Câu nói đắng chát ngày cận Tết của bé gái nhiễm HIV phải sống xa mẹ

2018-02-12 08:07
- “Mẹ đã bỏ con từ lúc con một tuổi, con sẽ không tha thứ cho mẹ".

Chỉ có bà nội thương con nhất

Nguyễn Ngọc Ngà (12 tuổi, quê tại Gia Lâm, Hà Nội) là một trong số ít trẻ nhiễm HIV sống tại cơ sở cai nghiện mua túy số 2 (Sở LĐTB&XH Hà Nội) được người thân đón về ăn Tết.

Ngà cho hay: “Bố con đã mất vì nghiện ma túy. Sau khi bố mất, mẹ phát hiện mang thai con. Con sinh ra được một tuổi, mẹ biết con nhiễm HIV nên đã đưa con về cho bà nội nuôi. Bà nội sống một mình, đã già yếu, không đủ điều kiện chăm sóc nên đã gửi con lên cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để các mẹ ở đây chăm sóc. Đến Tết, bà nội và bác sẽ lên đón con về ăn Tết cùng”.

“Con sẽ không tha thứ cho mẹ, một tuổi mẹ đã bỏ rơi con”

Bé Ngà được đưa vào khu chăm sóc trẻ em nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt từ năm 1 tuổi.

Khi nhắc tới mẹ, bé Ngà không tránh khỏi xúc động, bé vừa khóc và nói trong hờn trách: “Mẹ đã bỏ con từ lúc con một tuổi, con sẽ không tha thứ cho mẹ. Thỉnh thoảng mẹ có lên mua quà cho con, nhưng con thường lấy quà của mẹ để chia cho các bạn cùng phòng”.

Mẹ đẻ sống ở Thanh Hóa nhưng bé chưa một lần được về quê ngoại chơi. Năm nay, mới chỉ  12 tuổi nhưng bé Ngà đã biết lo lắng cho sức khỏe của bà nội.

“Bà nội con năm nay đã hơn 60 tuổi, bà đã già. Con không biết sẽ được đón bao nhiêu cái Tết cùng bà nữa”, bé Ngà xúc động nói.

Sau những chia sẻ về bà nội, bé tỏ ra thích thú khi nói về lớp học và việc học tập. Bé chia sẻ đang giữ chức vụ lớp phó học tập trong lớp, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

“Con sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp cho bà nội. Ước mơ của con là có có thể được đặt chân tới vùng đất Tây Nguyên. Con cảm thấy rất thích vùng đất đó”, bé Ngà nói.

Ước mơ trở thành cô giáo

Không được may mắn như trường hợp của bé Ngà đó là câu chuyện của bé Nguyễn Ngọc Hiên (11 tuổi). Bé Hiên sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình là ai và được nuôi dưỡng trong một trại dưỡng lão. Vì vậy, khi tới cơ sở cai nghiện ma túy số 2, bé bị nói ngọng. Cô giáo và các mẹ tại cơ sở đã phải rất vất vả để uốn nắn giọng nói cho Hiên.

“Con không có bố mẹ và người thân đón về ăn Tết, nhưng đón năm mới ở đây cũng rất vui. Ở đây, có nhiều bạn, các mẹ và cô giáo tổ chức nhiều trò chơi, con được đón giao thừa, được gói bánh chưng, vui hơn rất nhiều so với nơi trước kia con ở”, Hiên nói.

“Con sẽ không tha thứ cho mẹ, một tuổi mẹ đã bỏ rơi con”

Bé Hiên viết chữ rất đẹp và ước mơ trở thành cô giáo.

Hiên còn tâm sự thêm: “Con rất muốn tìm lại bố mẹ, không biết bố mẹ có sống tốt hay không. Con không trách bố mẹ vì chắc khó khăn lắm mới phải bỏ con lại”.

Nói về ước mơ của bản thân, Hiên cho hay bé muốn trở thành cô giáo đứng trên bục giảng để dạy các em có hoàn cảnh như mình.

Chị Đinh Thị Thu Thủy, giáo viên của bé Hiên cho hay, lúc mới về cơ sở, bé rất rụt rè, ít giao tiếp và nói rất ngọng. Các thầy cô giáo phải dạy Hiên phát âm chính xác và dạy tiếng phổ thông từ những điều đơn giản nhất. Bé Hiên hiện đang theo học lớp 1, đã biết viết tên, đọc chữ và nhớ con số.

“Con rất chăm chú và ham học hỏi. Tôi đang luyện cho Hiên và bé viết chữ rất đẹp. Sắp tới, Hiên sẽ tham dự cuộc thi viết chữ đẹp ở trường”, chị Thủy chia sẻ.

Chia tay các em, điều đọng lại trong chúng tôi là ánh mắt thơ ngây cùng những ước mơ giản dị. Chúng tôi mong cho những ước mơ của bé Ngà, bé Hiên có thể trở thành hiện thực. Ngoài ra, các bé sẽ có những cái Tết ấm áp bên những người thân yêu nhất của mình.

 (Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp