Trở về sau gần 8 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ

2016-09-22 18:02
- Trong một lần đi làm thuê xa nhà, chị Phạm Thị Ngọc (SN 1983, ở xã Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Sau gần chục năm khổ nhục bên xứ người, nay chị đã được về bên gia đình với nhiều vết thương lòng.

Cuối tháng 11 năm 2009, chị Ngọc đi xe đạp xuống một nhà ở xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để làm thuê cuốc mướn, nhưng đi đến 3 ngày không thấy về và gia đình chị cũng không có tin tức gì, linh cảm có việc chẳng lành nên gia đình chị đã xuống xã Thiệu Giao đi tìm.

Khi đến nhà gia đình nơi chị Ngọc làm thuê thì được biết, chị Ngọc không làm ở đây nữa mà đã đi làm thuê cho một gia đình khác. Người nhà tỏa đi tìm khắp vùng cũng chẳng ai biết chị Ngọc ở đâu. Càng tìm, càng thấy vô vọng, cộng thêm lời đồn thổi không hay khiến người thân gia đình khóc cạn nước mắt thương con. Từ đó, chị Ngọc được cho là mất tích một cách bí ẩn.

Chị Phạm Thị Ngọc sợ hãi khi nhớ về thời gian làm dâu bên xứ người

Ông Phạm Văn Ngọ (bố chị Ngọc) cho biết: "Từ ngày cháu Ngọc mất liên lạc, gia đình rất khổ tâm vì mất con. Thời gian đầu tâm lý cả nhà rất nặng nề, nấu cơm cũng chẳng ai ăn. Mẹ cháu Ngọc vì nhớ thương con đã khóc ròng mấy tháng trời. Nhiều năm nay gia đình vẫn mong ngóng có ngày Ngọc trở về nhà. Bỗng nhiên một hôm nhận được thông báo từ Công an xã Thiệu Tiến cho biết, ra cửa khẩu Cát Bi (Hải Phòng) đón Ngọc về. Nhận được tin cả nhà mừng vì biết con mình vẫn còn sống chứ không như những lời đồn thổi".

Sáng sớm hôm đó, người cha già khăn gói bắt xe ra đồn Công an huyện Cát Bi để làm thủ tục đưa chị Ngọc về. Gặp lại Ngọc, hai cha con đã ôm chặt nhau và òa khóc nức nở vì vui mừng.

Chị Ngọc nhớ lại, khi đi làm thuê cho gia đình ông T được mấy hôm thì có một người đàn ông lớn tuổi bảo đến làm cho gia đình ông ta với công cao hơn. Từ đó chị không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy có người nói chị đã một người bán sang Trung Quốc để làm vợ.

Cùng cảnh như chị có một cô gái người Thanh Hóa tên là Thúy cũng bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Khi sinh được 1 đứa con thì chị Thúy bỏ trốn, còn chị Ngọc bị bán cho một người đàn ông gần 40 tuổi.

Gần 8 năm làm vợ xứ người cơ cực và tủi nhục. Hằng ngày chị phải dậy sớm đi cuốc đất làm nương và thường xuyên bị đánh đập. Trong khi đó ăn cơm có một bữa trưa, bữa chiều thì ăn cháo. “Chồng, bố chồng và gia đình nhà chồng hay đánh đập vô cớ, chẳng có chuyện gì cũng lôi ra đánh”, chị Ngọc sợ hãi khi nhớ về những trận đòn.

Trở về sau gần 8 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ

Vợ chồng ông Ngọ chia sẻ về quá trình mất tích của con gái

Trong thời gian bị bán sang Trung Quốc làm vợ, chị Ngọc đã sinh được 2 đứa con, đứa trai đầu 7 tuổi và đứa con gái 5 tuổi. Một hôm đột nhiên chị bị gia đình nhà chồng đưa đến gần biên giới thả ở đó. Bơ vơ và sợ hãi, một thân một mình không biết đi đâu may nhờ gặp được hai người Việt Nam ở biên giới họ đưa đến đồn Công an huyện Cát Bi (Hải Phòng) nhờ thông báo cho gia đình biết đến đón về.

Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Công an xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa) cho biết, khi nhận được số máy điện thoại của Công an huyện Cát Bi gọi đến và thông báo, chúng tôi đã nhanh chóng báo tin cho gia đình ông Ngọ và nối máy với chị Ngọc để người nhà nói chuyện với nhau.

Giờ đây đã ở nhà với những người thân của mình, nhưng những kí ức đau đớn sống bên xứ người vẫn đằng đẳng theo chị, cùng với đó là nỗi nhớ hai đứa con khiến chị càng thấy đau lòng.

Theo Công Lý

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè