chị Trâm biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khi mang bầu 11 tuần. Bác sĩ khuyên bệnh nhân Trâm đình chỉ thai kỳ để chữa bệnh nhưng chị đã từ chối. Chị Trâm đã kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác để giành sự sống cho con.

Đến tuần thai thứ 29, chị Trâm có dấu hiệu khó thở, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân không thể tiếp tục thai kỳ. Các bác sĩ của bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản Trung ương sau đó đã quyết định mổ bắt con cho chị Trâm vào ngày 10/7.

Mang thai khi ung thư: Mẹ dễ suy kiệt, con dễ bất thường

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Văn Tú, Khoa Nội - Bệnh viện K Trung ương cho hay: “Cùng một lúc mang bệnh ung thư và mang thai bệnh nhân sẽ gặp phải vô số nguy hiểm với sức khỏe của mẹ và cả con. Khối u phát triển có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan và chức năng như: tim, phổi, gan, thận và các cơ quan khác. Trường hợp ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, mang thai có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, suy kiệt sức khoẻ, do cùng một lúc cơ thể người mẹ phải nuôi sự phát triển của thai nhi và phải cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của các tế bào ung thư”.

Bệnh nhân vừa mang ung thư vừa có thai sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với các bệnh nhân ung thư khác do dễ gặp các biến chứng liên quan đến bệnh. Tác động của tình trạng xâm lấn từ các khối u (nguyên phát và di căn) lên các cơ quan trọng yếu như não, tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu có thể làm nguy hiểm đến tính mạng người mẹ, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Các biến chứng đó phải kể đến như suy hô hấp, suy tim, ngừng tuần hoàn, tắc mạch phổi, chảy máu, tắc ruột, thủng ruột, suy thận, nhiễm trùng huyết...

Cũng theo bác sĩ Đào Văn Tú, bệnh nhân ung thư mang thai không chỉ nguy hiểm tới tính mạng của mẹ mà sức khỏe của con cũng bị ảnh hưởng. Trong trường hợp các khối u ở trong khung chậu có thể tác động tới tử cung (dạ con) của người mẹ hoặc các khối u nằm ở tử cung của mẹ (ung thư tử cung, ung thư nội mạc tử cung) dễ gây xảy thai, đẻ non, gây chảy máu…. Thai nhi ở người mẹ bị ung thư dễ bị chậm phát triển, phát triển không cân đối, và có thể gặp các vấn đề của trẻ đẻ non thiếu tháng…

"Sau khi sinh, các bà mẹ ung thư không nên cho con bú. Sinh xong, bệnh nhân sẽ bắt đầu điều trị, thuốc uống có thể bài tiết qua sữa và ảnh hưởng tới con. Bé bú sữa mẹ có thể bị chậm lớn, phát triển mất cân đối, gây suy tủy, giảm miễn dịch và nhiều bất thường khác” - BS Tú nói.

Bác sĩ Đào Văn Tú cũng cho biết, bệnh nhân Trâm chỉ là một trường hợp trong số nhiều bệnh nhân ung thư mang thai đã được điều trị tại bệnh viện và sinh con an toàn. Bệnh viện đã tiếp nhận những trường hợp mang ung thư vú, ung thư hạch… và điều trị bệnh lý ung thư đến khi bệnh nhân sinh con thành công.

 Chiều 27/7/2016 chị  Đậu Thị Huyền Trâm  đã qua đời tại quê nhà. Trước đó, do chị Trâm có những biểu hiện khó thở, sức khỏe rất yếu, tiên lượng xấu nên gia đình đã xin đưa chị về nhà.

Được biết từ khi sinh con đến tận giây phút cuối cùng, chị Trâm chưa một lần được gặp bé Gấu (con trai của chị) vì cả 2 mẹ con đều yếu.

Ngọc Minh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 người đẹp Việt thừa nhận 'chỉnh sửa' một vài điểm trên mặt