Hành trình nhọc nhằn của chàng trai suy thận tìm lại ánh sáng cuộc đời nhờ quả thận của mẹ

Thu Hà 2017-09-22 10:47
- Suy thận độ bốn, nợ nần chồng chất, lưỡi hái của tử thần luôn chực chờ… Bước đường cùng đó đã mở ra một cuộc đời mới cho anh Trần Nghĩa (Lục Ngạn, Bắc Giang) sau khi được mẹ hiến cho anh một quả thận.

 “Bố mẹ hãy sinh thêm em bé, nhỡ con có mệnh hệ bất trắc”

Những cơn chuột rút cứng đờ chân, mệt mỏi, chán ăn xuất hiện khi Trần Nghĩa là sinh viên năm thứ tư ngành Máy Tàu Biển, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Nghĩa tưởng chừng chỉ ốm “xoàng xĩnh” . Hóa ra, Nghĩa đã bị suy thận mãn tính độ 4.

Bác sĩ cho biết, nếu không chăm chỉ rèn luyện thể thao, có lẽ Nghĩa đã “đi” rồi. Nghĩa chỉ có hai lựa chọn để duy trì sự sống. Một là ghép thận, hai là chạy thận ba lần mỗi tuần.

Ghép thận hết 400 triệu, mỗi tháng uống thuốc chống thải ghép hết khoảng 10 - 15 triệu. Chi phí đó là bất khả thi với một gia đình chỉ làm nông nghiệp, chi tiêu trông cả vào cây vải.

Vì vậy, Nghĩa chọn phương án chạy thận nhân tạo, một tuần Nghĩa phải đến viện 3 lần để lọc máu như thế đến hết đời. Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi có kết luận của bác sĩ, bố Nghĩa già đến gần chục tuổi. Ông không nói chuyện với ai, râu không cạo, suy nghĩ đến hốc hác…

Chàng trai suy thận, mưu sinh bằng mỳ chũ thay đổi cuộc đời nhờ được mẹ hiến một quả thận

Những ngày chạy thận nhân tạo, Nghĩa luôn cảm giác tương lai mịt mù. Ảnh: NVCC

“Cuộc sống gắn liền với bệnh viện thật đáng sợ! Dù ngày mưa bão hay nắng gắt, ngày thường hay lễ Tết, cứ đều đặn 1 tuần 3 lần hai bố con chở nhau đến bệnh viện. Đi từ 16h chiều, nửa đêm mới về đến nhà. Cả gia đình suy sụp”, anh Nghĩa nhớ lại.

Sợ một ngày nào đó mình sẽ không chống chọi nổi với bệnh tật, Nghĩa đã nói với bố mẹ:Cuộc đời của con đã bất hạnh thế rồi. Con muốn bố mẹ sinh thêm em bé để nhỡ con có mệnh hệ gì, bố mẹ có nơi nương tựa tuổi già".

Mặc dù không muốn nhưng trước lời khẩn cầu của Nghĩa, bố mẹ đành chấp thuận. Hai năm sau khi Nghĩa bị suy thận, em gái thứ hai chào đời, kém Nghĩa tới 22 tuổi.

Vừa chạy thận, vừa chạy mấy trăm cây số mưu sinh

“Nếu cứ điều trị như vậy thì bản thân sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho gia đình và tinh thần Nghĩa cũng sẽ càng ngày càng đi xuống”, Nghĩa nói. Anh đã quyết định phải bắt tay làm một cái gì đó.

Nghĩa quyết định lấy 500 lít mật ong từ quê ra Hà Nội bán. Để có tiền chạy thận, trang trải cuộc sống, Nghĩa làm rất nhiều việc. Từ mở quán trà chanh trước cổng trường Đại học, bán buôn mỳ chũ cho các cửa hàng bán lẻ và bán online, làm áo đồng phục cho học sinh các trường, in ảnh lên áo, cốc, gỗ, pha lê…

Chàng trai suy thận, mưu sinh bằng mỳ chũ thay đổi cuộc đời nhờ được mẹ hiến một quả thận

Mưu sinh bằng nghề bán mật ong, mỳ chũ mặc dù tuần ba lần chạy thận. Ảnh: NVCC

Một chàng trai còm nhom, ốm đau, bệnh tật  mà mỗi tuần chạy xe máy 3 lần về nhà, cách Hà Nội tới hơn 100km, chỉ để làm đồng phục kiếm có vài trăm ngàn tiền lãi rồi lại chạy lên Hà Nội. Sáng đi chạy thận, chiều đi bán từng cân mỳ chũ kiếm từng đồng tiền lẻ rồi tối về lại sắp đồ đi bán trà chanh.

“Bố mẹ cũng không hy vọng con kiếm được nhiều tiền. Cũng không ai muốn dựa vào người ốm đau. Nhưng bố mẹ vẫn để tôi làm mọi thứ để tôi cảm thấy mình không vô dụng. Còn tôi thì xác định đứng giữa sự sống và cái chết thì mạnh mẽ là con đường duy nhất để vượt qua lưỡi hái tử thần”, Nghĩa tâm sự.

“Cảm ơn mẹ đã tái sinh cuộc đời con”

Chạy thận được hai năm, sức khỏe có dấu hiệu không ổn, Nghĩa bắt đầu nghĩ tới việc ghép thận. Khi nghiên cứu thông tin trên mạng, Nghĩa được biết bảo hiểm giờ đã chi trả cho những cuộc phẫu thuật ghép thận. Nghĩa biết đó tia ánh sáng, là cơ hội thay đổi cuộc đời.

Mặc dù gia đình đã kiệt quệ nhưng bố mẹ hoàn toàn ủng hộ ý định này. “Cứ mỗi lần nghe tiếng con ho là ruột gan như có lửa đốt. Gia đình chấp nhận bán hết tất cả để có tiền chữa trị. Nợ nần bao nhiêu không tính đến khi nào trả được nợ, chỉ biết cứu con bằng mọi giá”, cô Hà Thị Tần, mẹ của Nghĩa chia sẻ.

Hai bố con Nghĩa chạy xe đến Học viện Quân y 103 để làm xét nghiệm. Chỉ số cho thấy, thận của bố là phù hợp. Thế nhưng khi chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện thận của bố Nghĩa lại có nang nhỏ, không thể cho thận.

Chàng trai suy thận, mưu sinh bằng mỳ chũ thay đổi cuộc đời nhờ được mẹ hiến một quả thận

Người mẹ quanh năm tần tảo ấy đã hiến cho con một quả thận để con được sống. Ảnh: NVCC

“Nghe tin đó, chân tay tôi bủn rủn, không thể làm gì được nữa”, cô Tần kể. Cô muốn cho con một quả thận. Nhưng do vừa sinh con chưa lâu, nên bác sĩ hẹn một năm sau hai mẹ con quay lại làm xét nghiệm. Thật may mắn, tất cả chỉ số của hai mẹ con đều phù hợp. Mẹ có thể hiến thận cho Nghĩa. 

Đến cuối năm 2014, Nghĩa chính thức bước vào ca ghép thận. Sau ghép, nhờ sự chăm sóc của bố mẹ, Nghĩa nhanh chóng hồi phục. Bốn tháng sau ghép, Nghĩa trở lại Hà Nội với 1 triệu đồng và 100 kg mỳ gạo Chũ “làm vốn”. 

Chàng trai suy thận, mưu sinh bằng mỳ chũ thay đổi cuộc đời nhờ được mẹ hiến một quả thận

Được mẹ nhường cho sự sống, cuộc đời của Nghĩa đã sang trang mới. Ảnh: NVCC

Ông trời không đẩy ai đến bước đường cùng. Một vị ân nhân đến từ Sài Gòn đã dìu dắt Nghĩa đi vào con đường kinh doanh bất động sản. Nhờ sự nỗ lực học hỏi, Nghĩa đã chinh phục từng cột mốc thành công và làm việc tại một công ty bất động sản chuyên tư vấn đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng. Anh có nhà, lại gặp được người bạn đời hết mực yêu thương anh và trở thành ông bố của một chàng trai kháu khỉnh.

Vợ Nghĩa đã chăm sóc chồng bằng cả tình yêu. Cô thường nấu những món ngon, đầy đủ dinh dưỡng để chồng không bao giờ phải ăn cơm ngoài hàng. 

Để giữ gìn sức khỏe, Nghĩa luôn thực hiện một chế độ sinh hoạt lành mạnh, không bia rượu, mặc dù công việc của anh được mọi người mặc định là "ký hợp đồng trên bàn nhậu". 

Chàng trai suy thận, mưu sinh bằng mỳ chũ thay đổi cuộc đời nhờ được mẹ hiến một quả thận

Có sự nghiệp, có một gia đình nhỏ là món quà ngọt ngào dành cho Nghĩa sau bao ngày tháng gian truân. Ảnh: NVCC

Chia tay chúng tôi, Nghĩa xúc động bày tỏ “Mẹ sinh tôi thêm một lần nữa khi chính bà đã nhường cho tôi một quả thận, một phần cơ thể bà. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều và luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để báo đáp công ơn, tình yêu thương vô bờ bế của của cha mẹ dành cho mình. Bị suy thận là điều không ai mong muốn. Nhưng với tôi, đó cũng là may mắn. Bởi không có bệnh thì không có Nghĩa thành công của ngày hôm nay”.

Anh Trần Nghĩa (4/5/1990), quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

Nhờ được mẹ hiến tặng một quả thận, Nghĩa đã được ghép thận, hồi phục sức khỏe và trở về cuộc sống bình thường.

 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo