Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Thu Hà 2017-11-24 06:45
- 3 lần thụ tinh ống nghiệm, 7 lần chuyển phôi, 2 lần mất con sinh non, chị Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1984, Hà Nội) đã được đón con trai đầu lòng sau hành trình điều trị hiếm muộn kéo dài hơn 7 năm trời.

Tìm con trong giấc mơ

Lập gia đình năm 27 tuổi, vậy mà hơn 7 năm sau ngày cưới, chị Nguyễn Thanh Hương mới được làm mẹ. Một hành trình dài đằng đẵng với bao nhiêu nỗi mong chờ khắc khoải. Nỗi đau hiếm muộn len lỏi cả trong giấc mơ. Nó khiến chị ám ảnh mỗi khi có bất cứ ai hỏi thăm. 

Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Chị Thanh Hương và con trai đầu lòng sau hơn 7 năm điều trị hiếm muộn. 

Trong ngần ấy năm, cứ đến ngày sinh nhật là chị lại thấy ám ảnh, âu lo. Vì câu chúc của mọi người luôn là “năm nay có tin vui nhé!”. Và mỗi khi nghe câu nói ấy, chị lại thấy tim mình nhói đau, thậm chí là ức chế.

Nỗi đau hiếm muộn khó thốt nên lời, chỉ có ông xã là người thấu hiểu nhất. Ba năm sau khi cưới, vợ chồng chị Hương bước vào lần công cuộc tìm con. Lần đầu thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, bao nhiêu hy vọng chuyển thành nỗi thất vọng.

8 năm, 2 lần mất con sinh non

3 lần kích trứng thụ tinh ống nghiệm, 7 lần chuyển phôi. Bao nhiêu hy vọng rồi lại thất vọng.

Thế nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Hai lần mất con sinh non ở tuần 18 và 22 của thai kỳ là nỗi đau khủng khiếp với bất cứ người mẹ nào. “Sợ lắm cảm giác tưởng chừng được ôm trọn yêu thương trong vòng tay, rồi cuối cùng mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại”, chị Hương nhớ lại.

Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Bé Happy - "trái ngọt hạnh phúc" của vợ chồng chị Hương. 

Chị không thể hết ám ảnh cảm giác đau thương xảy ra như mới hôm qua. Chị sợ mình sẽ không đủ bản lĩnh bảo vệ đứa con tiếp theo, sợ con sẽ ra đi ngay cả khi con vẫn đang ở trong lòng mẹ.

Gắng gượng dậy, chị Hương mong hai bé an yên trên thiên đàng, phù hộ để mẹ có em một lần nữa. Người đàn ông của đời chị lại nắm chặt tay vợ, động viên nhau cùng bước tiếp. “Chữa đẻ” liên tục, chị đã chấp nhận bỏ cả việc cơ quan.

Hạnh phúc đến khi không ngừng hy vọng

Năm 2016, vợ chồng chị quyết định đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City. Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Thị Phương Lan, PGĐ Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec không khỏi trăn trở trước ca bệnh đặc biệt này.

Bệnh nhân đến với chúng tôi trong một hoàn cảnh  hết sức đặc biệt, 3 lần thụ tinh ống nghiệm, 7 lần chuyển phôi, 2 lần sinh non ở 18 và 22 tuần. Chúng tôi biết rằng họ đã đặt hết niềm tin vào lần điều trị này”, Bác sĩ Phương Lan nhớ lại.

Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Gia đình chị Hương chụp ảnh kỷ niệm với bác sĩ điều trị hiếm muộn. 

Lần đầu chuyển phôi tại đây vẫn chưa thành công. Đến lần thứ hai, hạnh phúc mới mỉm cười với gia đình nhỏ. Các bác sĩ đã giúp con đi vào lòng mẹ, từ một cái chấm nhỏ trong ống nghiệm đến khi trở thành một thai nhi đủ hình hài, biết đạp tưng bừng. Từng ngày, từng tháng hồi hộp đến nín thở.

Lại một lần nữa, người mẹ này phải đối mặt với nỗi ám ảnh sinh non. Vì tử cung của mẹ quá ngắn hở hình chiêm nên em bé tưởng chừng sinh non ở những tuần 27 – 28. Chị tức tốc nhập viện điều trị giữ thai. Sau 90 ngày không ngừng hy vọng, từ 8/11/2016 đến 8/2/2017, hai mẹ con đã cán đích.

Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Bé Happy – con trai chị đã chào đời ở tuần thứ 37.  Gần 7 tháng tuổi, bé Happy đã nặng 8.1kg, bé biết ngồi lắc lư theo điệu nhạc, trườn “nhanh như bộ đội đặc công”, biết gặm ngón chân, phun mưa rồi thỉnh thoảng bập bẹ gọi “ma ma”.

Hai lần mất con sinh non, mẹ hiếm muộn đã có con sau hơn 7 năm KHÔNG NGỪNG HY VỌNG

Nhìn lại hành trình gian nan đã trải qua, từ giây phút tuyệt vọng, gục ngã khi mất hai anh chị của bé Happy, cho đến khi bị dính buồng tử cung phải mổ hai lần và đến khi có bé Happy ôm trong vòng tay, chị Hương không thể tin nổi mình đã vượt qua kiên cường như thế!

Chị bộc bạch: “Cứ mỗi khi nghe mẹ nào hồi hộp chờ kết quả chuyển phôi, tôi lại thấy xốn xang trong lòng. Chữa hiếm muộn là công cuộc của sự gian nan, vất vả, rất cần ở người trong cuộc niềm tin, hy vọng không bao giờ ngừng nghỉ”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mẹo nhỏ giúp sạc pin điện thoại iPhone nhanh hơn